Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiếc điện thoại “báo oán“, xúi nhân chứng gọi cho bố nạn nhân

Chủ nhật, 19:00 29/09/2013 | Pháp luật

Không nhận được tình yêu từ người mình đem lòng yêu thương, lại buồn vì chuyện gia đình, gã trai trẻ tên Sỹ đã sinh ý định giết chết người tình trong mộng rồi tự sát.

Nhắc đến cô con gái xinh đẹp nhưng đoản số Võ Thị Ngọc Hiếu (SN 1988, quê Đồng Tháp, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), ông Võ Đức Tuấn không khỏi xót xa. Hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình vậy mà Hiếu lại phải chết oan uổng bởi sự ích kỷ, nhỏ nhen của kẻ si tình. Ông cũng thầm cảm ơn chiếc điện thoại kỳ lạ khi nó đã "xúi" một người xa lắc vô tình gọi điện cho ông lúc hung thủ định tự tử sau khi gây án.

Chiếc điện thoại “báo oán“, xúi nhân chứng gọi cho bố nạn nhân 1
Sỹ lạnh lùng trước vành móng ngựa

"Giận cá, chém thớt”

Nói đến kẻ thủ ác Lê Tiến Sỹ (tự Bi, SN 1990, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM), những người dân tại địa phương ai cũng biết và có phần e sợ. Là con trai lớn trong gia đình có ba anh chị em nhưng vì cơm áo gạo tiền nên cha mẹ Sỹ phải gửi các con nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Tuy cuộc sống không thiếu thốn nhưng vì thiếu sự quan tâm, dạy dỗ của cha mẹ nên học hết lớp 6 Sỹ đã bỏ học, kết bè kết phái với thành phần máu mặt tại địa phương.

Đi chơi hoài cũng chán, Sỹ xin đi làm phụ việc cho nhóm xây dựng mồ mả. Những lúc rảnh rỗi, Sỹ thường la cà quán xá uống cà phê hoặc xem đá gà và quen biết với anh trai của Hiếu. Sau những lần nói chuyện, biết nhà anh này có nuôi gà chọi, Sỹ đòi qua chơi để học cách chăm gà. Thấy Sỹ vui vẻ, hiền lành, anh trai Hiếu cũng dẫn Sỹ đi theo.

Đầu năm 2012, lần đầu tiên đến nhà gặp Hiếu, Sỹ đã mê mẩn vẻ hiền lành, dịu dàng của cô gái trẻ hơn mình 2 tuổi. Biết Hiếu đã có vị hôn phu nhưng Sỹ vẫn ra sức đeo đuổi, nhưng Hiếu đã thẳng thừng từ chối. Mặc dù không thích nhưng cô gái trẻ vẫn vui vẻ tiếp đón mỗi khi Sỹ đến nhà. Xem Sỹ như một người anh trai, Hiếu chia sẻ, cảm thông với nỗi buồn gia đình của gã trai mới lớn.

Thấy Sỹ thường uống rượu, hút thuốc lá, Hiếu khuyên can và nhiều khi còn tỏ ra giận dỗi. Không nhận được tình yêu từ Hiếu lại buồn vì chuyện gia đình, Sỹ nảy sinh ý định giết chết người tình trong mộng rồi tự sát.

Chiều ngày 3/12/2012, Sỹ chủ động gọi điện thoại hẹn Hiếu. Nghe giọng Sỹ buồn bã, ngay khi tan ca, Hiếu không về nhà mà đi thẳng đến nhà của gã trai trẻ. Biết Hiếu đến đón, Sỹ giấu con dao Thái Lan trong người rồi bình thản ra xe chở cô gái đến khu vực vườn tràm gần nhà ngồi tâm sự. Thấy Sỹ có suy nghĩ tiêu cực, Hiếu la mắng rồi sinh ra cự cãi.

Bực mình, Sỹ bước ra khỏi xe, ngồi thụp xuống đất hút thuốc thì con dao trong túi quần lộ ra ngoài. Hiếu liền giật lấy thì Sỹ giữ lại và đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực, cổ, mặt của Hiếu làm cô gái trẻ ngã gục tại chỗ. Mặc dù Hiều đã nằm bất động, Sỹ vẫn dùng dao cứa một nhát vào cổ người tình trong mộng cho chết hẳn.

Trong lúc cầm tay kéo Hiếu vào bãi bùn phía trong vườn tràm, thấy trên tay cô gái có đeo 3 chiếc nhẫn, Sỹ tháo ra và cất vào túi quần. Lúc này gã lại phát hiện Hiếu chưa chết mà còn thoi thóp thở nên lấy mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu cô gái cho đến khi vỡ mũ mới dừng lại.

Chiếc điện thoại “báo oán“, xúi nhân chứng gọi cho bố nạn nhân 2
Sau lưng bị cáo, người thân của nạn nhân ôm di ảnh với nỗi đau khôn nguôi

Sau khi bẻ cành tràm phủ lên xác Hiếu, gã đem xe của cô gái giấu ở bụi cây gần đó rồi ném bỏ dao, mũ bảo hiểm và đi bộ về nhà tắm rửa, thay áo quần. Trước khi đi chơi, Sỹ giấu 2 chiếc nhẫn vàng dưới gốc cây gần nhà và mang chiếc còn lại đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Biết tội ác của mình sẽ bị phát hiện, sáng ngày 4/12/2012, Sỹ bỏ xuống Tiền Giang. Trong một ngày lưu trú ở đây, Sỹ chủ động đi mua một gói thuốc trừ sâu với ý định tự tử, nhưng rồi Sỹ lại quay về thành phố. Ngày 6/12/2012, trong khi Sỹ đang về nhà lấy 2 chiếc nhẫn của Hiếu thì đến 11 giờ 35 phút cùng ngày, gia đình Hiếu được tin báo phát hiện xác con gái tại bãi bùn trong vườn tràm.

Sáng ngày 7/12/2012, với ý định tự tử, Sỹ đổ thuốc trừ sâu vào chén đậu hũ rồi ăn. Tuy nhiên, ăn được một lúc, Sỹ lại sợ chết nên nhờ chồng của bạn đưa đến bệnh viện. Trong lúc Sỹ đang được cấp cứu thì bạn của gã đã lấy điện thoại gọi cho số bất kỳ trong máy nhằm thông báo tình trạng của Sỹ nhưng vô tình gặp ngay ông Tuấn. Trong nỗi đau chất ngất trước cái chết của con gái lại nhận được tin Sỹ tự tử, ông Tuấn biết chắc gã trai này là hung thủ giết Hiếu nên báo với Cơ quan Công an, sau đó Sỹ đã bị bắt.

Bị cáo: Tòa xử sao thì xử

Ôm tấm di ảnh của bạn gái trên tay, chồng sắp cưới của Hiếu cùng cha mẹ, anh chị và người thân trong gia đình có mặt tại phiên tòa để chứng kiến giờ phút đền tội của kẻ sát nhân Lê Tiến Sỹ. Dẫu sự việc đã trôi qua gần một năm nhưng vẻ đau đớn, mất mát vẫn in hằn trên những khuôn mặt của người thân cô gái.

Mặc cơn mưa ngày một nặng hạt, hàng ngàn người dân chẳng quản ngại sình lầy cũng có mặt từ rất sớm. Khi Sỹ được dẫn giải đến trước vành móng ngựa, mọi người đã chen lấn nhau để có thể thấy rõ mặt kẻ sát nhân.

Trả lời phần thẩm vấn của HĐXX, gã hầu như chẳng muốn mở miệng. Có những câu, vị Chủ toạ phải nhắc lại mấy lần, Sỹ mới đáp trả. Tỏ vẻ bất cần, Sỹ nói gã và Hiếu yêu thương nhau thật lòng. Sau khi Hiếu chia tay với người yêu thì đã làm bạn gái của Sỹ. Tuy nhiên vì buồn phiền việc cha mẹ không quan tâm đến mình mà Sỹ đã nảy sinh ý định giết Hiếu rồi tự tử để được cùng nhau xuống suối vàng.

Tại thời điểm cãi nhau tại vườn tràm, Sỹ vẫn chưa muốn giết Hiếu nhưng vì bị cô gái chửi mắng khiến bị cáo tức giận mới ra tay. Khi được hỏi tại sao lại lấy 3 chiếc nhẫn của nạn nhân thì Sỹ bảo: “Bị cáo không cướp nhưng vì lúc kéo Hiếu vào bãi bùn thì mấy chiếc nhẫn tự động rơi vào tay nên bị cáo bỏ vào túi”. Biết việc làm của mình là tàn ác nên khi vị Chủ tọa yêu cầu Sỹ trình bày lại hành vi giết người thì gã im bặt.

Bị nhắc nhở mấy lần Sỹ mới nói: “Bị cáo không thể nói được. Bị cáo không dám nói về hành vi của mình. Xin HĐXX đừng hỏi nữa”. Kể cả lúc vị Luật sư bào chữa cho Sỹ hỏi, gã cũng mạnh miệng: “Bị cáo nhức đầu lắm rồi, HĐXX muốn xử sao thì xử. Tuyên án thế nào bị cáo cũng chịu”, khiến ai cũng bất ngờ trước vẻ bất cần đời của Sỹ.

Chiếc điện thoại “báo oán“, xúi nhân chứng gọi cho bố nạn nhân 3
Bị tuyên án tử hình, Sỹ không mảy may lo sợ mà dáo dác tìm người thân

Trình bày nguyện vọng của gia đình mình, ông Tuấn cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. “Tôi không đồng tình với những lời khai của bị cáo. Con gái tôi đã có chồng sắp cưới, không thể nói là yêu bị cáo được. Hiếu chết đi, với gia đình tôi đó là một mất mát quá lớn không có gì có thể bù đắp. Tôi mong muốn HĐXX phán xét cho bị cáo một mức án công tâm, đúng người đúng tội. Ngoài ra buộc bị cáo trả lại số tiền vàng đã lấy của con gái tôi”.

Giờ nghị án, giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt, người dự khán vẫn kéo đến nơi gia đình nạn nhân để chia sẻ nỗi đau. Vẻ mặt buồn bã, cha của bị hại cho biết Hiếu là cô con gái út trong nhà. Mới 24 tuổi đầu nhưng Hiếu đã là trụ cột của gia đình khi cáng đáng mọi việc trong nhà để anh chị yên tâm với chồng con. Với mối tình 7 năm trời, cả Hiếu lẫn chồng sắp cưới đều dự định đầu năm 2013 sẽ làm đám cưới. Vậy mà, chỉ vì tin tưởng bạn của anh trai mà cô đã không dè chừng lòng dạ của Sỹ.

“Con bé hiền lành, ngoan ngoãn lắm, vậy mà phải chết thảm thương đến thế. Nhưng có lẽ chính vì quá tin người mà bé An không ngờ thằng Sỹ dám làm vậy với mình dù trước đó Sỹ đã từng đe dọa nó. Chỉ vì ghen tuông, chỉ vì ích kỷ mà bị cáo đã gây nên nỗi đau quá lớn với gia đình tôi.

Vậy mà từ ngày con bé chết đến giờ, gia đình bị cáo cũng không một lần qua thăm hỏi hay thắp nén nhang cho Hiếu. Chúng tôi đâu hề oán trách gì cha mẹ bị cáo vì “cha mẹ sinh con trời sinh tính” nhưng họ ăn ở bạc quá thì làm sao tôi có thể nói câu xin giảm án cho Sỹ được”, người cha ấm ức nói.

Gương mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, đen láy và mái tóc dài khiến di ảnh của cô gái trẻ thật sống động. Giá như bị cáo đừng nông cạn, bồng bột thì có lẽ giờ này cả nạn nhân và bị cáo cũng không phải nhận kết cục đau lòng đến thế.

Với hành vi phạm tội mang tính chất côn đồ, hung hãn khi phạm cùng một lúc 2 tội đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX quyết định tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Lê Tiến Sỹ cho cả 2 tội “ giết người” và “cướp tài sản”. Mức án đưa ra, những người dự khán đồng loạt vỗ tay tán đồng.

Tra tay vào còng, Sỹ khẽ thở dài rồi chậm rãi bước đi. Biết rằng gây tội ác phải đền tội nhưng vẻ bất cần, dửng dưng của bị cáo trước cái chết khiến mọi người phải ghê sợ trước sự lạnh lùng của kẻ sát nhân.

Theo Pháp Luật

phamhuongthuviec
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 3 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 14 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top