|
|
|
Ngôi nhà nơi Ngô Trung Thành ra tay sát hại các nạn nhân. |
Hung thủ chuẩn bị búa, thấy ông nội và vợ về nhà, hắn đã ra tay sát hại. Sau gây án, Ngô Trung Thành (SN 1981), trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã ra Quốc lộ 1A lao vào xe ô tô tự tử.
Gia đình nạn nhân bàng hoàng
Gần một tuần đã trôi qua nhưng dư âm của vụ án sát hại người thân tại phường Hai Bà Trưng vẫn còn ám ảnh người dân. Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 28/7, Ngô TrungThành đã nhẫn tâm dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu ông nội là Ngô Văn Đa (SN 1927) và chị Nguyễn Thị Huế (SN 1986, vợ Thành) khiến hai nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi ra tay sát hại người thân, Thành đã chạy bộ ra Quốc lộ 1A, lao vào xe ô tô tự tử và tử vong tại bệnh viện ngày 31/7.
Trong câu chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lệ Minh (mẹ của Thành) cho biết, năm 2007, Thành lập gia đình với chị Trần Thị Huế (SN 1986) và sinh được một bé gái. Để kiếm thêm tiền nuôi con, Thành mở cửa hàng buôn bán lặt vặt còn chị Huế xin đi làm công nhân công ty may Thăng Long. Bà Minh nghẹn ngào: “Buổi sáng cả gia đình vẫn còn quây quần ngồi ăn cùng nhau, vậy mà vài tiếng đồng hồ sau tôi đã mất đi 3 người thân thiết. Đau xót quá chú ạ, sức khỏe tôi vốn không được tốt, lại thêm tai họa này khiến tôi suy sụp hoàn toàn, chẳng thiết sống nữa”.
Ôm bé Ngô Bảo Chi (con gái của Thành) vào lòng, bà Minh nức nở: “Mới gần 4 tuổi đầu, cháu nội tôi đã mất cả cha, lẫn mẹ. Không biết trong thời gian tới hai bà cháu biết sống thế nào đây. Tôi thì sức khoẻ yếu, quanh năm ốm đau, bé Bảo Chi cũng thế, do thể trạng yếu nên cháu không thể đi học mẫu giáo như nhóm bạn cùng trang lứa được”.
Ngồi kế bên, ông Ngô Quốc Huy (chú của Thành) cho biết: “Điều chúng tôi quan tâm nhất bây giờ là số phận cháu Bảo Chi sau này sẽ ra sao. Các thành viên trong gia đình đều khó khăn cả nên chúng tôi cũng chỉ biết cố gắng trong khả năng của gia đình, để bù đắp cho cháu được chừng nào hay chừng đó”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Minh Thuyết, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng (TP Phủ Lý) cho biết, việc Thành sát hại hai thành viên trong gia đình khiến ông Thuyết khá bất ngờ vì ở địa phương Thành sống chan hoà, chưa có tiền án, tiền sự gì. Cá nhân Thành cũng không phải là thanh niên hư hỏng hay nghiện ngập. Khoảng 16 giờ, sau khi dùng búa sát hại ông nội, Thành gọi điện cho vợ (lúc này chị Huế đang đi làm) về nhà đưa ông nội đi cấp cứu. Khi chị Huế về đến nhà thì bị Thành dùng búa sát hại. Sau khi gây án, Thành đã lao đầu vào ô tô để tự vẫn.
Tâm thần thành sát nhân
Theo một số người dân cho biết, từ nhiều năm trước Thành đã có biểu hiệu tâm thần.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh (phường Hai Bà Trưng) cho biết, trong cuộc sống thường nhật, Thành khá cởi mở, hiền lành, không bao giờ to tiếng hay gây xích mích với ai. Thành là con thứ 4 trong một gia đình có 5 người con, bố Thành mất sớm, mẹ lại hay đau ốm nên các anh chị em của Thành rất thương yêu đùm bọc lẫn nhau và sớm bước vào cuộc sống tự lập. “Không như nhóm bạn cùng trang lứa, sau mỗi buổi đi làm, Thành thường về nhà ngay để giúp đỡ vợ con dọn dẹp nhà cửa. Phải nói là cậu ấy rất yêu vợ, thương con nên việc Thành ra tay sát hại vợ và ông nội khiến chúng tôi không thể ngờ được. Tôi được biết, Thành có vấn đề về sức khỏe, thường xuyên đau ốm. Có lẽ, do mắc bệnh nên Thành nghĩ quẩn, ra tay sát hại người thân rồi tự sát”- bà Thanh cho biết.
Bà Nguyễn Thị Hiền (hàng xóm) kể: “Có lần Thành tâm sự rằng đang gặp phải những nỗi lo trong cuộc sống như: Bản thân hay ốm đau, vợ không được khỏe, con gái còn nhỏ hay ốm đau vặt, buôn bán thì thua lỗ. Khi đó, Thành tỏ ra rất buồn bã, chán đời, có lẽ do suy nghĩ lung tung quá nhiều nên Thành bị trầm cảm, trong lúc không kiểm soát được hành vi của mình, Thành đã nhẫn tâm hành xử độc ác như vậy”.
Một số người dân phường Hai Bà Trưng cho biết, thời gian gần đây Thành có những dấu hiệu khá bất thường, gương mặt lúc nào cũng u buồn. Thành thường than thở với nhóm bạn về số phận của mình. Thậm chí, trước khi vụ án xảy ra, Thành ôm đầu kêu đau đớn và lao đầu vào tường. Khi đó, mẹ đẻ của Thành có can ngăn và đưa con trai vào nhà nằm nghỉ, còn bà ra trạm y tế của phường Hai Bà Trưng truyền nước vậy mà...
Bình Minh- Nguyễn Khánh