Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung người đàn ông chém trọng thương “người tình” rồi uống thuốc sâu tự tử

Thứ sáu, 10:17 28/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi “gạ tình” người hàng xóm không được, Nguyễn Công Thắng (SN 1965, trú tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, rồi về nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử. Theo người dân địa phương, Thắng nổi tiếng đào hoa và từng có đến… ba đời vợ.

 

Người dân khắp xã Vân Côn tụ tập bàn tán xôn xao về vụ việc đau lòng. 	
	Ảnh: N.Minh
Người dân khắp xã Vân Côn tụ tập bàn tán xôn xao về vụ việc đau lòng. Ảnh: N.Minh

 

Bị sát hại vì từ chối quan hệ tình dục?

Khoảng 6h ngày 24/8, người dân thôn Linh Thượng (xã Vân Côn, huyện Hoài Đức) đi làm đồng đã phát hiện một người phụ nữ nằm gục ven đường với nhiều vết thương trên cơ thể nên đã gọi điện báo công an. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ người phụ nữ bị chém là bà Đỗ Thị T (SN 1969, trú tại địa phương), còn hung thủ được xác định là Nguyễn Công Thắng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hạ - Trưởng Công an xã Vân Côn xác nhận vụ việc trên là có thật và hiện hung thủ đã tự tử bằng thuốc diệt cỏ. Theo lời ông Hạ, vào quãng thời gian trên, ông có nhận được tin báo bà T bị chém trọng thương đang nằm ở vệ đường liên thôn. “Tại hiện trường, chúng tôi phát hiện bà T nằm ven đường, trên người có nhiều vết thương. Gần đấy, có một con dao gọt hoa quả còn dính máu, một chiếc xe máy của bà T, một đôi găng tay, một chiếc liềm và cả một chiếc áo chống nắng. Tinh thần bà T khi đó rất hoảng loạn và sợ hãi. Ngay sau đó, chúng tôi đã tiến hành băng bó vết thương và gọi cho người nhà đưa nạn nhân đi viện. Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng nên tôi đã báo vụ việc lên Công an huyện Hoài Đức xuống giải quyết theo thẩm quyền”, ông Hạ cho biết.

 

Ông Nguyễn Tiến Hạ, Trưởng Công an xã Vân Côn.
Ông Nguyễn Tiến Hạ, Trưởng Công an xã Vân Côn.

 

Sau khi được sơ cứu, bà T khai rằng, khoảng 5h sáng 24/8, bà đang đi ruộng thì Thắng xuất hiện, đòi hỏi quan hệ tình dục nhưng bà không đồng ý. Bị từ chối, Thắng lao đến dùng con dao nhọn gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người bà. Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng công an truy lùng khắp nơi nhưng không thấy. Đầu giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin Thắng đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Ông Hạ nói: “Khoảng 13h, cháu đối tượng Thắng đi ra ngoài công trình phụ của gia đình cho lợn ăn thì phát hiện Thắng nằm gục dưới đất, xung quanh mùi thuốc diệt cỏ nồng nặc. Do Thắng uống lượng thuốc quá nhiều nên đã tử vong vào lúc 18h cùng ngày”.

Hung thủ là người đào hoa

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh gia đình Nguyễn Công Thắng khá khó khăn, cả nhà chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng ít ỏi. Tuy nghèo nhưng người đàn ông này nổi tiếng là đào hoa. Hiện tại, Thắng sống với người vợ thứ ba là bà Nguyễn Thị M.

Bà Phạm Thị H (hàng xóm) kể, người phụ nữ đầu tiên mà Thắng gọi là “vợ” không hề có đăng ký kết hôn. Sau khi sinh được một bé gái, hai người nảy sinh mâu thuẫn nên đường ai nấy đi. Cháu bé về sống cùng với mẹ đẻ. Ít lâu sau, Thắng kết hôn với một phụ nữ khác, nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi li hôn. Sau đó, Thắng lấy người vợ thứ ba là bà Nguyễn Thị M và sinh được 2 người con.

Do hoàn cảnh nghèo khó nên cả hai người con của Thắng đều không được đi học. Hàng ngày, vợ chồng Thắng làm ruộng, con cái thì đi làm thuê suốt ngày nhưng kinh tế gia đình cũng chẳng cải thiện được là bao, nghèo vẫn hoàn nghèo. Năm 2014, gia đình Thắng còn được Hội Chữ thập đỏ tặng cho con bò để nuôi làm kinh tế.

 

Ông Việt trao đổi với phóng viên.
Ông Việt trao đổi với phóng viên.

 

Ông Nguyễn Đình Việt (56 tuổi, Trưởng thôn Vân Côn) cho biết, Nguyễn Công Thắng khá nóng tính. Đặc biệt, Thắng có tính trăng hoa và thích cặp bồ nên gia đình thường hay xảy ra mâu thuẫn. Việc ông Thắng có tình nhân, mọi người trong gia đình đều biết nhưng không làm gì được. “Vợ của Thắng thì quá lành tính nên không nói được chồng, mà hễ mở miệng là bị Thắng đánh đập. Thời gian trước, có khi chán quá bà M đã bỏ nhà đi, tôi phải thông báo trên loa phát thanh của thôn để tìm bà ấy về. Còn con cái, biết bố đi lăng nhăng, nhưng cứ góp lời là Thắng lại dọa tự tử nên đành thôi. Thậm chí, chiếc xe máy đang đi, Thắng cũng mang cầm đồ lấy tiền bao nhân tình, thương bố nên người con trai đã phải đi chuộc xe về”, ông Việt kể.

Người dân địa phương cho biết, Thắng và bà T có quan hệ “trên mức xóm làng”. Bản thân Thắng trước đó còn đi vay hộ bà T 20 triệu đồng, nhưng khi đòi lại thì không được nên nảy sinh mâu thuẫn. “Trước khi vụ việc xảy ra ít ngày, Thắng và vợ đã lên tận nhà bà T đòi 20 triệu đồng nhưng không được nên tôi nghi ngờ vụ việc đau lòng này xảy ra có liên quan đến số nợ ấy. Còn thực hư chuyện này như nào vẫn chưa rõ, vì Thắng đã mất rồi nên cũng rất khó đối chất”, ông Việt nói.

 

Ông Nguyễn Đình Việt cho biết, trước khi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn, Thắng gọi cuộc điện thoại cuối cùng nói lời xin lỗi vợ và đề đạt tâm nguyện được hỏa táng sau khi chết. “Người mất cũng mất rồi. Khi đọc phúng viếng, tôi cũng chỉ biết ông ấy mất do cảm bệnh mà thôi”, ông Việt ngậm ngùi.

Nguyễn Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 31 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top