Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung gã đàn ông khiến con gái phải xin công an… “cấm cửa về nhà”

Chủ nhật, 16:25 06/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Nghi ngờ vợ đi xuất khẩu lao động quan hệ bất chính với người khác ở nước ngoài không gửi tiền về, ông con rể quý ấy đã nhiều lần thúc ép, đánh đập hành hạ con cái, người thân hai bên nội ngoại đến thân tàn ma dại.

Đỉnh điểm, ngày 12/9, y đã nhậu đến say khướt rồi bắt giữ người anh vợ của mình nhốt vào nhà bếp, dùng dao nhọn, điếu cày bọc sắt tra tấn suốt 15 giờ đồng hồ. Điều khiến những người chứng kiến sự việc đau lòng là khi lực lượng công an ập vào giải cứu con tin và bắt giữ tên “Chí Phèo” này, hai cô con gái của y vội lao đến, ôm chặt tay vị đội trưởng già, khóc ngặt van lơn: “Cháu xin các chú đừng cho bố cháu về nhà nữa…”.
 
Chân dung gã đàn ông khiến con gái phải xin công an… “cấm cửa về nhà” 1
Ngôi nhà Nam bắt nhốt anh Pồ, tra tấn hơn nửa ngày trời. Ảnh: T.G
 
Người chồng vũ phu

Từ hôm Bùi Văn Nam (SN 1983, thôn Bãi Chợ, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang) bị bắt, gia đình ông Phùng Văn Nhúc (78 tuổi) bà Nguyễn Thị Tửu (72 tuổi) mới cảm thấy dễ thở. Nhớ lại quãng thời gian gã con rể cứ say rượu là vác dao, mang xăng đến đe dọa gia đình, hai ông bà không khỏi rùng mình. Đôi mắt mờ đục không giấu được vẻ sợ hãi, ông bà chậm rãi kể về những ngày địa ngục trần gian ấy.

Vợ của Nam là con gái út của ông bà, chị Phùn Thị Liên (SN 1985). Hai người lấy nhau được 8 năm nay đã có với nhau hai mặt con. Cũng từng ấy năm, cuộc sống của con gái ông chìm trong nước mắt bởi những trận đòn roi vô cớ của người chồng có thói vũ phu. Thương con gái, bà Tửu tâm sự: “Ngày con Liên sinh cháu Vân thì cũng là lúc chồng nó bắt đầu dở. Nó bê tha rượu chè, ngày nào cũng chìm đắm trong men say. Hai ông bà bên đó cũng đều già cả rồi. Mọi gánh nặng gia đình đều một mình con bé gánh vác. Thằng Nam đã không phụ giúp đỡ đần được cho vợ lại còn sinh thói đề đóm, cờ bạc. Con Liên hết lời khuyên can cũng không ăn thua. Đã thế, mỗi lần say rượu hay thua bạc, nó đều về trút đòn roi nên thân vợ. Cháu Vân năm nay đã 8 tuổi, cũng từng ấy năm con Liên phải sống trong cảnh địa ngục”.

“Con dại, cái mang”

“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, bà Phạm Thị Bích (mẹ ruột Nam – PV) nức nở tâm sự: “Tôi cũng không muốn thằng con trai lúc trưởng thành lại biến thành “quỷ dữ” như thế này. Không chỉ đánh đập vợ con, ngược đãi bên ông bà thông gia, mà chính chúng tôi, những người dứt ruột sinh thành, nó cũng chẳng tha. Có lần, nó say rượu về cầm điếu cày đập bố đến vỡ đầu, chảy máu. Tôi ra can ngăn cũng bị nó đánh đến gãy chân. Nhưng “con dại, cái mang”, thằng Nam có thế nào, thì lỗi lầm nó gây ra tôi cũng xin được cúi đầu nhận lấy trước ông bà thông gia. Tôi chỉ mong, nó vào tù cải tạo rồi sẽ học được điều hay lẽ phải, sau này về làm người lương thiện”.
Cam chịu cho yên nhà yên cửa, Liên cứ nai lưng ra làm, nuôi chồng nuôi con rồi oằn lưng cõng những khoản nợ cờ bạc mà Nam mang về. Nhiều lần vì thương con gái, ông bà nuốt nước mắt khuyên lơn: “Thôi con ạ, người ta đã cạn tình cạn nghĩa thế, con về ở với bố mẹ. Không có ngày, kẻ tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh mất”. Vậy mà, con gái ông vẫn nhẫn nhịn, vẫn cố tin một ngày người chồng đổi tính đổi nết, chăm sóc vợ con. Nhưng rồi, niềm hy vọng mong manh ấy trong lòng người phụ nữ cũng tắt, khi bé Trang ra đời. Thêm con, gia cảnh càng khốn khổ. Đến cái nhà xiêu vẹo bên triền núi của hai vợ chồng, Nam cũng gán luôn vào chiếu bạc. Vì quá bĩ cực, Liên đành nén lòng về nhờ cha mẹ vay mượn tiền bạc rồi đi xuất khẩu lao động bên xứ người.

“Lúc con Liên đi sang Malaysia, cháu Trang mới được ba tuổi. Con bé vất vả lao động bên đó tích cóp từng đồng bạc để gửi về cho chồng trả nợ, nhưng Nam đều nướng vào cờ bạc hết. Con Liên biết chuyện, lo chồng tiêu hết nên nó bèn gửi cho thằng Pồ (Phùn Văn Pồ, con ruột ông – PV) nhờ nó gửi ngân hàng giúp. Thế là từ đấy, nó không ngừng tạo áp lực, đe dọa rồi đánh đập thằng Pồ và hai thân già này”, ông Nhúc giọng trầm buồn nói về gã con rể.

Điều khiến hai ông bà đau lòng đó chính là hai cô cháu ngoại bị bố đối xử tệ bạc thậm tệ. “Hai đứa bé nó sợ bố như sợ cọp. Cái thằng ấy đúng không phải người, hai đứa con nó thì có tội tình gì mà giữa trưa hè nóng hầm hập nó say rượu về bắt hai đứa con nó ra giữa sân quỳ. Hai vợ chồng chúng tôi với ông bà bên ấy ra kéo cháu vào thì nó hỗn hào chửi bới đánh đập cả chúng tôi. Cháu Trang say nắng, ngất ngay giữa sân. Chúng tôi phải báo công an, nó mới đồng ý cho bế hai cháu vào nhà”, bà Tửu nói tiếp. Con rể thì bạc bẽo, hai ông bà thông gia cũng đã tuổi cao, một người bị khuyết tật. Thương hai cô cháu ngoại nên từ năm ngoái, ông Nhúc, bà Tửu phải dằn lòng đón hai chị em Vân, Trang về chăm sóc.
 
Hành hung cả bố mẹ vợ

Tâm sự cùng phóng viên, ông Nhúc kể: “Từ đầu tháng đến nay, nó ba lần đến đây hành hung gia đình tôi và đánh đập hai đứa con của nó. Lần gần đây nhất, nó bảo đến đón hai đứa con nó về nhà, nhưng lại mang hai con dao. Nó đạp ngã hai vợ chồng chúng tôi, vác dao đuổi chém thằng Pồ. May được mọi người can ngăn nên không có chuyện gì xảy ra”, bà Tửu nghẹn ngào thương hai đứa cháu bất hạnh. Sau trận đấy, ông bà đành ngậm đắng cho cháu mình về với người bố mất hết tình mẫu tử ấy. “Bởi nếu tôi không cho cháu về, bố nó đánh hai cháu đến chết mất. Về bên đó, nó vẫn bị đánh, nhưng dù sao cũng đỡ hơn khi ở bên này”.
 
Chân dung gã đàn ông khiến con gái phải xin công an… “cấm cửa về nhà” 2

Bà Bích bế cháu Vân tâm sự: "Nó từng đánh hai vợ chồng tôi thật tử nhất sinh và đòi mang hai đứa con nó sang TQ bán". Ảnh: T.G


Khi bắt được hai cô con gái về, Nam vẫn không buông tha cho gia đình nhà vợ. Uất ức vì vợ không chịu gửi tiền về cho mình tiêu xài, ngày nào gã cũng đến nhà nhạc phụ để đòi tiền và tìm đánh anh Pồ. “Con Liên đi làm bên đó gửi về có được bao nhiêu đâu. Tiền hai đứa con nó đi học, tiền sinh hoạt hàng ngày của thằng Nam đều do vợ nó gửi. Còn một ít, tôi gửi ngân hàng là giữ cho vợ chồng chúng nó. Thằng Nam máu cờ bạc như thế, không giữ thì tiền núi cũng hết”, ông Nhúc nói tiếp.

Ông bà đã giải thích bao nhiêu lần nhưng Nam không chịu hiểu, y lại còn vu oan cho vợ mình có bồ bịch bên đó và thúc ép vợ mình về nước. Thấy các biện pháp đều không hiệu quả, trưa 12/9, y bèn bắt giam anh Pồ trong nhà bếp rộng khoảng 10m2 nhà mình. Từ 12h trưa hôm ấy đến 3h sáng hôm sau, y liên tục cầm điếu cày bọc sắt đánh anh Pồ, gây sức ép để bắt vợ mình về nếu không sẽ giết chết anh Pồ.

“Sáng hôm ấy, thằng Nam đi xem ôm đến nhà. Nó mang theo dao, và hai cái bao tải rồi nó bảo với chúng tôi: “Nếu chúng mày không gọi con Liên về tao cho hai đứa (ông Nhúc, bà Tửu – PV) vào bao mang xuống sông thả cho chết hết. Nó đạp ông ấy bắn ra nhà rồi dùng bao chụp lên đầu tôi giật ngã xuống. Vợ chồng tôi kêu la thì Pồ dưới quán chạy lên can ngắn. Đột nhiên, thằng Nam thay đổi thái độ, bảo: “Muốn tôi để yên cho các người thì mày (Pồ) phải đưa tao về. Tưởng thật, Pồ lấy xe đưa thằng trời đánh ấy về thì bị nó túm vào nhà bếp, giam giữ, đánh đập hơn nửa ngày trời”, bà Tửu bức xức nói.

Giờ đây khi Nam bị bắt, ông bà mới được một phút thảnh thơi, nghĩ lại những cay đắng phải chịu bà lấy tay lau vội những giọt nước mắt. Gã con rể vô tình, bất hiếu ấy rồi sẽ phải trả giá cho chuỗi hành động trái luân thường đạo lý mà hắn đã gây ra. Nhưng nghĩ đến hai đứa cháu, bà không khỏi đau xót. “Lúc công an đến bắt thằng Nam, cái Vân, cái Trang còn chạy đến níu tay người đội trưởng già van lơn: “Xin các chú công an đừng cho bố cháu về nhà nữa”. Những năm tháng tuổi thơ của chúng nó đã bị người bố mất nhân tính phá nát. Giờ thằng Nam bị bắt rồi, nhưng không biết đến bao giờ, các cháu tôi mới quên được nỗi ám ảnh”.         
 
Đối tượng đã bị tạm giữ hình sự

Nghi ngờ vợ là Phùn Thị Liên đang đi lao động tại Malaysia ngoại tình, ít gửi tiền về nhà nên Bùi Văn Nam (SN 1983, thôn Bãi Chợ, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang) đã làm mọi biện pháp gây sức ép cho gia đình vợ để bắt chị Liên về nước. Đỉnh điểm, 11h trưa ngày 12/9, y đã dùng dao khống chế, đưa anh vợ là Phùn Văn Pồ (SN 1964), ở thôn Thủm (cùng xã) về nhà bếp gia đình mình giam giữ. Suốt từ trưa hôm đó đến 3h sáng ngày 13/9, Nam liên tục dùng điếu cày, dao đập vào người nạn nhân. Hắn yêu cầu nếu 3h30 sáng mà vợ hắn không về, hắn sẽ giết chết anh Pồ. Thấy không thể thuyết phục được nữa, 3h sáng hôm ấy, lực lượng chức năng đã quyết định giải cứu con tin. Ngày 15/9, Công an huyện Sơn Động đã tạm giữ hình sự vớ đối tượng Bùi Văn Nam để xử lý theo pháp luật.
 
Lê Nguyễn
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 3 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 10 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bắt Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Hậu "Pháo" đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Khởi tố vụ án đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội

Pháp luật - 23 giờ trước

Trong lúc chơi thể thao, Đ. xảy ra xích mích với một thiếu niên 12 tuổi. Sau đó, Đ. bị thiếu niên này cùng anh trai đánh, dẫn đến chấn thương sọ não.

Top