Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung gã bảo vệ dâm ô hàng chục học sinh tiểu học tại Lào Cai

Thứ bảy, 15:20 02/04/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Suốt ba năm trời, đối tượng Đỗ Văn Nam đã làm hại cuộc đời, làm hoen ố tâm hồn của các em học sinh ngây thơ.

Suốt ba năm trời, đối tượng Đỗ Văn Nam đã làm hại cuộc đời, làm hoen ố tâm hồn của các em học sinh ngây thơ. Thế nhưng mãi đến gần đây, khi con số nạn nhân lên đã lên đến hàng chục và nhiều nạn nhân sợ hãi đến nỗi hoảng loạn, thậm chí nghỉ học, sự việc mới được phanh phui...

Tận cùng tội ác


Những em học sinh ngây thơ đã bị Nam xâm hại (Ảnh minh họa)

Những em học sinh ngây thơ đã bị Nam xâm hại (Ảnh minh họa)

Con đường lên trường tiểu học bán trú La Pán Tẩn (xã La Pán Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) những ngày mưa dầm dề càng thêm lầy lội. Không gian núi rừng, theo những cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng đến chiều, dường như u ám hơn, giống như tâm trạng của những giáo viên, học sinh và đông đảo phụ huynh trường La Pán Tẩn trước sự việc quá đau lòng.

Từ mấy ngày qua, khi sự việc bị phát hiện, thầy Cao A Củi (Hiệu trưởng nhà trường – PV) phải ra sức vận động, làm công tác trấn an tinh thần với phụ huynh và đặc biệt là các học sinh bị “yêu râu xanh” Đỗ Văn Nam làm hại. Tuy nhiên, mọi hoạt động giảng dạy của nhà trường vẫn bị xáo trộn rất nhiều. Tâm sự với người viết, thầy Củi xót xa bảo: “Trước đây, nhà trường nhận Nam vào làm bảo vệ cũng vì thấy hoàn cảnh gia đình anh khó khăn. 7 năm công tác, Nam chưa từng vi phạm kỷ luật. Hơn thế, trong quan hệ thường nhật với các giáo viên, phụ huynh, học sinh, Nam tỏ ra khá chín chắn, đàng hoàng. Vậy nên khi xảy ra chuyện này, tôi thực sự quá đau lòng và ngỡ ngàng. Thì ra bấy lâu nay, những gì Nam thể hiện bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc che giấu hành vi bệnh hoạn”.

Với giọng đắng đót, thầy Củi bảo, ông quá đau lòng khi nghe các nạn nhân tố cáo toàn bộ hành vi đồi bại mà bảo vệ Nam đã thực hiện trong thời gian 3 năm trời. Ban đầu, bằng kịch bản dụ cho kẹo và tiền mua quà, Nam đã lôi kéo được các bé học sinh tiểu học vào phòng bảo vệ giở trò dâm ô. “Do đặc thù của một trường bán trú miền núi, nên sau giờ học, nhiều em học sinh cũng ăn, ngủ luôn tại trường. Nam đã lợi dụng điều này và sàm sỡ các bé sau giờ học”, thầy Củi cho biết.

Những câu chuyện dài mà thầy Hiệu trưởng kể lại, qua tường trình của các nạn nhân, khiến người nghe không khỏi căm phẫn. Thầy chia sẻ: “Thời gian gần đây, tôi được các giáo viên báo cáo về hiện tượng lạ xảy ra trong trường. Cụ thể, nhiều em học sinh trước đây rất chăm chỉ học tập, sống hòa đồng với các bạn thì nay đột nhiên sợ sệt, khép mình. Có những em, sau khi tiếp xúc với Nam thì buổi tối bỏ cơm và sáng hôm sau cũng bỏ học luôn. Càng ngày, số lượng các em bị như vậy càng nhiều. Sau khi các em bỏ học, chúng tôi phải về tận gia đình động viên nhưng các em vẫn nhất quyết không trở lại”.

Phải mất rất nhiều công sức, thầy Củi và các cán bộ địa phương mới được một nạn nhân bị “yêu râu xanh” Đỗ Văn Nam dâm ô tiết lộ toàn bộ sự thật. Theo đó, không phải bây giờ mà từ ba năm trước, em đã bị Nam dụ vào phòng bảo vệ giở trò đồi bại. Giống như một số nạn nhân khác, sau khi thực hiện hành vi thú tính, Nam cho nạn nhân chút kẹo bánh và không quên đe dọa nếu “dám kể cho ai biết sự thật”. Do quá sợ hãi trước Nam, các cháu bé ngây thơ đều phải cắn răng chịu đựng. Chỉ khi sự việc phơi bày, được thầy Hiệu trưởng và cán bộ địa phương hứa bảo vệ, gia đình các nạn nhân mới dám đứng ra làm đơn, đồng loạt tố cáo tên “yêu râu xanh”.

Tâm sự đau lòng

G.T.V (10 tuổi) là một trong số những nạn nhân đến thời điểm này đã dũng cảm làm đơn tố cáo bảo vệ Đỗ Văn Nam. Giống như nhiều bạn gái cùng trường khác, V. đã phải trải qua ký ức hãi hùng trong căn phòng bảo vệ “nhỏ xíu và hôi hám” (lời bé V. – PV) ở trường bán trú.

Tiếp xúc với người viết, gia đình bé V. cho biết cháu đã nghỉ học hơn một tuần nay do tinh thần quá hoảng loạn. Chị Giàng Thị Mị (mẹ bé V. – PV) chua chát kể: “Lúc đầu thấy cháu tự nhiên bỏ trường học về nhà, tôi còn mắng, còn đánh con. Hoàn cảnh gia đình nghèo, đông con nhưng vợ chồng tôi vẫn muốn nó học lấy cái chữ. Sau này, nó sẽ đỡ khổ hơn cha mẹ. Trước đây cũng nhờ thầy Củi và các đồng chí cán bộ giúp đỡ, tạo điều kiện cho cháu đến trường. Vậy nên khi thấy nó bỏ về, tôi đã rất giận”.

Phải gặng hỏi mãi, chị Mị mới biết chuyện khủng khiếp xảy ra với con gái. Trong giây lát, người mẹ trẻ như chết lặng. Quanh năm chỉ biết cắm mặt trên nương rẫy, chưa từng ra khỏi bản làng để hiểu về pháp luật, chị đành bất lực trước tình cảnh của con, không biết làm sao để phanh phui tội ác tày trời tên Nam đã gây ra. Lúc ấy, chị Mị chỉ thầm nghĩ: “Chuyện lỡ rồi. Con gái không đi học nữa thì ở nhà làm rẫy rồi lấy chồng là xong”.

Thế nhưng những ngày qua, dù không còn đi học, tinh thần bé V. vẫn hết sức tồi tệ. Theo lời kể của cha mẹ nạn nhân thì V. thường xuyên tỏ ra sợ bóng tối, ngại tiếp xúc với người lạ và hay la hét trong lúc ngủ. Đặc biệt, bé thường hoảng loạn nếu ai đó vô tình lôi kéo mạnh hoặc quát mắng áp đặt. Đáng nói, tâm lý của bé V. cũng chính là tình trạng chung của những nạn nhân chúng tôi được tiếp xúc trong quá trình tìm hiểu sự việc này.

Được biết, bảo vệ Nam không phải người xa lạ gì với bà con địa phương. Dù là người Kinh ngược lên đây sinh sống, song Nam cũng đã có vợ con, gia đình đàng hoàng. Bảy năm trước, gã xin vào làm bảo vệ trong trường bán trú La Pán Tẩu. Ngoài việc trông nom phòng học, thiết bị giáo dục thì do đặc thù của trường bán trú, Nam cũng hay qua lại khu lán của các cháu học sinh để hỗ trợ sinh hoạt cá nhân. Sau khi sự việc bị phát hiện, Nam được triệu tập lên trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại. Vợ Nam, sau khi nghe tin chồng, đã hoàn toàn suy sụp. Bởi suốt ba năm qua, cùng với lớp vỏ bọc ở trường, Nam cũng diễn quá đạt vai người chồng, người cha tốt của gia đình.

Rồi đây, tội ác tày trời của Đỗ Văn Nam sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Thế nhưng, nỗi đau hắn để lại cho hàng chục nạn nhân mới 9,10 tuổi không biết bao giờ mới nguôi ngoai. “Giờ, chúng tôi chỉ biết cố hết sức động viên các em tiếp tục đến trường. Nam đã bị bắt thì sẽ không còn ai làm hại các em. Thời gian tới, nhà trường sẽ đặc biệt chú ý công tác đảm bảo an toàn cho các học sinh bán trú. Bên cạnh đó, các em từng bị Nam dâm ô cũng sẽ được các thầy, cô giáo hết sức lưu tâm, giúp đỡ ổn định tinh thần”, thầy Củi nhấn mạnh.

Trao đổi với báo chí, đồng chí Vương Văn Dầu (Chủ tịch xã La Pán Tẩn – PV) cho biết: “Đến thời điểm này, xã đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình 5 nạn nhân bị Đỗ Văn Nam làm hại. Điều làm chúng tôi sốc nhất là qua xác minh của cơ quan công an, có đến hơn 20 em học sinh, chủ yếu trong độ tuổi từ 9 đến 10 bị Nam dâm ô với nhiều hình thức khác nhau. Các em đều là người dân tộc Mông trên địa bàn. Vụ việc nghiêm trọng này đã làm ảnh hưởng rất xấu đến công tác phổ cập giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ xem xét giúp đỡ, nhanh chóng đưa các nạn nhân bỏ học trở lại trường”.

Văn Linh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 46 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top