Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chấn động nghi án thiếu nữ mất mạng do chữa cảm cúm tại nhà hàng xóm

Thứ bảy, 07:15 25/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy con gái bị cảm cúm và tiêu chảy, gia đình liền đưa bệnh nhân đến nhờ bà T. – một y tá về hưu nhờ chữa trị. Nhưng sau 9 ngày truyền dịch, bệnh tình cô gái không thuyên giảm mà càng nặng hơn.

 

Bà Điệp cho rằng, bà Tâm là người gián tiếp gây ra cái chếtcủa con gái mình.

 

Quá hoảng hốt, gia đình vội đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau 50 ngày điều trị tại Bệnh viện, cô gái đã tử vong. Sau cái chết đau đớn của con gái, gia đình nạn nhân một mực khẳng định bà T. đã gián tiếp gây ra sự việc đau lòng. Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã vào cuộc tìm hiểu sự việc.

Cái chết thương tâm

Cẩn trọng khi truyền dịch

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cảnh báo: “Không phải bệnh nào cũng được phép truyền dịch. Tùy theo loại bệnh và tình trạng cấp cứu mà bác sĩ có chỉ định dùng loại dịch truyền nào cho phù hợp và đặc biệt. Với các trường hợp bệnh nhân nhẹ thì không nói làm gì nhưng với bệnh nhân có diễn biến bệnh nặng cần phải đến các cơ sở y tế, bệnh viện để khám. Thường việc truyền dịch chỉ ở các cơ sở y tế có điều kiện làm cấp cứu mới được phép thực hiện. Dù tỷ lệ sốc do truyền dịch chỉ 3/10.000 ca nhưng vẫn phải thật cẩn trọng. Quan điểm của tôi là chỉ nên truyền dịch khi không thể ăn được uống được, chứ còn ăn được uống được không tội gì chọn giải pháp là truyền nước”.

Theo nội dung lá đơn kêu cứu gửi báo GĐ&XH Cuối tuần, ông Nguyễn Thanh Xuân (SN 1940) và bà Trần Thị Điệp (SN 1950), trú khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP. Vinh (Nghệ An) cho biết: Ngày 10/7, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1991) bị sốt, tiêu chảy nặng nên được gia đình đưa đến nhà bà Trần Thị Tâm (SN 1948, trú cùng khối) điều trị. Sau khi thăm khám, bà T. đề nghị gia đình để chị Ngọc ở lại để trực tiếp điều trị.

Trong thời gian từ ngày 10/7 đến 18/7, bệnh nhân được bà T. truyền 10 chai dịch pha thuốc kháng sinh. Khoảng thời gian điều trị tại đây, bệnh tình Ngọc không hề khá lên mà còn có dấu hiệu chuyển biến xấu. “Lúc đó, chúng tôi có xin bà T. cho gia đình đưa con lên bệnh viện cấp cứu nhưng bà ấy bảo: “Không sao đâu, truyền ít ngày nữa là bệnh sẽ khỏi”. Vì không có kiến thức y học, chúng tôi chỉ biết nghe theo lời bà T.”, bà Điệp kể lại. Đến sáng 18/7, chị Ngọc có dấu hiệu sốt cao hơn, nhiệt độ cơ thể đo được lên đến 38,39 độ. Thấy vậy, bà T. đã truyền 2 chai dịch vào cơ thể bệnh nhân. Trong 2 chai dịch còn pha thêm các loại thuốc về tim, phế quản như: Atropin, Ouabain, Lincomycin. “Đến 3h sáng cùng ngày, thấy người con gái bị phù nề, mặt mũi sưng tấy, sức khỏe yếu, gia đình tôi yêu cầu bà T. không được truyền dịch vào nữa để gia đình đưa con đi cấp cứu tại bệnh viện”.

Ngay sau đó, bệnh nhân này được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Tại đây, các bác sỹ kết luận, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc bị ngộ độc thuốc kháng sinh nên quyết định chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhưng do trước đó bệnh nhân bị truyền quá nhiều nước, thuốc kháng sinh điều trị không đúng bệnh lý đã dẫn đến nhiễm độc máu, dịch tràn phổi, tim phình to, nội tạng có dấu hiệu phân hủy. Ngày 20/7, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Ngọc được chuyển ra Hà Nội cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng cơ thể yếu, dịch tràn nhiều, nhiễm trùng máu và viêm phế quản. Mặc dù được các bác sỹ tích cực điều trị, đến ngày 20/9 chị Ngọc đã tử vong. Cái chết của thiếu nữ 23 tuổi đã khiến người thân đau xót và dư luận địa phương những ngày qua xôn xao.

 

 

Người thân bức xúc sau cái chết oan của cô gái

Cựu y tá khám chữa bệnh không có chứng chỉ

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Mạnh (Chủ tịch UBND phường Vinh Tân, TP. Vinh) cho biết: “Cho đến hôm nay, chính quyền chưa nhận được một văn bản cụ thể nào về sự việc này. Sau khi nghe dư luận bàn tán, chúng tôi đã cử người xuống xem xét tình hình. Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy bà Tâm chưa có chứng chỉ hành nghề bán thuốc, khám, chữa bệnh. Chính quyền sẽ tiến hành điều tra sự việc này nếu nhận được đơn trình báo của gia đình bà Điệp. Còn ông Lê Hồng Mão, Trưởng trạm y tế Phường Vinh Tân khẳng định: “Khi mắc bệnh thì phải đưa lên trạm y tế phường, xã kiểm tra, nếu vượt khả năng trạm sẽ chuyển lên tuyến trên. Việc gia đình nhờ người ngoài truyền dịch, trạm không hề hay biết, chúng tôi sẽ tìm hiểu và có những kiến nghị về sự việc này”.

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà bệnh nhân cho rằng chính bà T. đã gián tiếp gây ra cái chết của con gái mình nên hết sức bức xúc. “Con gái tôi bị chết oan uổng quá. Cũng chỉ tại, bà T. muốn lấy thêm tiền nên mới không cho gia đình tôi đưa con lên bệnh viện kịp thời. Đến khi bệnh xấu đi, bà ta mới cho Ngọc đi bệnh viện. Nhìn Ngọc chết trong đau đớn, tôi vừa thương con, vừa giận người đàn bà đó”, bà Điệp bức xúc. Cố nén nỗi xúc động, người phụ nữ này nói thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, bà T. không một lời hỏi thăm, động viên gia đình. 2 tuần sau đó, bà ấy mới sang thắp hương cho con tôi. Trong buổi nói chuyện hôm đó, khi gia đình đề cập đến trách nhiệm thì bà T. phủi tay, một mực cho rằng mình vô can trong cái chết đau đớn của Ngọc. Quá bức xúc, chúng tôi đã đuổi bà ấy khỏi nhà”.

Theo lời bà Điệp, sở dĩ sau khi con gái mất đến gần 1 tháng, bà mới cầu cứu cơ quan báo chí là vì muốn kéo dài thời gian đời bà T. sang nói chuyện, giải quyết sự việc nội bộ. Nhưng khi thấy bà T. quá vô trách nhiệm, gia đình bà Điệp mới quyết định làm rõ sự việc này đến cùng. Chị Lê Thị Lành (người hàng xóm) chia sẻ: “Trong sự việc này, tôi chưa rõ ai đúng, ai sai. Nhưng sau khi chuyện buồn xảy ra, lẽ ra bà T. nên sang thăm hỏi, động viên gia đình bà Điệp vơi đi nỗi đau. Đằng này, bà ấy lại cư xử quá vô tâm”.

Được biết, Nguyễn Thị Hồng Ngọc là con út của vợ chồng ông Xuân, bà Điệp. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi học hết cấp 3, Ngọc không thi vào đại học mà đi học nghề làm tóc giúp đỡ gia đình. Đến cuối tháng 6 vừa qua, nhờ người quen giới thiệu, Ngọc ra Hà Nội làm nhân viên bán hàng mỹ phẩm. Tuy nhiên, vừa làm việc chừng vài tuần, cô gái đột nhiên bị sốt, kèm theo triệu chứng tiêu chảy nặng. “Nghe Ngọc gọi điện về thông báo bệnh tình, tôi bảo con bắt xe về nhà để chữa trị. Ai ngờ đâu, nó phải ra đi như vậy. Đau lòng lắm cháu à. Chỉ vì cảm sốt bình thường mà con tôi phải ra đi quá oan uổng”, ông Xuân nghẹn ngào chia sẻ. Nói thêm về số tiền viện phí gia đình phải trả trong thời gian chị Ngọc nằm bệnh viện, anh Nguyễn Thanh Tâm (anh trai chị Ngọc) cho hay: “Chỉ tính trong 50 ngày em gái tôi nằm điều trị ở bệnh viện Bạch Mai, số tiền chi phí đã lên tới gần 200 triệu đồng. Để lo đủ số tiền đó, cả gia đình chúng tôi phải huy động anh em góp lại và may mượn nhiều nơi. Chúng tôi không tiếc số tiền lớn. Nhưng giá như, chúng tôi đừng đưa Ngọc chữa trị tại nhà bà T. thì chuyện bi kịch này đã không xảy ra”.

 

 

Trong buổi nói chuyện với người viết, gia đình bà Điệp bày tỏ quan điểm cứng rắn: “Chúng tôi sẽ làm rõ vụ việc này để lấy lại công lý cho con gái tôi, cũng là để những người có trách nhiệm phải chịu sự trừng trị của pháp luật”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc gây xôn xao dư luận này.

Kim Long

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 14 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top