Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha vợ rộng lòng xin tha thứ cho gã con rể vô lương

Chủ nhật, 16:15 14/07/2013 | Pháp luật

“Dù sao con gái tôi cũng đã không còn, xin pháp luật mở cho con rể tôi một con đường sống, bị cáo còn trẻ dại, nhất thời phạm tội…”. Cha nạn nhân nuốt nước mắt khẩn khoản.

Tấm lòng nhân hậu của người cha vợ không chỉ cứu bị cáo thoát án tử hình mà còn thức tỉnh nhân tâm, giúp bị cáo thành người lương thiện.

Cuộc hôn nhân đoản mệnh

Năm 2008, Hoàng Tuấn Anh (SN 1982, trú tại tiểu khu Đại Nam, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) kết hôn với chị Phạm Thị Mát (SN 1990, trú tại Hải Hậu, Nam Định). Hai người gặp nhau trong những ngày Tuấn Anh lang thang từ quê ra TP. Hà Nội kiếm việc làm, còn Mát cũng lên ở nhà chị gái, vừa giúp chị trông cháu nhỏ, sau này tính chuyện học nghề.

Cha vợ rộng lòng xin tha thứ cho gã con rể vô lương 1
Bị cáo Hoàng Tuấn Anh

Thấy Mát khéo léo dễ thương, Tuấn Anh lập tức tiếp cận và tán tỉnh. Mặc dù Tuấn Anh chẳng phải hàng đẹp trai, khéo ăn khéo nói, cũng không phải thiếu gia công tử nhưng được cái “mác” người Hà Nội nên cũng xiêu lòng.

Khi Mát dẫn người yêu về ra mắt gia đình, thấy chàng trai cũng hiền lành từ tốn, nhất là khi hai bên gia đình gặp nhau thấy có nhiều điểm tương đồng, dễ thông cảm nên gia đình cô gái đã đồng ý tác thành cho đôi trẻ.

Sau khi cưới nhau xong, vì cuộc sống khó khăn nên hai vợ chồng Tuấn Anh cùng nhau ra Hà Nội làm thuê mưu sống, dành dụm tiền trước rồi mới tính chuyện sinh con. Vợ chồng họ thuê nhà trọ tại làng Cương Ngô (Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội).

Hàng ngày Tuấn Anh chở hàng thuê tại khu vực ga Hà Nội còn Mát thì đến làm thuê tại cửa hàng gội đầu ở thôn Yên Ngưu (xã Tam Hiệp, Thanh Trì). Công việc bốc vác của Tuấn Anh vất vả, bụi bặm, bẩn thỉu; trong khi công việc ở tiệm gội đầu của cô vợ trẻ thì nhàn hạ, sạch sẽ, mát mẻ, lúc nào cũng thơm nức mùi mỹ phẩm. Chưa kể, công việc làm đẹp khiến Mát luôn phải vui vẻ tươi cười, tiếp xúc với nhiều khách nam lui tới.

Trong hoàn cảnh đó, Tuấn Anh không khỏi nảy lòng ghen tuông, nhiều lần buộc vợ phải nghỉ việc ở nhà. Nhưng vì kế mưu sinh, vả lại cây ngay không sợ chết đứng nên Mát vẫn tiếp tục công việc mình yêu thích.

Không chịu đựng nổi tính ghen tuông của người chồng, cuối năm 2009, Mát đề nghị hai người sống li thân, tạm xa nhau một thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của mình. Từ đó, Tuấn Anh sống một mình ở căn nhà trọ từng là tổ ấm của hai người còn Mát chuyển đến ở tại cửa hàng gội đầu.

Trong lòng vẫn còn yêu vợ nên Tuấn Anh liên tục đến tiệm gội đầu gặp Mát xin nối lại tình cảm. Tuy nhiên, Tuấn Anh chỉ hứa hẹn thế thôi chứ bản chất không thay đổi.

Thiếu phụ trẻ biết rõ lòng dạ chồng như thế nên không chịu về ở cùng mà hẹn chồng tối đến cửa hàng gội đầu ăn cơm cùng mình rồi nói chuyện tiếp. Chập tối, Tuấn Anh đến cửa hàng gội đầu theo lịch hẹn, khi đi mang theo một con dao tông dài khoảng 50cm vào chiếc túi du lịch với mục đích nếu vợ không theo về sẽ “xử lí”.

Tình người ấm lại sau thảm án

Tại quán gội đầu, như mọi lần Tuấn Anh ép vợ phải quay lại sống cùng mình nhưng cô vợ trẻ không đồng ý. Lời qua tiếng lại, Tuấn Anh hết kiên nhẫn và bắt đầu hiện nguyên hình là kẻ cục cằn, văng “chổi cùn, rễ rách” ra: “Mày không thích về thì tao cho mày chết”.

Ngay lập tức, hắn lấy con dao trong túi du lịch ra chém thẳng về phía đầu vợ. Theo phản xạ, chị Mát đưa tay phải lên đỡ, liền bị chồng chém vào tay và đỉnh đầu. Gã chồng như con thú say máu, tiếp tục xông đến chém tiếp hai nhát nữa vào gáy vợ, làm thiếu phụ ngã gục, bất tỉnh. Bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường, Tuấn Anh hùng hổ bỏ đi, sau đó hắn lầm lũi đến Công an huyện Thanh Trì đầu thú.

Được biết, sau khi Tuấn Anh gây án, gia đình nạn nhân có ý định đưa con gái về quê lo hậu sự nhưng cha mẹ bị cáo nhất quyết xin đưa thi thể nạn nhân về Phú Xuyên lo tang ma, thờ phụng.

“Sống quê cha, ma quê chồng”, Mát đã là dâu con nhà tôi, giờ số phận cháu không may đoản mệnh, gia đình xin được ân huệ cuối cùng để chuộc lỗi thay con trai”, cha mẹ bị cáo Tuấn Anh nói thế.

Sau vụ thảm án, hai gia đình đã chung tay giải quyết hậu quả, cùng san sẻ đau thương mất mát cho nhau.

"Dẫu sao Tuấn Anh cũng là con rể tôi và tôi cũng không muốn gia đình thông gia phải đau khổ khi mất đi một người con"- cha của nạn nhân khẩn khoản giãi bày tại phiên tòa sơ thẩm về nguyện vọng xin giảm án cho gã con rể vô nhân tính.

Được biết, vợ chồng ông chỉ có hai người con gái, trước ngày chị Mát qua đời chưa lâu thì người con gái lớn của ông bà đã qua đời vì căn bệnh ung thư, khi đó mọi hy vọng của ông bà dồn cả vào cô con gái út vừa mới lấy chồng. Không ngờ, bất hạnh chồng lên bất hạnh khi chị Mát đã thiệt mạng dưới lưỡi dao của gã chồng trong cơn ghen tuông tàn ác.

Hôm đó, gia đình bị cáo nói rằng, đội ơn cha mẹ bị hại vì đã tha tội chết cho Tuấn Anh, ông bà đã sinh ra Tuấn Anh lần thứ hai. Bị cáo còn hứa sau này ra tù sẽ có trách nhiệm với ông bà.

Nhưng có lẽ gia đình bị hại không chờ đợi vào điều đó, ông xin giảm án cho bị cáo hoàn toàn xuất phát từ lòng thiện, từ trái tim nhân đạo của mình. Hy vọng rằng tình thương ấy đã thức tỉnh lương tâm bị cáo, giúp bị cáo ăn năn hối cải mà trở thành người lương thiện.
 
Theo PLVN
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 17 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Top