Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cao thủ thôn nữ nạ dòng bẫy tình đại gia

Thứ hai, 14:58 25/10/2010 | Pháp luật

Không trình độ, không bằng cấp, Nương tìm cách "đổi đời" bằng cách... lên mạng internet.

Chiều một ngày giữa tháng 10/2010, sau khi đến trụ sở công an quận Lê Chân (Hải Phòng) lấy thông tin vụ việc bắt khẩn cấp một "kiều nữ" dùng "bẫy tình" để chiếm đoạt số tiền gần 2 tỉ đồng của một "đại gia" đất Cảng, các phóng viên được mời vào phòng tạm giữ để chụp hình đối tượng.
 
Trong căn phòng lúc đó chỉ có một nữ đối tượng gày nhom, nước da tái thâm, mặt mũi hốc hác, tóc dựng xơ xác… đang ngồi viết bản khai. Chưa thấy "chân dài" nào, các phóng viên ngơ ngác nhìn nhau thì điều tra viên cùng đi nói nhỏ: "Đối tượng trong vụ việc đấy". Ai cũng ngạc nhiên vì không hiểu với ngoại hình "thảm" như vậy, cô thôn nữ từng có chồng con, đậm nét quê kệch này đã dùng "chiêu" nào để quyến rũ "đại gia" rồi moi tiền tỉ?
 
Đào mỏ “phi công trẻ”
 
Theo điều tra của công an, xuất thân từ gia đình nông dân nghèo nhưng đối tượng Phạm Thị Nương (sinh năm 1987, đăng ký hộ khẩu thường trú thôn Ốc Nhuận, xã Đồng Quý, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) lại ham ăn chơi, lười lao động. Năm 2007, Nương lấy chồng là một thanh niên làm ruộng ở cùng thôn và đã có với nhau 1 con trai.
 
Để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, vợ chồng Nương dắt nhau ra Hải Phòng thuê nhà trọ, tìm việc làm. Không trình độ, không bằng cấp nên không thể tìm được công việc có lương cao, nhàn nhã nên Nương tìm cách "đổi đời" bằng... lên mạng internet làm quen với những cậu công tử nhà giàu để "đào mỏ".
 

Đối tượng Phạm Thị Nương

Cuối tháng 3/2008, Nương đã "giăng bẫy" được "con mồi" là Cao Thế T (sinh năm 1989, ngụ đường Thiên Lôi, quận Lê Chân, Hải Phòng). T là con một gia đình kinh tế khá giả, đang du học ở Trung Quốc. Là cậu con trai độc nhất trong gia đình, quen sống trong sự chiều chuộng, vòng tay chăm sóc của gia đình, lại chưa từng biết yêu nên khi gặp người đàn bà đã có chồng, lắm "mưu toan, quỷ kế" này, chỉ qua vài lần nói chuyện trên mạng và nghe những lời đường mật, cậu thanh niên đã "sập bẫy mỹ nhân".

Nương thuyết phục T bỏ học ở Trung Quốc để quay về Việt Nam với thị. Để tạo vỏ bọc, Nương lấy tên là Phương Anh và giới thiệu mình là con của một gia đình kinh doanh giàu có ở Hà Nội, chỉ vì thích cuộc sống tự do nên bỏ nhà đi bụi “thử mùi đời”... Sau khi dụ T về nước, Nương và T chung sống như vợ chồng.

Cậu trai mới lớn này mê mẩn cô người tình hơn tuổi đến mức đã từng dẫn "người yêu" về ra mắt gia đình nhưng không được chấp thuận. Sau đó, T bỏ nhà, cùng Nương thuê nhà trọ sống với nhau. Mặc dù không chấp nhận Nương, ra sức ngăn cản nhưng vì thấy con trai "dạt nhà" nên mẹ của T thường giấu gia đình, ngậm ngùi bỏ tiền chu cấp cho "đôi trẻ" ăn tiêu, sinh sống.

Vốn không công ăn việc làm, lại quen cảnh tiêu tiền như nước nên cứ dăm bữa nửa tháng "cậu ấm" lại gọi điện cho mẹ xin "viện trợ". Tại cơ quan công an, mẹ của T cho biết đã giấu gia đình cung cấp tiền cho con trai từ vài triệu, khi vài chục triệu và tất cả các lần chuyển tiền cho con đều thông qua Nương.

“Kiếm chác” 1,8 tỉ từ con “đại gia”

Sau nhiều lần “lĩnh lương”, thấy mẹ "người tình" khá hào phóng với con trai nên Nương đã nảy sinh ý định lừa đảo "mẹ chồng hờ". Nương điện thoại cho mẹ bạn trai rồi khóc lóc thảm thiết, bịa chuyện T thua cá độ bóng đá với số tiền cả trăm triệu, do không có tiền trả nên chủ nợ đe doạ giết...

Thương con, hết lần này đến lần khác "mẹ chồng" đều đưa tiền cho Nương để đi "trả nợ" hộ con trai. Xảo quyệt hơn, mỗi lần lấy tiền Nương đều không quên thẽ thọt: "Mẹ giữ bí mật nhé, đừng cho anh ấy biết...!". Từ năm 2008 đến nay, mẹ của T đã đưa tiền cho Nương 12 lần với tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng, lần nhiều nhất lên tới 280 triệu đồng và ít nhất là 10 triệu đồng. Số tiền lừa được, Nương mua 1 xe máy SH để sử dụng, cùng bạn trai đi du lịch nước ngoài và ăn tiêu.

Sự việc chỉ bị bại lộ khi ngày 12/10, Nương gọi điện thoại thông báo với "mẹ chồng" chuẩn bị 90 triệu đồng đưa cho thị. Sinh nghi, bà mẹ gọi điện cho con trai được biết con mình không hề chơi cá độ bóng đá, cũng không nợ tiền của ai. Toàn bộ số tiền bà đưa cho Nương, anh T. cũng không được biết.

Đến lúc này bà "mẹ chồng" mới té ngửa vì bấy lâu đã bị "nàng dâu tương lai" lừa đảo nên đã đến Công an phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân tố cáo hành vi lừa đảo của Nương. Qua xác minh lời khai của bị hại và bằng các biện pháp nghiệp vụ, 18 giờ ngày 13/10, tổ công tác của công an phường đã bắt quả tang Phạm Thị Nương đến nhận tiền của "mẹ chồng".

Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Nương đã thừa nhận toàn bộ những hành vi phạm tội.
 
Theo Đời sống & Pháp luật
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giây trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 25 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top