Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh sát giao thông kể chuyện bắt cướp

Thứ hai, 10:00 23/02/2015 | Pháp luật

Nhiệm vụ chính là điều tiết giao thông nhưng đôi lúc các chiến sĩ mặc cảnh phục vàng lại tóm gọn những tên cướp liều lĩnh trên phố.

15 năm làm cảnh sát giao thông, thiếu tá Trần Phong, hiện công tác tại Đội tham mưu, Phòng CSGT công an TP Hà Nội tham gia nhiều vụ bắt cướp trên phố. Với anh, những lần bắt cướp cận Tết Giáp Ngọ khi còn công tác ở đội CSGT số 1 là kỷ niệm khó quên.

anhphong.jpg

Anh Trần Phong khi còn công tác ở đội CSGT số 1 là người có duyên tham gia bắt nhiều vụ cướp giật trên phố. Ảnh: NVCC.

Trưa 13/1/2014, anh Phong cùng thượng sĩ Cao Văn Tuấn nhận nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông tại ngã tư Hai Bà Trưng - Quán Sứ (Hoàn Kiếm). Nghe tiếng phụ nữ tri hô cướp, hai cảnh sát phát hiện nam thanh niên đội mũ bảo hiểm màu đen phóng xe rất nhanh từ phía Bệnh viện K về hướng Quán Sứ - Thợ Nhuộm trong dòng phương tiện đông đúc.

Rất nhanh chóng, thượng sĩ Tuấn lao đến đạp đuôi xe của tên cướp, nhưng xe chỉ bị chao đảo chứ không đổ. Anh Phong băng nhanh qua đường đến ngã tư Thợ Nhuộm - Quán Sứ, khi đó đang vào nhịp đèn đỏ. Thấy thanh niên đi xe máy đến gần, anh vội nói: "Cho anh mượn xe". Không ngần ngại, người thanh niên lập tức nhường xe cho cảnh sát. Anh Phong nhảy lên xe vừa đuổi vừa tri hô để người dân xung quanh biết.

Đến trước số nhà 78 Thợ Nhuộm, anh Phong áp sát rồi dùng chân phải đạp xe của tên cướp khiến hắn ngã lăn ra đường. Thượng sĩ Tuấn bám sát phía sau cùng vài người dân lao vào khống chế tên cướp, đưa về trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo. Qua khai thác, tên cướp tên Lê Trường Sơn, 39 tuổi (trú quận Hoàn Kiếm), có 3 tiền án.

Khi anh Phong mang xe về trả cho người thanh niên và thông báo với người dân đã bắt được tên cướp, trả lại điện thoại cho người bị hại, người dân ở ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng đồng loạt vỗ tay hoan hô. Sau sự việc này, anh Phong và thượng sĩ Tuấn được Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang gửi thư khen ngợi, chọn làm tấm gương tiêu biểu để tuyên dương trong buổi sơ kết tháng ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết 2014 và được Giám đốc Công an Hà Nội tặng giấy khen.

Đến ngày 22/1/2014, khi tổ công tác phân luồng ở nút Hai Bà Trưng - Lê Duẩn, anh Phong ra hiệu dừng một chiếc xe SH phạm luật để kiểm tra thì nam thanh niên điều khiển quay đầu xe bỏ chạy, nhưng bị giữ lại. Đưa về chốt lập biên bản, anh ta còn giật chứng minh thư và đăng ký xe nhưng không chạy thoát. Qua khai thác thông tin, cơ quan điều tra phát hiện chiếc xe SH là tang vật vụ trộm trong TP HCM từ 4 năm trước. Chiếc xe nhanh chóng được thu hồi và trả lại người bị mất.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm công an, bố của thiếu tá Phong nguyên là đội trưởng Cảnh sát hình sự công an huyện Hải Hậu (Nam Định). Anh bảo, có lẽ mình phần nào chịu ảnh hưởng từ người cha. Hai bố con cứ mỗi lần gặp trộm cướp là đều đuổi theo, bắt cho kỳ được. Hồi mới thi xong đại học, buổi tối trên đường về nhà, Phong còn đạp xe đuổi theo một tên cướp túi xách, dồn hắn chạy vào chợ Hoàng Ngân (TP Nam Định) rồi cùng người dân tóm gọn. "Khi đó, mình mới 18 tuổi, không biết sợ là gì, chỉ thấy hăng máu của tuổi trẻ phải bắt cho được tên cướp", anh chia sẻ.

anhtromcuop-JPG-2850-1408353864.jpg

Thượng úy Nguyễn Đức Sơn (bên trái) khi còn đeo lon trung úy cùng đồng đội tóm gọn tên cướp túi xách trên phố chiều 17/8/2014. Ảnh: Sơn Dương

Ở đội CSGT số 3, thượng úy Nguyễn Đức Sơn, tổ phó tổ hướng dẫn giao thông là người có nhiều duyên với những vụ đuổi bắt cướp, bắt ma túy, bắt xe gian, biển số giả. Trong năm 2014, anh Sơn cùng đồng đội hai lần khống chế cướp giật trên đường phố, trả lại tài sản cho người dân.

Vụ đầu tiên xảy ra chiều 17/8/2014, tổ công tác do anh dẫn đầu cùng trung úy Lê Trường Giang và thiếu úy Hà Văn Dũng đang tuần tra dọc tuyến đường Xã Đàn thì nghe tiếng tri hô cướp của một phụ nữ. Phát hiện nam thanh niên đang tăng ga bỏ chạy, các chiến sĩ nhanh chóng chia nhau chặn đường, khóa đuôi. Anh Sơn lao đến đẩy ngã tên cướp cho đồng đội dùng còng số 8 khống chế.

Hai tháng sau, khi đang điều hành giao thông trên tuyến Cát Linh, anh cùng trung úy Nguyễn Trung Anh đuổi bắt hai tên cướp điện thoại của người đi đường. Kiểm tra cốp xe, anh phát hiện có nhiều vật nhọn như dao, kéo. Trên người một đối tượng còn giấu cây kéo sắc nhọn. Tổ công tác nhanh chóng tước những vũ khí trên và bàn giao cho đồng đội xử lý.

Nhờ tài ứng biến nhanh, người chiến sĩ có nước da ngăm đen, dáng người nhỏ con còn phát hiện được 2 đối tượng tàng trữ ma túy qua kiểm tra xử phạt vi phạm giao thông vào tháng 10/2012. Anh tìm cách "dụ" đối tượng tới gần trụ sở công an phường Quốc Tử Giám rồi phối hợp với đồng đội tóm gọn cả 2 tên cùng ma túy đá, 75 bộ coóng, tẩu sử dụng ma túy.

Thượng tá Hoàng Văn Đạo, Đội trưởng Đội CSGT số 3 cho biết, thượng úy Sơn nhận 2 giấy khen của Giám đốc Công an Hà Nội về thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự. "Năm 2014-2015, khẩu hiệu hành động chung của toàn lực lượng là 'Mỗi ngày mỗi người có một việc làm tốt để phục vụ nhân dân'. Ngoài chống ùn tắc, giảm tai nạn, cảnh sát giao thông còn tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực giao thông. Trong năm 2014, riêng cảnh sát giao thông đội 3 đã phát hiện ra 19 vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tội phạm hình sự", thượng tá Đạo thông tin.

Thượng úy Sơn chia sẻ, dựa vào kinh nghiệm công tác họ có thể phát hiện ra đối tượng khả nghi khi lưu thông trên đường. Dù có gan lỳ đến đâu, tâm lý chung của tội phạm vẫn là e dè, cảnh giác khi nhìn thấy cảnh sát. Chúng có thể đột ngột tăng ga hoặc lảng tránh khi gặp các chốt giao thông. Phát hiện đối tượng khả nghi, các chiến sĩ bám theo hoặc tổ chức chặn bắt bằng những biện pháp riêng. Trong trường hợp không bám được thì dùng bộ đàm thông báo cho các chốt khác, đội tuần tra để theo dõi, xử lý kịp thời.

Khi truy đuổi, các chiến sĩ thường lợi dụng địa hình, địa vật để áp sát, đạp đổ và quật ngã đối tượng. "Cướp trên phố thường đi xe máy, mình có thể chặn cả đoàn xe ôtô gây ùn ứ đường phố để chúng không có lối chạy rồi ra tay áp sát và xử lý", anh Sơn nói và cho biết, trong quá trình vây bắt kẻ cướp, việc đảm bảo an toàn cho người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Bài học nằm lòng của các cảnh sát là áp sát rồi thì phải quật ngã luôn được đối tượng, không để chúng chống cự hoặc có vũ khí gây thương tích cho người vây bắt và nhân dân.

IMG-0631.jpg

Thượng úy Nguyễn Đức Sơn làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Khâm Thiên - Hoàng Cầu. Ảnh: Thanh Hòa.

Những ngày giáp Tết, công việc nhiều, các anh hầu như không có thời gian cho gia đình. Thiếu tá Trần Phong thầm cảm ơn người vợ đã luôn ở bên động viên, chia sẻ. Vợ chồng anh đã có cậu con trai đầu đang học lớp 2 và chuẩn bị đón thành viên mới chào đời trong niềm hạnh phúc. Anh bảo, công việc của mình ít được người khác cảm thông nhưng vợ con thấu hiểu là mừng rồi.

Cuối năm, người người đưa vợ con đi sắm Tết nhưng thượng úy Sơn cùng đồng đội vẫn có mặt tuần tra đều đặn ở chốt Khâm Thiên - Hoàng Cầu. Nhiều hôm anh về đến nhà là 23h đêm, cậu con trai gần 3 tuổi đã đi ngủ. Như mọi năm, các đơn vị công an đều trực chiến 100% quân số. 12 năm nay, chưa năm nào anh đón giao thừa ở nhà. 

"Nhiều lúc cũng chạnh lòng khi nghe người dân phàn nàn về cảnh sát giao thông nhưng nếu chứng kiến anh em trong một ca trực thì có lẽ mọi người sẽ hiểu hơn công việc của bọn mình", thượng úy Sơn chia sẻ.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top