Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cạm bẫy buôn người

Thứ bảy, 07:28 25/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Nhiều thiếu nữ nhẹ dạ cả tin đã rơi vào cạm bẫy của bọn buôn người. Từ những mối quan hệ có chủ định, Vi Thị Hà và Hoàng Thị Phương đã sắp đặt một kế hoạch lừa người hoàn hảo. Nhưng mọi động tĩnh của 2 đối tượng này đã sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát biên phòng Lạng Sơn.

 
Những cuộc gặp định mệnh
 
Cho đến lúc này, có lẽ không chỉ các nạn nhân suýt bị lừa bán sang Trung Quốc là Lạc Thị Thu và Ngô Thị Theo cùng sinh năm 1991, trú tại Tân Thành, Cao Lộc (Lạng Sơn) mà ngay cả đồng chủ mưu Hoàng Thị Phương (Khu 3, thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn) trong vụ buôn người bị các chiến sĩ biên phòng đồn Biên phòng 41, trạm biên phòng cửa khẩu Chi Ma (Lộc Bình, Lạng Sơn) triệt phá ngày 1/12/2008 vẫn không ngờ rằng, những cuộc gặp tưởng chừng chóng quên với Vi Thị Hà lại trở thành “bước ngoặt” lớn trong cuộc đời mình.
 
Chợ Kỳ Lừa (TP Lạng Sơn) những ngày đầu năm không còn không khí tấp nập, hối hả của những phiên chợ giáp Tết ngày cuối năm, thay vào đó là cảnh từng đoàn người chen nhau đi trẩy hội xuân. Trong dòng người chen chúc ấy, có một ánh mắt vẫn không ngừng “đảo” để “kiếm mồi”.
 
Bước chân bên Hà đã đưa Phương vào con đường tội lỗi và kẻ chủ mưu Vi Thị Hà.
 
Chẳng phải mất nhiều thời gian, dưới con mắt “nhà nghề” của Hà, một thiếu nữ dáng người thấp đậm, có khuôn mặt tròn, đôi lông mày rậm được đưa vào “tầm ngắm”. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Hà nhanh chóng xin số điện thoại của “con mồi”. Không bao lâu sau, chỉ với dăm ba cuộc điện thoại, vài lần gặp gỡ, Vi Thị Hà nhanh chóng kết thân với Hoàng Thị Phương.
 
Từ đó, Hà thường xuyên gọi điện mời Phương sang Trung Quốc để “trồng cây” vừa nhàn nhã, lại có lương cao nhưng Phương từ chối. Nhưng với “nghiệp vụ” dày dặn của mình, Hà đã dụ dỗ được Phương sang thị trấn Ái Điểm (Trung  Quốc) mua sắm, tất cả chi phí đều được Hà chu cấp. Sự “hào phóng” của Hà làm Phương ngày càng tin tưởng...
 
Cũng tại chợ Kỳ Lừa, Hoàng Thị Phương đã chủ động làm quen và xin số điện thoại của Lạc Thị Thu người cùng huyện. Cũng như Hà, chỉ qua những cú điện thoại, Phương kết thân với Thu.  Chỉ với 2 cuộc gặp gỡ chóng vánh cùng dăm ba cú điện thoại, một phi vụ lừa người sang Trung Quốc manh nha hình thành.
 
Giăng bẫy
 
Ngày 30/11/2008, Vi Thị Hà liên lạc qua điện thoại thúc giục Hoàng Thị Phương tìm “hàng”, Phương cho biết đã làm quen được với Lạc Thị Thu. Ngay lập tức, Hà chỉ đạo Phương liên lạc với Thu, sau đó Hà cùng Phương trực tiếp tới nhà rủ Thu lên TP Lạng Sơn chơi. Tại đây, Hà và Phương còn tình cờ kéo thêm được Ngô Thị Theo, người cùng làng với Thu.
 
Hai kẻ “săn mồi” chở Thu và Theo rời làng lên phố. Trên đường đi, Hà, Phương, Thu, Theo gặp Thái (bạn trai của Hà) và một người phụ nữ cũng tên là Hà. Tại đây các đối tượng Hà, Phương, Thái bàn nhau vào Lộc Bình để “bay” rồi Phương thuyết phục Thu và Theo “vào Lộc Bình chơi...”.
 
Sau đó, đoàn 6 người chạy trên 3 xe máy rẽ màn đêm lao thẳng đến Lộc Bình. Trên đường đi, vào đến bản Ngà (Lộc Bình), do nghi ngờ nên Lạc Thị Thu vờ làm rơi dép. Phương dừng xe, Thu nằng nặc từ chối lên Lộc Bình buộc Phương, Hà, Thái đành phải thay đổi “chiến thuật” quay xe trở về. Những tưởng kế hoạch lừa đưa Thu và Theo vượt biên thất bại, nhưng với sự lọc lõi của Hà, cuộc hành trình lại được diễn ra một cách êm thấm.
 
Khi về tới TP Lạng Sơn, Hà, Phương không đưa Thu và Theo về nhà mà cả nhóm dưới sự dẫn dắt của Hà cùng tạt vào một quán karaoke. Tại đây, với chiêu bài phạt Thu vì làm nhỡ cuộc “bay” với bạn của Phương ở Lộc Bình, Hà, Phương đã ép Thu và Theo uống rượu. Sau khi ngấm hơi men, Thu và Theo lại một lần nữa theo xe của Hà, Phương, Thái ngược lên cửa khẩu Chi Ma.
 
Tới nơi, cả nhóm gồm 5 người bao gồm Hà, Phương, Thái, Theo, Thu (bạn của Thái tên là Hà đã quay về nhà từ quán karaoke) gửi xe bám theo đường mòn Hin Khao (Chi Ma -  Lộc Bình) hướng sang thị trấn Ái Điểm (Trung Quốc). Trên đường mòn, Theo sực tỉnh và vờ kêu đau bụng, đòi quay trở lại.
 
Để trấn an tinh thần, Hà chỉ tay vào một ngôi nhà đang sáng đèn ở thị trấn Ái Điểm nói với Thu, Theo rằng chị của Hà đang mở cửa chờ cả nhóm. Không còn cách rút lui, Thu và Theo buộc phải đi tiếp. Cách đó không xa, bên kia đường biên là thị trấn Ái Điểm, Trung Quốc, kế hoạch giăng bẫy của Hà và Phương chỉ còn ít phút nữa là thành công hoàn hảo.
 
Trong tầm ngắm
 
Những tưởng với sự lọc lõi của mình, Vi Thị Hà có thể thực hiện trót lọt phi vụ lừa người sang Trung Quốc nhưng Hà đâu ngờ rằng mọi động tĩnh, mọi dấu vết của màn kịch mà Hà dàn dựng đều nằm trong tầm ngắm của các chiến sĩ biên phòng Đồn 41.
 

Một góc đồn biên phòng 41 (Lộc Bình, Lạng Sơn).

 
Thiếu tá Trịnh Quốc Việt, Trạm trưởng trạm biên phòng Chi Ma, Phó đồn trưởng phụ trách trinh sát Đồn biên phòng 41 cho biết: Sau khi nhận được nguồn tin quần chúng, tổ trinh sát đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch phá án. Một mặt nhận định các trục đường mòn mà nhóm đối tượng do Hà cầm đầu có thể đi qua.
 
Dựa trên phân tích và nhận định tình hình, đúng 18 giờ 30 phút ngày 30/11/2008, 4 tổ trinh sát đã bí mật lên đường ém sẵn tại các đường mòn mà nhóm đối tượng có nhiều khả năng đi qua. Mặt khác, cử trinh sát bí mật theo sát mọi động tĩnh của hai đối tượng Hà và Phương.
 
Các đối tượng do Hà cầm đầu không thể ngờ rằng, khi cả nhóm đang tụ họp tại vườn hoa Hoàng Văn Thụ (TP Lạng Sơn) bàn kế hoạch lên Lộc Bình để “bay” thì mọi hành động, lời nói đều nằm trong tầm kiểm soát của 2 trinh sát dày dặn kinh nghiệm. Tương tự, khi nhóm đối tượng đi xe máy lên Lộc Bình lần thứ nhất, mọi động tĩnh của chúng, các trinh sát đều biết.
 
Thiếu tá Việt chia sẻ: Trong khi diễn biến vụ việc đang trong tầm kiểm soát thì các tổ trinh sát cắm chốt tại các ngả đường mòn do phải hành quân từ cuối giờ chiều đến hơn 12 giờ đêm vẫn không thấy các đối tượng xuất hiện, một số chiến sĩ có biểu hiện lung lay tinh thần.
 
Với cương vị chỉ huy phá án, nắm được các đầu mối thông tin từ trinh sát bám đối tượng, Thiếu tá Việt đã trực tiếp đến từng chốt động viên tinh thần anh em và quán triệt kế hoạch tác chiến. Vậy nhưng tới 1 giờ, gần 2 giờ, mọi ngả đường mòn dẫn về đường biên vẫn tịnh không một “bóng chim tăm cá”.
 
Cất lưới
 
Thiếu tá Việt cho biết, để đảm bảo bí mật tuyệt đối cho chuyên án, các trinh sát khi nhận được lệnh chiến đấu từ ban chỉ huy ngay lập tức phải lên đường, tuyệt đối không biết mình sẽ đi về đâu làm việc gì, mọi kế hoạch tác chiến sẽ được truyền đạt qua các đội trưởng đội trinh sát. Kiên trì mật phục trong mưa dầm, dưới cái lạnh cắt da của miền biên ải, được sự động viên của ban chỉ huy, các chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ.
 

Chiến sĩ biên phòng đồn 41 xây dựng cột mốc biên giới.

 
Thiếu tá Việt tâm sự, với vai trò thâu tóm các đầu mối thông tin, khi các đối tượng dưới sự dẫn dắt của Hà đi được nửa đường từ TP Lạng Sơn lên đến bản Ngà (Lộc Bình) phải quay lại những tưởng cuộc phá án sẽ bị gián đoạn nhưng với cảm quan của một chiến sĩ trinh sát dày dặn kinh nghiệm đấu tranh với bọn buôn người, Thiếu tá Việt khẳng định kế hoạch đưa người sang Trung Quốc ngay trong đêm của Hà sẽ vẫn tiếp tục thực hiện.
 
Chính niềm tin đó đã truyền lửa, sưởi ấm tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ và một mẻ lưới đấu tranh với đường dây do Vi Thị Hà cầm đầu được cất gọn.
 
Vào hồi 2 giờ 20 phút ngày 1/12/2008, tại đường mòn Hin Khao, Tây mốc 45 Đông thuộc địa phận thôn Chi Ma, Yên Khoái (Lộc Bình, Lạng Sơn) tổ kiểm soát cơ động của Trạm biên phòng Chi Ma, Đồn biên phòng 41 đang thực hiện nhiệm vụ phát hiện 5 đối tượng (4 nữ, 1 nam) đang trên đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bao gồm Vi Thị Hà, Hoàng Thị Phương, Lạc Thị Thu và Ngô Thị Theo, còn Thái đã nhanh chân bỏ trốn.
 
Qua công tác đấu tranh “nóng” và những bằng chứng thuyết phục, Vi Thị Hà và Hoàng Thị Phương đã phải thừa nhận hành vi buôn người của mình. Còn Thu và Theo thì mới hiểu ra rằng, sự cả tin mù quáng suýt nữa các em đã tự biến mình thành con mồi béo bở cho các đối tượng buôn người.
 
Minh Anh
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 56 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top