Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết bí ẩn của đôi tình nhân vừa chia tay

Thứ bảy, 14:25 13/07/2013 | Pháp luật

Xác Hiền được phát hiện khi đã phân hủy. Người yêu cũ của Hiền sau đó cũng tự sát đầy bí ẩn tại nhà.

Khoảng 6h sáng ngày 2/7, bà Hgốc Niê (sinh năm 1944, trú thôn Ako Dhong, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đi thăm rẫy ngô trong khu du lịch sinh thái, cách nhà khoảng 50m thì phát hiện một xác chết.

Nét mặt vẫn còn lộ rõ vẻ sợ hãi, bà Hgốc nhớ lại sự việc: “Tôi đi vào rẫy ngô thì thấy hai bên con đường mòn có nhiều cây ngô bị đổ dạt, một số cây cỏ lá vàng úa. Lúc đó tôi nghĩ là trâu bò của bà con trong buôn đi vào phá ngô. Khi vào sâu thêm thì tôi thấy chân người đi đôi guốc màu vàng nằm dưới đất. Nhìn kỹ hơn thì đó là xác chết trong rẫy ngô, một cô gái còn rất trẻ. Cô ấy mặc quần đùi ngắn, áo carô, bụng phình lên, bốc mùi hôi thối. Chân cô ấy quay ra phía đường nhựa, đầu quay vào phía trong. Tôi sợ quá nên cắm đầu chạy ra ngoài đường nhựa thì gặp một thanh niên trong buôn và nhờ anh ta báo sự việc lên chính quyền".

Cái chết bí ẩn của đôi tình nhân vừa chia tay 1
Rẫy ngô, nơi phát hiện thi thể chị Hiền.

Vị trí xác chết cách đường nhựa khoảng 7m. Con đường mòn đi vào uốn hình cung, bãi ngô cao quá đầu người, rậm rạp, xung quanh có nhiều cây to có tán che kín nên không ai phát hiện ra xác chết cho đến khi bà Hgốc đi thăm rẫy. Bà Hgốc cho biết, tuần một lần bà đi thăm rẫy ngô, làm cỏ và xem có trâu bò vào phá rẫy ngô hay không.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua đặc điểm, quần áo vật dụng trên người, nạn nhân được gia đình nhận dạng và xác định danh tính là Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1994, trú tại Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột).

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hiền là do bị đánh vào vùng đỉnh đầu, bị choáng, sau đó bị bóp cổ, ngạt thở dẫn tới tử vong. Thời điểm chết được xác định vào đêm khuya 29/6.

Ngày 3/7, đám tang Hiền diễn ra trong cảnh bi thương. Cái chết oan ức và đột ngột của chị Hiền khiến cả gia đình nạn nhân đau đớn. Hiền là tiếp viên tại quán bi-a Minh Sơn (đường Trần Nhật Duật, TP Buôn Ma Thuột). Để tiện công việc, Hiền thuê phòng trọ tại nhà số 35/8 Trần Văn Phụ, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, ở cùng với chị gái là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1991).

Cách đây một năm, Hiền quen Nguyễn Đức Thiện (1987, trú 225 đường Y Moan, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) rồi nảy sinh tình cảm. Tuy vậy, hai người thường xuyên cãi nhau nên Hiền đã chủ động chia tay được khoảng hai tuần.

Chị Nguyệt kể lại: “Khoảng 18h ngày 29/6, Thiện (tên ở nhà là Bi) đến phòng trọ của hai chị em tôi xin gặp Hiền. Bi nó muốn chở Hiền đi uống cà phê nói chuyện vì hôm sau gia đình chuyển về TP HCM sinh sống. Lúc đó hai chị em chưa ăn tối nên Bi chờ khoảng 30 phút để hai chị em tôi đi ăn. Sau đó, Bi chở Hiền đi. Đó cũng là những giây phút cuối cùng tôi thấy em gái…

Khoảng 22h, tôi chưa thấy Hiền về nên gọi vào máy 2 cuộc liền nhưng không thấy ai trả lời. Tôi nghĩ em gái đi chơi với người yêu cũ nên cũng không lo lắng lắm, tôi đóng cửa phòng rồi ngủ quên. Đến khoảng 1h30 sáng, Hiền vẫn chưa về mà gọi điện thì không ai trả lời nên tôi gọi cho Bi và cậu này nói đã chở Hiền đến quán cà phê Net rồi về nhà. Tôi gọi thêm một số chỗ quen biết nhưng không tìm được Hiền. Tôi gọi lại cho Bi thì cậu ta còn cười và nói chắc không sao đâu, rồi hẹn sáng mai nói chuyện tiếp. Sau đó, Bi nhắn tin cho tôi là nó ngủ chỗ bà ngoại nên đừng gọi điện nữa”.

Lo lắng, 6h sáng hôm sau, chị Nguyệt lại gọi điện cho Thiện nhưng điện thoại của Thiện đã tắt. Trong khi đó, điện thoại của Hiền vẫn đổ chuông mà không ai trả lời. Khoảng 8h sáng 30/6, Nguyệt tìm đến nhà Thiện để hỏi cho ra mọi lẽ thì nghe được hung tin Thiện tự tử và chết vào lúc rạng sáng. Sau đêm đi chơi với Hiền, Thiện đã thắt cổ tự tử. Thiện được xác định mất vào khoảng 4h sáng 30/6.

Cái chết đột ngột của Thiện khiến chị Nguyệt cùng gia đình càng thêm lo lắng. Trước cái chết của Thiện, Nguyệt đã làm đơn gửi Công an TP Buôn Ma Thuột trình báo về việc mất tích của em gái, nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Cái chết bí ẩn của đôi tình nhân vừa chia tay 2
Chị Nguyệt kể lại câu chuyện mất tích của em gái.

Nguyễn Đức Thiện đã có vợ và con trai 3 tuổi. Do mâu thuẫn, vợ Thiện và con trai đã về sống ở TP HCM, còn Thiện sống với bố mẹ đẻ ở Đắk Lắk. Nhà Thiện có 4 anh chị em. Anh trai Thiện đã tự tử nên gia đình Thiện bán đất, chuyển đến nơi ở mới. Chị Nguyệt kể: “Sau sự việc này thì tôi mới biết Bi hay đánh đập Hiền. Có lần Bi đánh khiến Hiền phải quỳ gối xin. Cũng có lần, Hiền nói chia tay thì Bi dùng dao lam tự rạch vào má và trán mình. Trước đó Bi đã 2 lần tự tử do cãi nhau với Hiền”.

Bên trong vụ án có những điều uẩn khúc cần làm sáng tỏ, chị Nguyệt cho biết: “Tôi thấy bố mẹ Bi biết điều gì đó nhưng không nói. Trong mấy ngày đi tìm Hiền, tôi đã 4 lần gặp bố Bi nhưng ông đều tìm cách tránh mặt. Đặc biệt là điện thoại di động của Hiền và Bi đều không được tìm thấy. Trong khi đó, rạng sáng 30/6, tôi còn liên lạc với Bi và lúc đó Bi đang ở nhà. Vậy mà sau này tôi nhờ gia đình Bi tìm điện thoại thì cả nhà Bi nói không biết điện thoại của Bi ở đâu. Nhờ nhân viên mạng di động kiểm tra giúp, tôi biết được trong ngày 29/6 điện thoại của Hiền có 4 cuộc gọi từ số Bi”.

Cũng phải nói đến cuốn nhật ký của Thiện vỏn vẹn hai trang và được bắt đầu vào ngày 28/6, một ngày trước khi xảy ra án mạng với những câu đầy ẩn ý. Nguyệt kể về cuốn nhật ký mà chị được xem: “Trang đầu là mấy câu thơ tôi không nhớ rõ, nhưng trang sau ghi câu: “Cho đến khi anh nằm xuống nhắm mắt thì em…”. Ngoài ra, có một người đàn ông địa phương kể lại rằng, vào đêm xảy ra sự việc, khi đi ngang qua vị trí tìm thấy thi thể Hiền thì ông ngày có nghe thấy tiếng kêu cứu.

Người đàn ông này tiến đến nơi phát ra tiếng kêu thì thấy có 3 chiếc xe máy và có người thanh niên nói với ông này rằng không việc gì đâu. Như vậy ngoài Thiện, Hiền thì ít nhất có một người nữa tại rẫy ngô khi xảy ra cái chết của Hiền.

Hiền là con gái út trong gia đình. Mấy tháng nay, Hiền tích cóp được chút tiền rồi mua trả góp chiếc xe máy màu đỏ, mỗi tháng trả hơn 2 triệu đồng. Nhìn chiếc xe màu đỏ mới cứng dựng trong sân, người thân của Hiền càng thêm đau lòng. "Sau 3 ngày phơi sương phơi nắng, người Hiền phình to lên trông thật thảm, đã vậy còn bị mổ tử thi nữa. Gia đình tôi sợ quan tài bình thường không vừa người Hiền, phải mua quan tài đặt riêng. Hiền chết thật đau đớn và oan ức. Gia đình tôi chỉ muốn làm rõ những kẻ nào đã gây ra cái chết của Hiền mà thôi”, chị Nguyệt bày tỏ.

Theo Tuổi Trẻ & Đời Sống

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 22 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 22 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Top