Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ kinh hoàng vì bị con trai truy sát

Thứ sáu, 14:40 07/06/2013 | Pháp luật

Sự việc hy hữu vừa xảy ra tại nhà ông Trần Quang Sáng (45 tuổi, trú ở thôn Bột Xuyên, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức). Vào khoảng 10h đêm 22/5, cậu con trai cả Trần Quang Hải (20 tuổi) liên tiếp truy sát mọi người trong gia đình, sau đó định tự sát nhưng không thành.

Vụ việc đã làm cả gia đình ông Sáng phải nhập viện. Chưa rõ nguyên nhân vụ việc, nhưng người dân địa phương thì nghi ngờ có thể Hải “ngáo đá” (sử dụng ma túy đá).

Chuyện hy hữu và đau lòng

Khi chúng tôi có mặt tại thôn Bột Xuyên, người dân địa phương vẫn còn rất hoang mang về sự việc xảy ra quá bất ngờ vào đên 22/5. “Ban đầu tôi nghĩ nhà ông Sáng có người bị cảm đột tử vì tiếng kêu cứu thất thanh. Nhưng nghe kỹ lại thì không phải, đó là tiếng kêu cứu mạng của cả gia đình, chứ không phải của một người.

Tôi định nhảy qua tường sang nhà giúp đỡ, thì đột nhiên cả 3 người trong gia đình ông Sáng lần lượt vượt tường nhảy sang nhà tôi. Ban đầu là cháu Hưng (15 tuổi), sau đó đến ông Sáng và cuối cùng là bà Thắm (vợ ông Sáng), cả ba người đều bê bết máu” - anh Thủ hàng xóm kể lại.

Khi những người hàng xóm nghe tiếng kêu chạy đến mới biết qua nội tình sự việc vừa xảy ra trong gia đình ông Sáng. Trong tiếng thều thào đứt quãng, ông Sáng cho biết bên nhà còn cậu con trai lớn Trần Quang Hải, sau khi truy sát mọi người, không biết đang hành động gì. Ông cũng cảnh báo mọi người là Hải hiện đang cầm hung khí trên tay và rất hung hãn. Tuy nhiên, khi mọi người tiến về phía cổng thì cánh cổng đã bị khóa chặt từ bên trong.

Bố mẹ kinh hoàng vì bị con trai truy sát 1
Ngôi nhà ông Trần Quang Sáng, nơi xảy ra sự việc.

Ngay trong đêm, 2 chiếc xe ôtô được bố trí đưa vợ chồng ông Sáng và Hưng đi cấp cứu. Những thanh niên khỏe mạnh trong xóm thấy trong nhà ông Sáng tương đối yên tĩnh mới cầm dụng cụ hỗ trợ nhẹ nhàng vượt tường tìm Hải.

Tuy nhiên, sau một hồi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Hải đâu. Điện trong nhà, ngoài sân được bật sáng và mọi người cố tìm mọi ngóc ngách thì phát hiện có vết máu. Phía dưới chân tường có một đoạn ruột già khoảng nửa mét.

Lần theo vết máu dẫn ra ao phía đầu xóm, khi soi đèn xuống ao vẫn còn những vết đục và bèo tấm từ ao lên vườn chuối ngay cạnh. “Lúc tôi tiến đến gần thì nghe tiếng rên phát ra từ lùm cây trong vườn.

Tôi liền lên tiếng hỏi: “Có phải Hải không, là chú đây, sao cháu lại hành động như vậy?”. Hải liền trả lời: “Chú ơi, đừng cứu cháu, cứ để cháu chết, cháu đã làm hại bố mẹ và em cháu rồi”.

Tôi nói: “Thôi việc đâu có đó, cháu cứ để các chú đưa đi bệnh viện rồi tính sau”. Không thấy Hải phản ứng gì, chúng tôi mới xúm đến người buộc vết thương, người gọi xe đưa đi cấp cứu” – một ngươi dân thuật lại sự việc.

Khi đã đưa cả nhà ông Sáng đi cấp cứu, mọi người trong xóm còn cố nán lại khá lâu tại nhà ông để tìm nguyên nhân của vụ việc, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu chịu thua trước hành động bất thường của Hải.

Qua tìm hiểu, được biết vợ chồng ông Sáng đều làm nông nghiệp, cuộc sống cũng chỉ trung bình khá. Năm ngoái, con cái đã lớn nên hai vợ chồng quyết định dồn toàn bộ số tiền tích cóp được cùng với vay mượn thêm anh em làm 3 gian nhà mái bằng, đến nay vẫn chưa trả hết nợ.

Vợ chồng ông có 2 cậu con trai, Hải là con đầu nhưng cũng chỉ học hết lớp 7 rồi bỏ học, ở nhà phụ giúp bố mẹ vài năm rồi ra Hà Nội làm điện nước cho một người trong làng đã hơn 3 năm.

Cậu con trai thứ hai hiện đang học lớp 8. Trước khi xảy ra sự việc, Hải được đánh giá là một thanh niên hiền lành, ngoan ngoãn, chưa khi nào gây gổ hay có hành động bất thường nào làm cho gia đình, hàng xóm phải phiền lòng.

Vậy nguyên nhân nào mà cậu con trai hiền lành lại có thể xuống tay truy sát cả gia đình như vậy? Theo người dân cho biết thì với hành động lạ lùng của Hải, có thể trong thời gian ra thành phố làm Hải đã bị bạn xấu rủ rê rồi sử dụng loại chất kích thích nào đó. Hành động của Hải giống như một số vụ việc mà trên báo đài đã đưa tin.

Nghi án “ngáo đá”?

Một người thân của gia đình ông Sáng cho biết: Cách đây khoảng 1 tháng, Hải có nói mình có thể bị mắc bệnh AIDS, nhờ anh này đưa đi xét nghiệm. Tuy nhiên, khi hai anh em ra Hà Nội làm xét nghiệm thì kết quả vẫn âm tính. “Gặng hỏi thì Hải chỉ nói “em cảm thấy như vậy” rồi yêu cầu giữ kín việc này nên anh ấy cũng không nói với ai. Khi sự việc xảy ra anh ấy mới kể lại cho mọi người biết” - người anh họ của Hải kể lại.

Cũng theo thông tin từ gia đình, thì vào buổi chiều 22/5, Hải đã tự ý bỏ nơi làm về nhà. Người chủ phải gọi điện thoại cho ông Sáng hỏi xem Hải có về nhà hay không. Nghĩ là con còn ít tuổi nên đôi khi cũng “trái tính, trái nết” nên cả hai vợ chồng ông Sáng cũng không hỏi han nhiều.

Được đưa ra bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên cả 4 người trong gia đình hiện đã qua cơn hiểm nghèo. Biết được tình hình chồng con, bà Nguyễn Thị Thắm (mẹ Hải) mới kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trong buổi tối kinh hoàng đó.

Sau khi ăn cơm xong, khoảng 21h tối chờ cho cậu em trai đi chơi về Hải mới ra khóa cổng, tắt điện rồi lên giường đi ngủ. Bất thình lình Hải bật dậy dùng con dao bầu chuẩn bị trước đâm vào bụng em trai.

Nghe tiếng con kêu cứu, ông Sáng lao vào, chẳng nói chẳng rằng Hải tiếp tục vung dao đâm bố. Quá hoảng loạn, hai bố con ông Sáng người ôm bụng, người ôm cổ chạy thục mạng ra cổng, nhưng cổng bị khóa nên chạy ngược ra phía sau nhảy qua tường rào sang nhà hàng xóm kêu cứu. Lúc này bà Thắm nằm trong giường cũng vội vã bỏ chạy ra cổng, tuy nhiên vẫn bị Hải đuổi kịp đâm vào lưng…

Hiện sự việc đang được Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) điều tra, làm rõ. Theo nhận định của các bác sĩ đang điều trị cho Hải thì nhiều khả năng Hải đã bị ngấm ma túy hay còn gọi là “ngáo đá” gây ảo giác mạnh.
 

“Ma túy đá tác động lên hệ thần kinh trung ương của người sử dụng một cách khủng khiếp. Nó không chỉ đơn thuần là được cô lại từ các loại ma túy tổng hợp khác, nhiều đối tượng sản xuất ma túy đá còn cho thêm chất phụ gia, hóa chất độc hại vào, vừa làm tăng trọng lượng, đồng thời cũng để kích thích tạo thêm hưng phấn cho người sử dụng. Ảo giác càng nhanh, càng kéo dài lâu thì đồng nghĩa với việc thần kinh của các “dân chơi” này sẽ bị phá hủy ngày càng lớn. “Đập đá” liên tục, kéo dài không những sẽ khiến cho đối tượng bị “ngáo đá”, không làm chủ được hành vi, mà sẽ khiến họ lâm vào tình trạng bị tâm thần, hoang tưởng. Khôi phục hệ thần kinh đã bị tổn thương nặng là hầu như không thể”.

Theo Thành Nam
Lao động
hoahue
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 2 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 11 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Top