Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch tình yêu của chàng công nhân nghèo với cô gái phong trần

Chủ nhật, 11:19 22/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong một lần cùng đám bạn vào quán "đổi gió", Huy với vẻ mặt ngây ngô của một chàng trai trẻ đã lọt vào "mắt xanh" của Ngân, một cô gái phong trần chính hiệu. Và ngay từ buổi đầu tiên ấy, họ đã trở thành môt đôi.

Thậm chí, khi Huy chuyển chỗ làm đi xa, cô nàng vẫn nhất mực đòi theo bằng được. Nhưng Huy không ngờ rằng chính sự dày dạn sương gió, liều lĩnh của một cô gái "từng trải" đã dẫn tình yêu đầu đời của Huy đến một kết cục bi thảm như vậy.
 
Bi kịch tình yêu của chàng công nhân nghèo với cô gái phong trần 1

Nạn nhân Huy đang dần hồi phục sau vết đâm do người yêu gây nên. Ảnh T.G.

 
Bi kịch từ tình yêu chớp nhoáng

Sinh ra tại vùng quê nghèo nắng rát ở Sơn Thuỷ (Lệ Thủy, Quảng Bình), Nguyễn Bảo Huy (SN 1991) đành gác lại chuyên học hành tại trường Cao đẳng xây dựng Đà Nẵng để vào miền Nam mưu sinh. Thời gian đầu, Huy xin vào làm công nhân một khu công nghiệp ở Bình Dương. Chàng công nhân trẻ chăm chỉ tăng ca đều đặn với mong muốn chắt bóp tiền gửi về cho ba mẹ ở quê. Nhưng tuổi trẻ vốn bồng bột, lại cô đơn nơi đất khách quê người nên khi bạn bè kháo nhau rủ rê đi "tìm cảm giác mới", Huy liền gật đầu đồng ý.

Đó là lần đầu tiên Huy đến một quán cà phê "đèn mờ" nên còn rất bỡ ngỡ. Lúc đó, trong rất nhiều tiếp viên, Huy như bị "sét đánh" bởi cô gái trạc tuổi mình mang cái tên yêu kiều của dân miền Tây - Phan Kiều Ngân (SN 1991). Đáp lại, Ngân cũng nhanh chóng "bật tín hiệu" với vị khách điển trai của mình. Vì vậy, sau lần đi chơi với đám bạn, Huy thường "đánh lẻ" tới đó lần sau và trở thành "khách ruột" của quán khi nào không hay. Họ thường xuyên hò hẹn nhau ngay tại quán nơi Ngân làm việc. Mối tình của họ dần được công khai với bạn bè, duy chỉ có gia đình của Huy ở quê là không hề hay biết về người "con dâu tương lai" này.

Làm việc ở Bình Dương một thời gian, số tiền vốn chẳng được là bao lại thêm khoản "tình phí" cho cô gái suốt ngày phấn son khiến Huy không tích cóp được đồng nào gửi về quê như ngày trước nữa. Vì thế, khi có người quen giới thiệu công việc với mức thu nhập cao hơn ở Vũng Tàu, Huy liền đồng ý. Nghe tin người yêu muốn dời chỗ làm, Ngân cũng không ngần ngại xách vali đi theo với dự tính kiếm một địa điểm tương tự để "hành nghề cũ". Tại đây, hai người vẫn quấn quýt thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng. Sáng sáng, Huy tới chỗ làm việc bốc vác hải sản với những người đồng hương, còn Ngân tiếp tục làm ở một quán cà phê đèn mờ khác ở Vũng Tàu. Cuộc sống tưởng cứ thế bình lặng trôi đi, duyên phận như đã định sẵn cho mối tình chớp nhoáng ấy.

Thế nhưng, với sự "trải đời" của mình, Ngân luôn tìm cách lấn át, buộc người yêu phải nghe lời trong mọi việc. Nhiều lúc vì quá áp lực, Huy đã đòi chia tay nhưng vì sợ làm trái ý bạn gái, anh đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Nhưng Huy không thể ngờ rằng chính sự nín nhịn của mình đã khiến Ngân ngày càng lấn tới, để rồi đẩy tình yêu vào tấn bi kịch. Đỉnh điểm sự việc vào trưa ngày 01/12/2013, Ngân rủ người yêu đi ăn tại quán nhậu gần cây xăng Hải Đăng trên địa bàn phường 12. Trong lúc đang ăn uống vui vẻ, hai người bỗng nảy sinh mâu thuẫn về những chuyện vặt vãnh rồi ngồi "cãi tay đôi" với nhau.
Được thể, Ngân giận dỗi bỏ về một quán nước ở khu vực ngã ba ven biển. Biết tính người yêu, một lúc sau, Huy tìm đến Ngân với mục đích làm lành cho xong chuyện. Đột nhiên, lợi dụng lúc tính tiền chủ quán không để ý, Ngân đã lấy trộm 1 dao nhọn dùng để tỉa trái cây của quán rồi chạy lại chỗ Huy đang ngồi đâm ba nhát vào người yêu để "trút giận". Huy nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết đâm thấu ruột non, mất máu nhiều có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lập tức, Ngân cũng bị những người dân khống chế và bàn giao cho công an phường 12 xử lý.
 
Bẽ bàng người trong cuộc

Nhận được tin con gặp nạn, ba mẹ Huy khóc ngất, tức tốc từ quê nghèo vào thăm con trai và cũng để xem mặt đứa "con dâu bất hảo". Trò chuyện với chúng tôi trong phòng khách Bệnh viện Lê Lợi, ông Nguyễn Bảo Cường (53 tuổi - bố của Huy) nhìn con trai nằm trên giường bệnh xót xa: "Bác mới nghe tin nên vội vàng chân ướt chân ráo vào đây ngày hôm qua. Chẳng hiểu nó yêu đương kiểu gì mà giờ kết cục bi thảm như vậy. Hôm qua thằng Huy mới phẫu thuật xong giờ còn yếu lắm, chỉ truyền nước và đạm thôi chưa ăn uống được gì cả". Nhìn ông mớm nước cho con trai mà ánh mắt lâng lâng chực khóc, quả là không gì đau đớn bằng.

Về phía Ngân, sau khi bị người dân khống chế và giao nộp cho công an, 24h sau cô đã được tại ngoại. Ngay khi được tại ngoại, Ngân cũng chạy ngay đến bệnh viện, hàng ngày chăm sóc người yêu với vẻ đầy hối lỗi. Anh chị và mẹ Ngân cũng từ Bình Dương vào thay nhau chăm nom chàng rể "hụt", bù đắp sự nông nổi, cạn nghĩ của con em mình. Tuy nhiên, từ ngày vào chăm con, ông Cường vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ gia đình Ngân, đặc biệt là từ chính miệng "con dâu" nói ra. Duy chỉ có lần mẹ Ngân đưa cho "xui gia" 1 triệu đồng để trang trải viện phí nhưng ông nhất quyết từ chối bởi tuy nghèo nhưng gia đình ông cần một câu xin lỗi hơn là giá trị vật chất. Ông tâm sự: "Nhà bác làm ruộng cũng chẳng dư dả gì. Tội nghiệp cho thằng Huy ăn học không được tới nơi tới chốn, giờ còn gặp phải tình cảnh éo le như thế này. Chúng nó yêu nhau mà cả nhà không hay biết gì, nếu không bác đã ngăn cản ngay từ đầu. Bởi gia đình không thể tiếp nhận con dâu đã bộc lộ bản tính hung hãn khi chưa bước về nhà chồng, với lại còn làm cái "nghề" ấy nữa".

Nằm trên giường bệnh, Huy với ánh mắt mờ đục thều thào: "Tôi và cô ấy chắc có duyên mà không có phận. Cái gì dễ đến thì dễ đi thôi. Chỉ thương ba mẹ vất vả lặn lội tới tận đây để chăm sóc cho đứa con bất hiếu này". Nghe con trai nói, ông không kìm được nước mắt: "Tuổi trẻ bồng bột nên yêu người mà không suy nghĩ thấu đáo. May là chưa cưới xin, vướng bận con cái gì cả, con còn có cơ hội tìm hạnh phúc mới. Giờ trước tiên phải mau chóng khỏe lại rồi tập trung cho sự nghiệp đã, đừng suy nghĩ nhiều về yêu đương nữa". Nhìn hai cha con tâm sự, chúng tôi không khỏi xúc động và xót xa. Rồi ông buồn rầu nói khẽ với phóng viên: "Để có tiền đóng viện phí, bác phải đi vay mượn khắp nơi, riêng chỗ làm của nó nợ đến 7 triệu rồi. Và còn bao nhiêu khoản tiền chi phí thuốc men sắp tới nữa nhưng bác không dám để cho nó biết".

Thỉnh thoảng, Huy vẫn rên rỉ với vết thương đau nhức khắp cơ thể, đặc biệt ở vùng bụng sau giây phút kinh hoàng ấy. Bao dự định tương lai cho tình yêu bỗng chốc vụt tan. Rồi đây, một người nằm trên giường bệnh với "vết tích" của người yêu để lại, một người rồi sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mối tình tưởng như cổ tích của cô gái phong trần với chàng công nhân trẻ đã bị chính tay cô phá đổ, không còn cách cứu chữa. Nhắc đến việc kiện tụng, ông Cường quả quyết: "Mặc dù nó có đến chăm nom nhưng gia đình bác không thể nào tha thứ cho nó được. Hành động nhẫn tâm như vậy phải để pháp luật trừng trị mới tỉnh ngộ ra được. Vả lại, bên ấy chưa hề có một lời xin lỗi thích đáng nào cho gia đình bác, có lỗi mà không nhận thì ai có thể mở lòng tha thứ được".

Có lẽ tình yêu đầu đời đã tạo nên cú sốc lớn đối với chàng trai trẻ như Huy. Chia tay với gia đình nạn nhân, chúng tôi mang theo niềm xót xa về lối sống của một bộ phận giới trẻ hiện nay khi thường giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng dao kéo. Nhiều vụ việc sát hại lẫn nhau liên quan đến tình yêu trai gái đã gây rúng động dư luận một thời gian dài. Và trường hợp của đôi bạn trẻ Huy - Ngân thực sự là bài học cảnh tỉnh cho những tình yêu nông nổi, thiếu suy nghĩ trở thành rào cản trước khi tiến tới hôn nhân.

Linh Nguyễn

tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 10 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top