Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch người phụ nữ tự thiêu và nghi án bị chồng bạo hành

Thứ sáu, 10:15 03/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Đến nay đã hơn nửa tháng, các bác sỹ tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vẫn dốc sức giành giật sự sống mong manh cho chị Đỗ Thị Tình (28 tuổi, trú tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Sau khi bị chồng tạt xăng lên người dọa đốt, người phụ nữ bất hạnh này trong cơn phẫn uất đã tự tay châm lửa thiêu sống mình.

 

Chị Tình đang được các bác sĩ chăm sóc. 	Ảnh: HL
Chị Tình đang được các bác sĩ chăm sóc. Ảnh: HL

 

Hoảng loạn ra nghĩa địa trốn chồng

Sau một thời gian yêu nhau, năm 2009, chị Tình đã quyết định lấy Ngô Văn Bình (32 tuổi) làm chồng. Năm 2010, hạnh phúc ngập tràn trong gia đình khi chị Tình sinh đứa con gái đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh.

Theo chị Đỗ Thị Ngọc Huệ - chị gái chị Tình, sinh con được một thời gian, em rể chị thường xuyên rủ bạn bè về nhà nhậu nhẹt, cờ bạc. Số tiền thua bạc ngày càng nhiều khiến Bình phải vay mượn khắp nơi. Vì vậy, sinh con chưa được 6 tháng, chị Tình phải gửi con cho mẹ chồng chăm sóc để đi làm.

“Nhiều lần Tình chạy qua nhà tôi ẩn nấp vì chồng đánh dữ quá. Mặt mày bị thâm tím, cơ thể sưng vù vì bị đấm, đá liên tục. Nó kể với tôi là chồng đi chơi bạc về thua đòi tiền mà không có nên đánh. Nó không dám về nhà vì sợ ba mẹ tôi lo cũng không dám mách cha mẹ chồng. Em tôi chỉ biết chịu đựng mà không làm được gì”, chị Huệ bức xúc nói.

Theo phản ánh của chị Huệ, trong thời gian chị Tình mang thai đứa con thứ hai, Bình vẫn tiếp tục trút những trận đòn xuống người vợ tội nghiệp. Mỗi lần bị chồng đánh đập, hành hạ, chị Tình lại dẫn con trốn ra nghĩa địa… ngủ.

“Tôi ở nhà sát bên nên biết rõ lắm, Bình uống rượu về là đánh vợ. Tình ban đầu qua nhà tôi trốn nhưng Bình qua quậy nhà tôi nên nó sợ làm phiền. Nó đưa con ra nghĩa địa ngủ, sáng sớm lại về nhà đi làm kiếm tiền đong gạo”, bà Trần Thị Kiều, hàng xóm chị Tình cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an xã Tịnh Hà thì chính quyền đã nhiều lần mời Bình lên làm việc, phạt cảnh cáo vì hành vi bạo lực gia đình.

Con giun xéo mãi cũng quằn?

Nguồn tin ban đầu cho biết, tối 18/3, Bình về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn đòi vợ đưa tiền để đi đánh bài. Chị Tình nói với chồng là con ốm đã mua thuốc hết tiền. Chỉ chờ có vậy, Bình lại lao vào thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Khác với những lần trước, chị Tình vẫn ở yên trong nhà chịu đựng những cú đánh của chồng chứ không bỏ chạy. “Tôi nghe mấy mẹ con Tình khóc thét thương tâm lắm. Chồng tôi lúc đó không có nhà, tôi phận đàn bà không sang can ngăn được. Tôi chạy vào trong làng gọi người nhà Tình tới can ngăn, khi về đến thì đã thấy lửa bốc cháy trong nhà”, bà Trần Thị Kiều kể.

Theo thông tin ban đầu, khi thấy vợ không bỏ chạy, tỏ ra lì đòn Bình càng tức giận. Bình rút xăng từ xe máy cho vào một chai nhựa rồi cầm vào nhà đứng trước chiếc giường mẹ con chị Tình đang ngồi. Thấy chồng cầm bịch xăng, chị Tình nói hai con chạy về nhà bà ngoại ở cách đó khoảng 1km kêu cứu. Chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, Bình liền cầm bình xăng tạt lên giường chiếu và cả cơ thể chị Tình. Vừa tạt xăng, Bình vừa thóa mạ, dọa đốt chết vợ.

Trong lúc nóng giận, chị Tình cầm hộp diêm đánh lửa rồi tự châm vào người. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên thiêu rụi mọi thứ. Cả cơ thể chị Tình như một ngọn đuốc sống... Lúc này, Bình mới tỉnh ngộ, vội vàng dập lửa trên người vợ. “Lúc tôi đến nơi thì thấy Bình đang tìm cách dập lửa nên xông vào phụ. Em tôi bị cháy đen nhưng vẫn còn sống nên đưa lên Bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi. Các bác sĩ liền chuyển viện ra cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng”, chị Huệ kể.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Công an xã Tịnh Hà cho biết, đã nhận  đơn trình báo của gia đình chị Tình về vụ việc xảy ra vào đêm 18/3. Công an xã đang phối hợp với Công an huyện Sơn Tịnh điều tra nguyên nhân. Theo ông Hải, do Bình đang túc trực ở bệnh viện để chăm sóc vợ nên hiện tại vẫn chưa thể tiến hành lấy lời khai. Ông Hải cũng cho biết, nhiều khả năng chị Tình tự thiêu do mâu thuẫn vợ chồng.

Bác sĩ Đỗ Văn Hùng, Trưởng khoa Bỏng – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Đỗ Thị Tình đang rất nguy kịch. Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Quảng Ngãi ra Đà Nẵng vào ngày 21/3, bỏng 80%, cấp độ 3,4,5. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo trở lại nhưng vết bỏng đang bị hoại tử sâu khoảng 60%. Các bác sĩ đang tiến hành cắt lọc hoại tử để cứu tính mạng của bệnh nhân. Các bác sĩ tiên lượng khả năng hồi phục chỉ chiếm 1 – 2%. “Hiện tại bệnh nhân khá tỉnh táo nhưng có thể chìm vào hôn mê sâu và tử vong bất cứ lúc nào vì nhiễm trùng máu”, bác sĩ Đỗ Văn Hùng nói.

Từ giây phút vợ bốc cháy như ngọn đuốc sống, Bình chưa giây phút nào rời xa vợ. Bình liên tục ngồi túc trực bên giường bệnh, đầu cúi gằm không dám nhìn vào anh chị em của vợ. Trên khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ của người đàn ông này là sự ăn năn, hối hận.  “Vợ tôi được mạnh khỏe trở lại, trả bất kỳ giá nào hay chịu sự trừng phạt nào tôi cũng chịu”, Bình nói.

Hoàng Long- H. Châu / Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top