Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch "lầm đường" của một thiếu nữ

Thứ ba, 15:42 07/09/2010 | Pháp luật

Nhìn mái tóc bông xù của Mến, khó ai có thể tin rằng trước khi bị bắt vào đây cô đã hành nghề "bán hoa".

Ngoại hình của Mến toát lên một vẻ nam tính và lấc cấc rõ rệt. Ấy vậy mà khi nói chuyện Mến lại tỏ ra là một người rất hiểu biết và đầy tâm trạng, chẳng khớp chút nào so với vẻ bề ngoài bất cần đời của cô…

Mến đã từng là sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Mỏ địa chất. Nhưng cái sự nghiệp học hành của cô dường như quá trắc trở. Thi đại học ba năm liên tiếp, đến năm thứ ba cô mới thi đỗ vào trường Cao đẳng Kinh tế Mỏ địa chất. Ấy vậy mà cũng chỉ học chưa đầy một tháng thì Mến bị tai nạn, mất trí nhớ nên sự nghiệp học hành dang dở. Gia đình đã phải đưa cô vào khoa phục hồi trí nhớ của bệnh viện tâm thần trong một thời gian dài.

Trở về nhà sau khi tình trạng sức khỏe đã tương đối bình phục. Tuy vậy cô vẫn không thể tiếp tục sự nghiệp học hành bởi lẽ trí nhớ đã bị suy giảm quá nhiều. Lúc này, gia đình cô thường xuyên lục đục với lý do, mẹ đổ lỗi cho bố không quan tâm đến con nên để cô bị tai nạn. Bố cũng đổ tội cho mẹ vì mải mê buôn bán nên không đoái hoài đến cô.

Ảnh minh họa.

 
Nhiều lần chứng kiến bố mẹ xô xát, cãi cọ nhau, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng khiến Mến cảm thấy quá sức chịu đựng. Cô đã bỏ nhà đi lang thang nay đây mai đó cũng là thời gian mà bố mẹ Mến phải cất công đi tìm cô trên khắp chốn cùng quê. Không chỉ đi tìm mà họ còn đăng tải các thông tin về cô trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Càng tìm con càng thấy vô vọng. Mẹ cô đã khóc rất nhiều vì ân hận.

Tháng 4 vừa rồi Mến trở về nhà. Bố mẹ cô vui mừng khôn xiết. Họ đã hứa với Mến là sẽ không cãi nhau nữa, chỉ cần cô đồng ý ở nhà.

Bố Mến đã mang những tờ giấy photo có dán ảnh Mến và những thông tin về cô đăng tải trên báo cho cô xem. Bố cô bảo:”Thời gian con bỏ đi bố mẹ đã tốn biết bao công sức và tiền bạc để tìm con”. Cô nói: ”Không phải tìm, con đã xác định đi là đi. Khi nào muốn về và thấy cần về thì con sẽ tự làm điều đó”

Về nhà được vài hôm, bố mẹ cô lại rơi vào tình trạng như cũ. Lại cãi nhau, lại xô xát. Và một lần nữa, Mến lại dứt áo ra đi. Từ Quảng Ninh bắt xe khách lên Hà Nội. Đặt chân lên đất Hà Nội nhưng trong túi không còn dù chỉ là một đồng bạc lẻ.

Trong người chỉ còn có một chiếc dây chuyền trị giá gần hai triệu và một chiếc đồng hồ đeo tay. Vẫy một chiếc xe ôm, Mến nói với anh ta là thích chở Mến đi đâu cũng được. Cô bảo cô không có tiền thuê nhà nghỉ để ngủ, chỉ có chiếc đồng hồ và chiếc dây chuyền nhờ anh bán hộ. Anh xe ôm bán chiếc dây chuyền giúp Mến được hơn tám trăm nghìn nhưng anh ta cũng không lấy của Mến đồng nào.

Thấy ái ngại, Mến cởi chiếc đồng hồ ra đưa cho anh ta thì anh ta nói rằng, anh không cần lấy tiền xe ôm của cô. Sau đó anh ta dẫn cô vào nhà nghỉ. 3 ngày sau rời khỏi nhà nghỉ, anh xe ôm đã nói với Mến rằng: "Lên Hà Nội mà em không mang theo giấy tờ tùy thân thì em sẽ không thể xin được bất kể công việc nào, kể cả là rửa bát. Với em bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn: Hoặc là em sẽ lang thang rồi chết đói chết khổ hoặc là em sẽ đi làm gái để tự nuôi sống bản thân”. Mến đồng ý làm gái và anh ta đã đưa Mến tới một nhà nghỉ ở Hà Nội để “xin việc”.

Làm công việc bán thân được 3 tháng Mến thấy sợ nên bỏ. Không công việc, không cửa nhà Mến bắt đầu cuộc sống của những kẻ lang thang khốn khổ. Hằng ngày cô cứ vật vờ bên hồ Thiền Quang. Cũng có nhiều kẻ đến rủ rê, mời mọc cô vào nhà nghỉ nhưng Mến từ chối. Bởi cô đã quá ghê sợ cái công việc nhơ nhuốc ấy.

Cũng chính tại bờ hồ này, Mến đã gặp và có tình cảm với Dũng – cũng là dân lang thang chính hiệu. Ngày Dũng lang thang, đêm chui vào xới bạc. Đó là công việc nuôi sống Dũng qua nhiều năm nay. Gặp Mến, Dũng thấy thích cô, muốn cô chung sống với mình nhưng cũng không đủ lực để thuê cho cô một căn phòng để ở.

Điều mà anh ta làm được là lo cho cô ngày ba bữa không bị đói. Hôm nào vận đỏ, thắng bạc thì cô và Dũng sẽ được ngủ trong nhà nghỉ. Còn lại chốn qua đêm thường xuyên của họ là tiền sảnh của khách sạn Nikko. Cuộc sống của hai kẻ lang thang cứ thế trôi qua.

Dù là kẻ lang thang và là dân cờ bạc chuyên nghiệp nhưng Dũng, người yêu Mến lại là người rất ủy mị. Dũng yêu Mến rất nhiều, thế nên khi nhìn thấy Mến ngồi sau xe của một người đàn ông khác Dũng đã khóc.
 

Ảnh minh họa.

Khóc như một đứa trẻ con bị ai đó bắt nạt. Cho dù sau này, Mến giải thích với Dũng rằng, giữa cô và người đàn ông đó không có gì đặc biệt cả nhưng Dũng không tin. Anh ta đã dằn vặt cô rất nhiều. Không chịu được áp lúc đó Mến đã dứt áo ra đi.

Đúng vào cái đêm Mến lang thang một mình, cô đã gặp Tuấn. Tuấn cũng là kẻ lang thang thường xuyên tại khu vực hồ Thiền Quang nên đã biết Mến từ trước. Họ nói chuyện với nhau, Tuấn bảo cô hãy sống với anh ta, anh sẽ lo cuộc sống cho cô và sẽ không để cô phải lang thang như trước nữa. Nhưng, Mến bảo, cô đâu có yêu Tuấn mà về sống với Tuấn.

Lúc này anh ta mới thú nhận rằng, anh ta đã thích Mên từ lâu rồi nhưng vì biết cô đang sống với Dũng nên không dám thể hiện tình cảm. Tuấn thuyết phục Mến rằng, cứ về sống với anh ta rồi tình cảm sẽ nảy sinh. Trong lúc đang cô đơn lại thấy Tuấn rất tha thiết và chân thành với mình nên cô đã gật đầu chấp nhận.

Đúng như những gì Tuấn nói, Mến không biết đã yêu Tuấn từ khi nào sau một thời gian chung sống. Tuấn ga lăng biết chiều chuộng mà quan trọng là Tuấn thật lòng yêu cô. Dù cuộc sống tạm bợ, ngày đắp đổi qua ngày nhưng Mến thực sự cảm thấy hạnh phúc. Mến thực sự đã sống như một người vợ ngoan, ở nhà cơm nước đợi “chồng” đi làm về.

Tháng đó, công việc làm ăn của Tuấn không gặp may mắn nên không đủ tiền để đóng tiền thuê nhà trọ. Bà chủ nhà nói rằng, nếu không có đủ tiền thì bà ta sẽ đuổi hai người đi để cho người khác thuê. Thời buổi làm ăn không thể thông cảm được.

Không đủ tiền để trang trải tiền thuê nhà, Tuấn đã động viên “vợ" mình rằng: "Thông cảm cho anh, chúng mình chịu khó ra ghế đá ngủ tạm một thời gian rồi anh sẽ cố gắng kiếm tiền chúng ta sẽ lại thuê nhà”. Tối hôm đó vì buồn, vì cảm thấy bất lực vì không lo nổi cho người yêu nên Tuấn đã bỏ đi uống rượu.

Mến ở nhà, cứ nghĩ đến cảnh hai đứa sẽ phải vật vờ, lang thang ngủ ghế đã lại khiến lòng cô buồn khôn tả. Những ngày tháng đó đã ám ảnh cô rất nhiều, Mến không bao giờ muốn lặp lại cảnh sống vô gia cư đó nữa. Cô nghĩ mình phải nghĩ cách để kiếm tiền thuê nhà, để hai đứa lại “hạnh phúc bên nhau”.

Tối đó, Mến đã đi bộ ra đường Yersin. Vừa đứng chưa được 5 phút đã có một thanh niên tấp xe vào lề đường và rủ cô đi ngủ. Cô bước lên xe chàng trai trẻ đó. Hai tiếng đồng hồ, cô cầm trong tay 200 ngàn. Về lại điểm xuất phát. Từ 9 giờ đến 11 giờ đêm hôm đó, Mến đã có được số tiền đủ để đóng tiền nhà.

Sau này, dù biết “vợ” mình đã làm gì để có tiền trang trải tiền thuê nhà và cuộc sống nhưng lực bất tòng tâm, Tuấn không thể làm gì khác được, đành cắn răng chịu đựng.

Công việc kinh doanh "vốn tự có” của Mến đang thuận buồm xuôi gió thì một hôm, có một bác xe ôm ra nói với cô rằng: "Con ơi, giờ con phải cẩn thận. Tốt nhất là con nên đi chỗ nào đó, đừng đứng ở đây nữa. Công an họ ra hồ Thiền Quang hỏi về con rất nhiều lần rồi. Nếu con còn đứng ở đây thì sớm muộn gì con cũng bị bắt thôi”.

Vốn trước kia là dân lang thang hay cư ngụ ở hồ Thiền Quang nên Mến đã nằm sẵn trong danh sách những kẻ bị “theo dõi”. Nay lại hành nghề bán hoa nên hành tung của cô càng được giám sát chặt hơn. Chưa kịp nghe lời khuyên của bác xe ôm già thì ngay tối hôm đó Mến bị bắt.

Chấp nhận để “vợ” đi làm gái, Tuấn bất đắc dĩ trở thành bảo kê cho Mến. Lúc Mến bị bắt Tuấn cũng có mặt ở đó. Khi công an đưa Mến lên xe Tuấn đã đuổi theo và khóc. Anh ta còn nói với theo với người yêu: "Anh sẽ chờ em”.

Mến bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm tính đến nay đã được hai tháng. Hai tháng rồi nhưng chưa một lần Tuấn lên thăm cô.

Chuỗi ngày dài đằng đẵng trong trại, cô luôn tự hỏi: ”Không lẽ Tuấn thực sự đã bỏ rơi mình?" Nghĩ vậy nên thời gian mới vào trại đêm nào cô cũng khóc.

Cô khóc vì không biết tin vào điều gì trên cõi đời này. Người mà cô thương yêu nhất, mà cô sẵn sàng dám bán cả thân xác để nuôi người ta giờ cũng đã quay mặt với cô. Nhưng trong sâu thẳm cô lòng mình Mến vẫn yêu và hy vọng người ấy sẽ lên đây thăm cô và nói với cô rằng: "Em cố gắng cải tạo thật tốt. Anh sẽ đợi em và chúng ta sẽ làm lại từ đầu”.
 
Theo Cảnh sát Toàn cầu
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top