Bi kịch của người vợ trẻ không chung thuỷ
GiadinhNet - Dù đã có chồng và hai con nhưng Lãnh lại lén lút quan hệ với một “chàng trai Bình Định” như hình với bóng.
Bức thư tình mùi mẫn của Trần Minh Quang gửi Lãnh. (Ảnh: N.Tâm) |
Bi kịch tình yêu
Năm 2007, Nguyễn Thị Lãnh (24 tuổi) kết hôn với Đào Duy Linh (27 tuổi, cùng quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, trú tại thôn 3, xã Nghĩa An, huyện Kbang, Gia Lai). Vì cưới nhau khi cả hai còn khá trẻ và sau 2 năm họ đã có với nhau hai mặt con nên cuộc sống nhiều khó khăn, túng thiếu vì chỉ có Linh đi làm được còn Lãnh phải ở nhà chăm sóc 2 con nhỏ. Buồn chán với cuộc sống túng thiếu đủ đường, con cái lại nheo nhóc, Lãnh thường gửi 2 cháu cho ông bà nội trông để đi chơi. Sau những lần đi chơi như vậy, Lãnh đã lén lút quan hệ với một người đàn ông khác.
Đến tháng 7/2012, Lãnh âm thầm bỏ về nhà bố mẹ ruột của mình ở Quảng Ngãi. Tự dưng thấy con gái về chơi không thấy đưa con nhỏ theo mà ở lâu nên bố mẹ Lãnh sinh nghi. Khi đó, Lãnh mới thành thực thú nhận lỡ yêu người khác và xin bố mẹ cho tá túc vì không muốn về với chồng con nữa. Bố mẹ Lãnh nghe liền gọi điện cho con rể để tìm hiểu sự tình. Nói về Linh, vợ bỗng nhiên bỏ đi mất để hai hai đứa con ngằn ngặt khóc đòi mẹ khiến anh như ngồi trên đống lửa. Đang lúc chạy khắp nơi tìm thì nhận được được của bố mẹ vợ, Linh cấp tốc về Quảng Ngãi. Dù vậy, Lãnh không chịu về mà thú nhận với chồng là đang yêu một người khác nhưng nhất quyết không nói là ai. Một phần vì yêu vợ, phần vì con còn quá nhỏ nên Lĩnh đã khuyên nhủ vợ về nhà và hứa sẽ bỏ qua mọi chuyện để cùng nhau làm ăn nuôi con.
Không kìm chế nổi bản thân trong lúc nóng giận, Linh đã đâm chết người vợ ngoại tình (Ảnh: N.Tâm). |
Già néo đứt dây
Những lời yêu thương thành ngọn lửa ghen tuông Trong thư, “chàng trai Bình Định” tên Trần Minh Quang đã dành cho người yêu một tình cảm dạt dào vô bờ bến: “Lần đầu gặp em thì anh đã trao mạng sống cho em rồi, mất liên lạc với em thì anh như là một người điên… Trong thâm tâm anh em là một người bạn là một người vợ đi suốt cuộc đời của anh đó. Anh sẽ là người đàn ông mạnh mẽ trong lòng em để em yên tâm đến bên anh... Tại sao chúng ta yêu nhau mà không đến được bên nhau mãi mãi chứ, lúc thì êm đẹp lúc thì sóng gió, anh không hiểu ông trời đang thử thách chúng ta hay sao ấy... Anh không cần gì hết, công việc, nhà cửa, công danh, những cái đó đối với anh quá tầm thường. Tình yêu mới là cao quý, yêu em mới là niềm hạnh phúc của đời anh… Anh yêu em và mãi mãi yêu em, yêu tới chừng nào chết thôi, còn bộ xương khô anh vẫn yêu”. |
Chiều 28/4, Linh đi làm về thấy vợ đã về nhà nên muốn hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau cho rõ ràng bởi Lãnh là vợ mà cứ đi đi về về khiến Linh rất khó chịu. Thế nhưng khi Linh bảo: “Cô là vợ mà suốt ngày vắng nhà thế coi sao được”, liền bị Lãnh phản ứng: “Tôi thích đi thì đi, thích về thì về, anh có quyền gì”. Nghe vợ nói vậy, Linh tức giận vào phòng ngủ của hai vợ chồng lấy túi xách tay của Lãnh đập lên bàn và nói: “Biến mẹ mày đi, đi thì đi luôn đừng có về nữa nghe chưa”. Lúc này, vô tình từ trong xách tay của vợ văng ra một lá thư viết tay, có 2 chữ “Dear Lãnh”. Tò mò nên Linh lấy thư lên đọc. Từng lời trong bức thư đầy yêu thương nhưng với Linh, nó chẳng khác nào những nhát dao xoáy vào tâm can, bởi đơn giản những dòng chứ đó được gửi cho vợ của anh.
Cơn ghen lên đến đỉnh điểm, Linh chạy ra nhà sau lấy một con dao phay chạy vào phòng ngủ hỏi dằn mặt vợ: “Em có tin anh đánh em không?”. Dù vậy, Lãnh vẫn đáp lại với một giọng kiêu khích: “Ông ăn nói có vẻ ngang nhỉ. Ông muốn đánh thì tôi thách ông giết tôi đó”. Đang lúc nóng giận, lại còn bị thách đố, Linh chốt cửa buồng ngủ rồi cầm dao đâm vợ, sau đó đâm vào chính mình để hai vợ chồng cùng chết.
Buổi hôm đó, Đào Duy Tiên (25 tuổi, trú cạnh nhà và là em ruột của Đào Duy Linh), nghe tiếng khóc lạ của hai cháu liền chạy sang. Tiên đến nhà anh chị thì thấy cửa phòng khách trước nhà mở nhưng cửa buồng thì chốt và bên trong có tiếng rên rỉ. Tiên vội leo lên trần nhà nhìn vào buồng thì phát hiện cả hai anh chị máu me đầm đìa trong nằm trong đó. Hoảng hốt Tiên tìm cách vào bên trong mở cửa rồi hô hoán mọi người đến cứu. Cả hai vợ chồng Linh và Lãnh được mọi người đưa đến Trung tâm y tế huyện Kbang để cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên Lãnh đã không qua khỏi. Còn Linh sau đó được chuyển Bệnh viện đa khoa Bình Định kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Được biết, ngay sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Duy Linh về hành vi “giết người”. Ngày 6/5, Đào Duy Linh xuất viện và bị bắt tạm giam theo lệnh để phục vụ công tác điều tra, xét xử. Tuy nhiên, cho đến nay dư luận địa phương vẫn còn nhiều thắc mắc, đặc biệt là nhân thân của “người thứ ba” trong câu chuyện đau lòng này. Bởi vì, phần cuối bức thư phủ kín hết 4 mặt giấy với đầy những lời yêu thương cuồng dại lại đề là “người viết đơn”!? Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ tác giả của bức thư tình kí tên Trần Minh Quang là ai để làm rõ nội dung vụ việc và giái đáp thắc mắc của dư luận.
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...
Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
Pháp luật - 2 giờ trướcTrong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.
Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.
Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng
Pháp luật - 9 giờ trướcLàm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.
Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm
Pháp luật - 19 giờ trướcQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm
Pháp luậtQua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...