Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch của người mẹ trẻ giết 2 con rồi treo cổ tự tự

Thứ hai, 11:17 10/06/2013 | Pháp luật

Kinh tế gia đình cùng quẫn, con trai út bị bệnh hiểm nghèo, mâu thuẫn với nhà chồng phải đi thuê trọ, những bất hạnh dồn dập đến khiến người mẹ Võ Thị Hồng Nga (27 tuổi) bế tắc, quẩn nghĩ, sát hại hai con rồi tự sát.

Buổi trưa đúng ngày Gia đình Việt Nam (28/6), nơi căn nhà nhỏ thuộc ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) cảnh người chồng ôm xác 3 người ruột thịt, gào khóc khiến những người chứng kiến không ai kìm được nước mắt.

Thảm cảnh đau lòng

Buổi trưa định mệnh, anh Lý Kỷ Luật (29 tuổi) đi làm về đến nhà trọ, thấy khóa trái cửa bên trong, nghĩ vợ con ngủ trưa nên bấm điện thoại gọi vợ mở cửa. Cùng lúc đó, một bác hàng xóm đi ngang qua nhắc "Không biết mẹ con nó ốm hay sao mà từ sáng đến giờ không thấy mở cửa".

Bi kịch của người mẹ trẻ giết 2 con rồi treo cổ tự tự 1
Đám tang của các nạn nhân ngập trong nước mắt

Linh tinh có điều chẳng lành, người chồng vội phá cửa xông vào. Cánh cửa vừa bật mở, anh kinh hoàng phát hiện vợ mình đã treo cổ bằng một sợi dây dù. Nghe tiếng anh kêu cứu hoảng loạn, nhiều người trong khu vực vội chạy sang trợ giúp.

Bác hàng xóm chừng 50 tuổi, người đầu chứng kiến sự việc nghẹn ngào kể lại "Tôi sang thấy Luật đang run rẩy đỡ vợ xuống. Dưới sàn là hai đứa trẻ nằm gối đầu lên gối như say ngủ. Xung quanh là đồ chơi của các bé, đèn vẫn sáng, ti vi vẫn mở, quạt vẫn chạy. Khi người cha chạy đến bế các con lên, anh sững sờ thấy các bé đã lạnh toát, toàn thân tím tái. Thấy anh ấy ngồi ôm xác vợ và các con gào khóc: Sao em dại thế, em giết các con mất rồi.”, không ai ở đó kìm được nước mắt.

Thông tin từ địa phương, 3 nạn nhân là chị Võ Thị Hồng Nga (27 tuổi) cùng hai con, bé gái mới 3 tuổi, bé trai mới 2 tuổi.

Trên cổ hai bé đều có vết bầm. Tử thi người mẹ khi được tháo xuống khỏi sợi dây, trên tay còn có một vết cắt khá sâu. Nhiều người phán đoán người mẹ đã xiết cổ giết hai đứa con trước, sau đó, chị cắt tay mình rồi treo cổ tự vẫn.

Một người hàng xóm kể lại "Buổi tối hôm trước, thấy 3 mẹ con về muộn, mở ti vi khá to. Khoảng 2h sáng, tôi nghe tiếng "ầm" như tiếng ghế đổ, tưởng vợ chồng họ cãi nhau. Tuy nhiên sau đó lại thấy yên ắng nên tôi yên tâm ngủ tiếp... Đâu có ngờ đó là lúc cô ấy đạp ghế tự treo cổ".

Sau khi sự việc xảy ra, người em trai nạn nhân mới giật mình bởi khoảng 19h ngày hôm trước, anh có nhận được tin nhắn từ số máy chị gái với nội dung "Nếu chị có bề gì, em ráng chăm sóc cha mẹ, dù sao cũng là cha mẹ mình...".

Biết dạo này chị gái gặp nhiều áp lực, hay chán nản, người em trai cũng không quá lo lắng. Lúc đó đang chạy xe ngoài đường, định dừng lại sẽ điện thoại nói chuyện an ủi nhưng sau đó, anh quên bẵng mất. Người em trai nào ngờ đó là lời trăn trối gửi gắm của chị gái mình.

Hành động khác thường của nạn nhân chưa dừng lại. Khoảng 20h cùng ngày, chị còn điện thoại cho mẹ ruột hỏi "Mẹ đang ở đâu, khi nào về?". Bà mẹ cho biết cuối tuần sẽ về, còn nói "Cuối tuần về sẽ ở nhà luôn trông con cho, không đi làm nữa".

Sau đó chị Nga đưa máy cho bé gái lớn nói chuyện với bà ngoại. Yến nũng nịu trong điện thoại "Ngoại ơi, con hết sữa rồi". Bà ngoại nựng cháu "Cuối tuần ngoại mua sữa cho con nha". Hai bà cháu chuyện trò vui vẻ một lúc, sau đó, chị Nga đưa máy cho con trai nói chuyện tiếp.

Theo lời mẹ nạn nhân, ít khi con gái cho hai cháu nói chuyện liên tục với mình qua điện thoại, tuy thế, lúc đó bà không để ý lắm. Chỉ đến khi nghe tin dữ, bà mới hiểu đó là cách con gái cho hai cháu chào mình để "ra đi" ngay sau đó.

Bàng hoàng nhất có lẽ là người chồng của nạn nhân. Tin nhắn cuối cùng chị Nga gửi cho chồng vào lúc hơn 21h "Em đã cho con tắm rửa sạch sẽ, ăn uống đầy đủ rồi, giờ ba mẹ con chuẩn bị đi ngủ".

Người chồng hẹn sáng mai về sẽ mua sữa cho hai con luôn. Hai vợ chồng liên lạc như bình thường. Anh nào ngờ đó lại là lần cuối cùng nhận được tin nhắn từ vợ, lần cuối cùng nghe tin tức từ các con.

Người mẹ dại dột

Sáng ngày 29/6, thi thể 3 mẹ con được đưa tới nhà tang lễ An Bình (Quận 5). Sự ra đi đột ngột của 3 người thân khiến những người trong gia đình vô cùng đau đớn. Tang thương nhất là người chồng tội nghiệp. Anh quỳ trước di ảnh vợ và hai con, khóc rưng rức, không đủ sức đứng dậy nữa.

Chỉ có cô ruột nạn nhân đủ bình tĩnh để chia sẻ . Theo bà cô, cháu gái lấy chồng khi đang học năm cuối đại học. Gia đình không mấy đồng ý vì hoàn cảnh anh Luật cũng tương đối khó khăn.

Bi kịch của người mẹ trẻ giết 2 con rồi treo cổ tự tự 2
Căn phòng nhỏ nơi xảy ra thảm kịch đau lòng

Tuy nhiên tình yêu mãnh liệt của cô gái trẻ đã vượt qua rào cản của gia đình. Sau khi lấy chồng, chị Nga cũng nghỉ học, bỏ cả công lao học hành suốt mấy năm trời.

Gia đình rất buồn nhưng cũng đành tôn trọng quyết định của con gái. Năm 2010, hai vợ chồng đón con gái đầu lòng, một năm sau, con trai út ra đời.

Sinh liền hai đứa con, gia cảnh đôi vợ chồng trẻ đã khó khăn càng thêm cùng quẫn. Cả nhà bốn miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương nhân viên massage của người chồng. Anh đi làm từ sáng tới tối, một mình người vợ phải chăm hai bé còn trứng nước.

Thiếu thốn về kinh tế, vất vả, căng thẳng chăm con nhỏ, tuy nhiên bất hạnh vẫn chưa buông tha. Các bác sĩ phát hiện cậu con trai nhỏ của anh chị bị bệnh bạch cầu.

Cùng lúc này việc sống cùng gia đình chồng lại nảy sinh mâu thuẫn, hai vợ chồng trẻ phải thuê nhà trọ ra ở riêng. Chị hàng xóm ở khu trọ kể lại "Buổi chiều nào 3 mẹ con cũng ra ghế đá ngồi chơi. Chị ấy là người hòa đồng, đặc biệt hai bé rất dễ thương, ai cũng quý. Mọi người đều dành nhau nựng các bé".

Một hàng xóm khác cho biết "Tôi chưa thấy họ cãi vã to tiếng bao giờ. Anh chồng tỏ ra khá tình cảm. Đi làm về là phụ vợ chăm con, thỉnh thoảng, cả gia đình còn đèo nhau đi chơi phố. Mới đây, hai vợ chồng còn cho con đi Vũng Tàu. Không hiểu vì đâu cơ sự lại thành như thế".

Theo người cô ruột nạn nhân, có thể vì kinh tế gia đình túng quẫn, con lại mắc bệnh hiểm nghèo, cháu mình mới có suy nghĩ bế tắc. Có điều, do gia đình cũng nghèo, không muốn cha mẹ phiền lòng nên tuyệt nhiên chị Nga không tâm sự gì với ai, vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ.

Về trọng bệnh của cháu bé trai, người cô cho biết thêm "Bé bị bệnh bạch cầu nên mỗi lần ngã là người bầm tím cả. Nga rất thương con, thường trông cẩn thận. Tuy bé đã hai tuổi, vẫn hay được mẹ ẵm trên tay để không bị ngã".

Bà sụt sùi "Cháu gái tôi là người kín đáo, nhẫn nhịn, mọi đau khổ đều giữ trong lòng không nói với ai. Chắc nó bế tắc, căng thẳng trong thời gian dài quá nên mới hành động dại dội như vậy. Bản thân nó rất yêu con, hiền lành chứ không phải là người ích kỷ, nhẫn tâm".

Theo Xa lộ pháp luật

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 12 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top