Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch của cô giáo hát khúc "giận mà thương" trong tù

Thứ năm, 09:33 10/06/2010 | Pháp luật

Phạm nhân Nguyễn Thị Hằng từng là một giáo viên, tâm sự mỗi lần được ví dặm cho mọi người nghe, phạm nhân thấy vui và phấn chấn hơn nhiều. Nguyễn Thị Hằng xác định thời gian thụ án còn dài, nên cố tìm niềm vui để quên đi cái mặc cảm triền miên.

Chúng tôi gặp phạm nhân Nguyễn Thị Hằng (quê ở Thành phố Vinh, Nghệ An) đang thụ án tại trại giam số 5 Thanh Hoá. Gặp PV, phạm nhân Hằng kể nhiều về những lần hát ví dặm trong trại giam và quãng thời gian ý nghĩa khi làm cô giáo dạy các em nhỏ dân tộc ở huyện miền núi Tương Dương.

Hát ví dặm trong tù

Thời gian qua đi, mỗi ngày qua đi, Nguyễn Thị Hằng lại cảm nhận rõ về tội lỗi do mình gây ra. Và chính vì thế, Hằng đã xác định phải chú tâm cải tạo tốt, để sớm được ra trại.

Vốn có giọng hát hay, truyền cảm, từ khi vào trại, Hằng tham gia nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ do trại giam phát động. Hằng bảo, hát để quên đi cuộc đời lầm lỗi đã qua, quên đi nỗi xót xa.

Nguyễn Thị Hằng thường hát những câu hò điệu ví của quê hương xứ Nghệ cũng một phần vì nhớ quê hương sau thời gian dài xa cách. Mỗi lần Hằng cất lên tiếng hát, cả phân trại nữ yên lặng nghe, nhớ quê hương da diết.

Phạm nhân Nguyễn Thị Hằng.

Nguyễn Thị Hằng tâm sự: Mỗi lần được hát cho mọi người nghe, tôi cảm thấy vui và phấn chấn hơn nhiều. Tôi đã xác định thời gian thụ án còn dài, cố mà tìm niềm vui để quên đi cái mặc cảm triền miên.

Ở trại, Hằng là cây văn nghệ của phân trại nữ, mỗi khi có chương trình văn nghệ, những bài dân ca, ca ngợi quê hương Tổ quốc, Hằng đều được các cán bộ ở trại giao phó.

Hằng còn được các quản giáo tin tưởng giao cho việc xóa mù chữ cho những phạm nhân chưa biết đọc, biết viết. Lại được dạy học, Hằng rất vui mừng, mặc dù dạy người lớn khác nhiều so với dạy trẻ con. Mỗi đối tượng đều có cái khó khăn riêng. Người lớn dạy lâu hiểu nhưng nhớ lâu. Dạy trẻ con thì nhanh hiểu, nhưng cũng chóng quên.

Điều khó khăn nhất trong việc xóa mù ở trại là các phạm nhân mù chữ hầu hết là những người dân tộc thiểu số, không biết tiếng Kinh. Sự khác nhau về tiếng nói cũng là một khó khăn, nhưng dường như "cái chất" nhà giáo vốn rất kiên trì của phạm nhân Hằng cũng chưa hẳn mất đi. Mỗi một ngày, Hằng lại cố gắng giảng giải cho bạn tù một ít, học cả ở lớp và tại buồng giam.

Mỗi lần được đứng giảng ở lớp xóa mù của trại giam, Nguyễn Thị Hằng vẫn cảm thấy mình được trẻ ra vài ba tuổi. Nữ phạm nhân này lạc quan: "Thời gian chịu án sẽ trôi qua nhanh chóng thôi, nếu ngày nào tôi cũng tìm được "niềm vui" trong cuộc sống hiện tại. Dạy học mang lại cho tôi tất cả những niềm vui đó!".

Kể xong chuyện dạy học, Nguyễn Thị Hằng lại hát vang điệu dân ca "Giận mà thương" quen thuộc của xứ Nghệ. Nghe điệu ví hò da diết như xoá đi hết những mặc cảm, khoảng cách...

Chồng nghiện hút, vợ đành... “buôn ma tuý”

Phạm nhân Nguyễn Thị Hằng phạm tội buôn bán và tang trữ trái phép chất ma túy với mức án chung thân, hiện đang cải tạo tốt để mong được giảm án, trở về với xã hội. Trong suốt thời gian 4 năm thụ án đã trải qua, nghĩ về bục giảng và các em học sinh bi bô tập đọc, tập viết, Hằng hối hận lắm. Nhiều lúc, Hằng tự trách cho hoàn cảnh của mình quá nghiệt ngã.

Sau khi thôi dạy học ở Tương Dương, Nguyễn Thị Hằng về thành phố Vinh sinh sống cùng chồng và 4 người con bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ ở chợ. Cuộc sống quá thiếu thốn với những đứa con nhỏ dại và một ông chồng nghiện hút khiến Hằng phải nghĩ đến việc móc nối với những người quen biết ở Tương Dương, nhập ma tuý về bán lẻ cho con nghiện và một phần cung cấp cho người chồng nghiện ngập.

Ngày đó, Tương Dương là điểm nóng về ma tuý nên việc Hằng móc nối với người quen biết từ hồi còn dạy học ở đó cũng khá dễ dàng.

Chỉ với một cái tặc lưỡi, nghĩ đơn giản về việc làm trung gian buôn ma tuý, người đàn bà cùng quẫn đã phải gánh chịu hậu quả cho chính mình và gia đình.

Gã chồng nghiện ngập và trở thành gánh nặng cho mẹ con Hằng là một sự huỷ hoại quá lớn. Sau một thời gian biết chồng bị nghiện, không thể chịu đựng thêm những khổ đau, Nguyễn Thị Hằng quyết định ly hôn, chú tâm vào nuôi con ăn học thành người.

Trớ trêu, cuộc đời lại lấy đi của chị đứa con trai đầu ngoan hiền, học giỏi trong một tai nạn xe máy. May sao hai người con gái biết thương mẹ và phấn đấu trong cuộc sống. Bây giờ đều đã có gia đình và công việc ổn định.

Đứa con trai út ngoan hiền ngày nào,  từ khi mẹ đi thụ án thì bị thất học. Mặc dù bản tính là nhút nhát, hiếu thảo nhưng có lần "dính vào pháp luật" về hành vi tụ tập đánh nhau gây thương tích.

Người mẹ ân hận lắm mỗi khi nghĩ đến các con, giấc ngủ như những cơn mê dài và dường như từ khi vào trại, phạm nhân Hằng chưa được một đêm yên lành.

Mỗi lần nghĩ về Dũng (con trai út), Nguyễn Thị Hằng lại ước rằng, giá như mình không phạm tội, không đi tù mà ở nhà yên phận làm ăn, nuôi con thì chắc chắn Dũng không như thế!

Nhưng đó chỉ là 2 từ "giá như", mà khi ngồi sau song sắt mỗi phạm nhân mới nhận ra...
 
Theo VietnamNet
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top