Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị huỷ hôn ước, con rể tương lai giết bố vợ

Thứ năm, 16:09 14/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi lẻn vào nhà lúc đêm khuya, Lưu còn dùng tay sờ trước ngực để xác định vị trí tim, rồi vung tay đâm một nhát chí mạng vào người bố vợ tương lai của mình.

Bị huỷ hôn ước, con rể tương lai giết bố vợ  1

Đối tượng Lê Văn Lưu.

Sự việc kinh hoàng trên khiến dư luận xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xôn xao. Điều đáng nói, Lưu đã từng được gia đình bố vợ tương lai cưu mang và hứa gả con gái nhưng với một điều kiện là phải từ bỏ được chuyện rượu chè.

Ra tay tàn độc

Theo thông tin từ công an huyện Yên Thành, vào khoảng 21h ngày 2/3/2013, Lê Văn Lưu (SN 1983), trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đi xe máy lên nhà ông Nguyễn Văn Oanh (SN 1968), xóm 8, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Vì đã quen thuộc mọi ngóc ngách của gia đình bố vợ tương lai, nên Lưu đã để xe máy ngoài đường, rồi leo lên tường phía sau nhà, đột nhập vào nhà ông Oanh. Trước khi leo vào nhà, Lưu không quên cầm theo con dao bầu.

Mặc dù gia đình ông Oanh đã tắt hết đèn sáng trong nhà, nhưng vì đã thuộc lòng mọi ngóc ngách, lối đi nên Lưu dễ dàng vào phòng ngủ của ông. Sau khi vào phòng, nhìn ba dáng người đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong đêm tối, Lưu không khó khăn để xác định ra vị trí ông Oanh thường hay nằm. Sau khi nhắm trúng vị trí nằm ngủ của ông Nguyễn Văn Oanh, Lưu lật áo, dùng tay sờ trước ngực để xác định vị trí chính xác quả tim, rồi đâm một nhát chí mạng vào vùng ngực ông.

Mặc dù bị đâm bất ngờ khi đang ngủ, nhưng ông Oanh vẫn cố gắng kêu một tiếng: "Thằng nào đâm tao?". Vừa nghe tiếng chồng mình kêu cứu, người vợ Nguyễn Thị Phương (SN 1971) đang ngủ cùng giường giật mình thức dậy. Trong đêm tối, nhưng bà vẫn kịp nhận ra bóng dáng quen thuộc của thằng con rể tương lai thường ngày vẫn ngồi ăn cơm tại nhà mình. Khi nhìn sang chồng mình đang dính bê bết máu, miệng thở dồn vì vết thương nặng trên người, bà hốt hoảng kêu van, hô hoán con cái thức dậy. Cũng tại thời điểm đó, người con gái Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1995) đang ngủ ở nhà dưới nghe tiếng náo động liền chạy lên hốt hoảng khi thấy cảnh tượng bố mình đã bị lăn xuống nền nhà, người nằm trên vũng máu. Cạnh đó, người chồng tương lai đang cầm trên tay con dao dính đầy máu. Quỳnh đã cùng mẹ mình lao vào ôm chặt lấy Lưu, van xin hắn đừng ra tay nữa khi y một mực quay lại định tiếp tục chém ông Oanh.

Sau khi gây án xong, Lưu bỏ chạy, leo qua chiếc cổng sắt cao trước nhà rồi phóng xe tẩu thoát. Do sự việc xảy ra quá nhanh lại quá bất ngờ trong đêm khuya nên mãi lát sau, hàng xóm và anh em họ hàng gia đình nạn nhân mới biết sự việc. Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Oanh đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành nhưng đã chết  trên đường đi cấp cứu. Về phần đối tượng Lưu, sau khi gây án với bố vợ tương lai xong, y phóng xe máy chạy thẳng đến trụ sở UBND xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu để đầu thú về hành vi giết người của mình. Tối ngày 2/3 đối tượng Lưu đã bị công an huyện Yên Thành bắt tạm giam về hành vi giết người.    
 
Bị huỷ hôn ước, con rể tương lai giết bố vợ  2

Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân.

"Ăn cháo đá bát"

Ông Phạm Xuân Khánh, Phó trưởng công an huyện Yên Thành cho hay: "Trong quá trình lấy lời khai, đối tượng Lê Văn Lưu tỏ thái độ bất cần, trả lời cộc lốc trước những câu hỏi của các điều tra viên. Đây là một vụ trọng án, nên mọi thông tin liên quan sẽ được thu thập, điều tra cẩn thận".
Tìm về căn nhà nạn nhân tại xã nghèo Tiến Thành khi sự việc xảy ra được mấy ngày, không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ. Thắp nén nhang trước di ảnh bố mình, trong dòng nước mắt mặn chát Quỳnh tiếp chuyện với nét mặt phờ phạc. Theo đó, bố và anh trai Quỳnh là Nguyễn Văn Linh đã gặp và quen Lê Văn Lưu khi cả ba đi làm ở Lào. Tại thời điểm đó, Lưu mới bắt đầu sang tìm việc, cuộc sống lúc đó rất khó khăn bữa đói, bữa no. Thương gia cảnh Lưu và nể tình đồng hương, ông Oanh đã dang tay cưu mang người khốn khổ. Đó là thời gian đẹp nhất khi ba con người tha hương nương tựa nhau để sống.

Khoảng tháng 9/2011, Lưu về quê, sau đó đến thăm nhà ân nhân, cũng là nhà người "anh" của mình. Tại đây, Lưu đã gặp Nguyễn Thị Quỳnh, người con gái đang ở tuổi trăng rằm, đẹp dịu hiền. Bị choáng trước vẻ đẹp, sự nết na và lễ phép của cô gái, Lưu say như điếu đổ và không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng tình cảm của hắn đã bị gia đình ông Oanh một mực phản đối với lý do: "Em nó còn nhỏ, chưa biết gì cả". Bỏ qua tất cả, mỗi ngày Lưu vẫn đi xe máy cả chục cây số đến nhà để chứng tỏ tình yêu của mình. Trước sự thật thà và tình yêu chân thành đối với con gái mình, đồng thời cũng thấy con gái có ý với Lưu nên gia đình ông Oanh đành tặc lưỡi đồng ý tán thành mối quan hệ đó. Lê Văn Lưu từ một kẻ không có gì nơi đất khách quê người, được ông Oanh cưu mang, xem như người nhà.

Ngày mồng 6 tháng giêng năm ngoái, gia đình nhà trai đã bưng lễ vật đến ăn hỏi nhà gái và dự kiến đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 16/10/212 (Âm lịch). Sau khi ăn hỏi được một ngày, sáng hôm sau Lưu đi xe máy lên, sau màn chào hỏi, người con rể tương lai tham gia vào cuộc nhậu cùng với một số người thân thiết trong gia đình ông Oanh. Lúc này, họ mới ngỡ ngàng trước kiểu uống rượu kinh hoàng của đứa con rể tương lai. "Nó "tu" rượu bằng cái bát và chiếc ly to chứ không bằng chén nhỏ như những người bình thường", người cậu của gia đình nhớ lại. Sau khi rượu say, Lưu bắt đầu thể hiện đúng bản chất của mình, y phá tan buổi tiệc, đập phá bàn ghế, tủ kính của gia đình vợ. Không thể chấp nhận được một người con rể "ma men" như vậy, gia đình ông Oanh đòi hủy hôn ước: "Tao không thể gả con gái cho một đứa uống rượu say xỉn như mày được". Nghe vậy, Lưu lại quỳ xuống van xin gia đình, hứa sẽ không tái phạm, tu chí làm ăn. Dù tức giận trước hành động vô văn hóa của thằng con rể, nhưng ông Oanh vẫn cho Lưu một cơ hội để sữa chữa.

Sau lần đó, Lưu cùng cha con ông Oanh tiếp tục sang Lào làm việc. Để thuận lợi cho việc buôn bán, tháng 9/2012 ông Oanh đã đứng ra mua chiếc xe tải để ba cha con cùng làm ăn. Nhưng từ khi mua xe, việc buôn bán của họ ngày càng thua lỗ, cùng thời gian đó ông Oanh về quê giải quyết việc nhà nên chiếc xe được giao lại cho Lưu và đứa con trai của ông là Linh. Không lâu sau đó, ông Oanh nghe tin chiếc xe mình đã bị Linh "cắm" bên Lào. Lúc này, ông suy nghĩ, chiếc xe bị cắm chắc chắn phải do Linh và Lưu cùng hợp tác chứ con trai ông không bao giờ dám làm như vậy. Bị nghi ngờ vì liên quan đến sự việc trên, Lưu đã về quê, sau đó chạy đến nhà bố vợ để thanh minh sự vô can của mình. Thế nhưng, hành động đó của Lưu không những không được gia đình ông Oanh chấp nhận mà y còn phải nhận thêm thông tin hôn ước sẽ bị hủy bỏ.

Sáng ngày 2/3/2013 sau một thời gian níu kéo, Lưu lên nhà bố vợ tương lai để phân trần việc mình không liên quan đến chuyện cắm xe, nhưng vẫn không được gia đình ông Oanh chấp nhận. Tối hôm đó, y đã lấy con dao của gia đình, mượn chiếc xe máy của bạn, phóng xe lên nhà ông Oanh gây án. Đứng trước di ảnh bố, người con gái khóc thảm thiết: "Vì con mà bố phải ra đi oan nghiệt như vậy, con gái thật bất hiếu". Nghe những câu nói ấy, mọi người ai cũng cảm thấy tê tái. Họ cảm thông cho nỗi đau gia đình bao nhiêu thì lại phẫn nộ trước hành động của kẻ giết người máu lạnh đó bấy nhiêu.

Lời hứa kinh hoàng của con rể tương lai

Trò chuyện với PV, Quỳnh cho biết bản thân cô và cả nhà chỉ ngại chuyện uống rượu của Lưu, Quỳnh đã nói chuyện nghiêm túc với người yêu: "Em sẽ lấy anh nếu anh bỏ được rượu, thay đổi tính cách đồng thời tu chí làm ăn, còn nếu không em sẽ bỏ đi nước ngoài làm thuê, đến lúc đó anh có van xin gia đình em cũng vô ích". Thế nhưng, trước thiện chí của người yêu, Lưu lại thẳng thừng tuyên bố: "Mi (mày - pv) mà bỏ đi, tao giết bố mi". Trước tính cách ngông cuồng như vậy, Quỳnh càng quyết tâm cắt đứt tình cảm của mình, đồng thời kể lại sự việc đó với gia đình mình. Sau khi nghe con kể lại, vì biết tính cách của Lưu nên ông Oanh đã bỏ hẳn công việc bên Lào, ở nhà buôn bán nhỏ để cắt đứt quan hệ với con rể tương lai.

Kim Long

baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 21 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top