Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị HIV giai đoạn cuối, ôm mìn tìm vợ kích nổ

Thứ hai, 16:07 22/07/2013 | Pháp luật

Quý ôm mìn đến tìm vợ cũ là chị Thắm để trả thù vì chị không chịu nối lại mối quan hệ. Sau tiếng nổ vang lên, Quý đã “tan xác” trước sự chứng kiến của nhiều người.

Ôm mìn đến “thanh lý” nợ nần với vợ cũ

Chiều 12/7, nhiều người dân tại Thị trấn Đu - Phú Lương - Thái Nguyên bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra rúng động cả khu vực. Lúc đầu, mọi người cứ nghĩ rằng đó là tiếng nổ lốp xe, sau đó mới biết rằng đó là tiếng mìn nổ phát ra từ một khu trọ ở Tiểu khu Dương Tự Minh (TT Đu).

Theo đó, Nguyễn Văn Quý ôm mìn đến tìm vợ cũ là chị Thắm để trả thù vì chị không chịu nối lại mối quan hệ, quay về tiếp tục sống với mình. Sau tiếng nổ vang lên, Quý đã “tan xác” trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả lực lượng công an đang can thiệp vụ việc.

Bị HIV giai đoạn cuối, ôm mìn tìm vợ kích nổ 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ mìn.

Sau khi vụ nổ mìn xảy ra, cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ. Thi thể không còn nguyên vẹn của Phạm Văn Quý đã được những người thân đưa về mai táng.

Anh Phạm Quốc Hội (SN 1976) ở Triểu khu Dương Tự Minh, Thị trấn Đu (Thái Nguyên) là chủ khu trọ, nơi xảy ra sự việc kể lại: Trưa ngày 12/7, theo thường lệ, chị Thắm đi chợ buôn bán rồi trở về phòng trọ của mình. Một lúc sau, chồng cũ của chị là Quý cũng lên dãy trọ tìm. Sau đó hai vợ chồng vào phòng nói chuyện với nhau.

Trong phòng, Quý luôn thuyết phục chị Thắm quay về sống với hắn nhưng chị Thắm nhất định không nghe vì nghĩ rằng hai vợ chồng đã ly hôn, không còn lý do gì về sống với hắn nữa. “Cơn điên” nổi lên, Quý ra khỏi phòng và đe dọa rằng nếu Thắm không về thì hắn sẽ mang mìn tới đây và nổ cho cả hai cùng chết.

Thấy hai người cãi nhau nhưng anh Hội không nghĩ rằng chuyện “như cơm bữa” này lại gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Khi vừa rời khỏi phòng trọ, Quý đã chạy thẳng một mạch về nhà cách đó hàng chục cây số để lấy mìn. Con gái tên là Nghiêm Thu Tr (2002) đang ở nhà thì thấy bố về và nói rằng sẽ giết mẹ rồi cùng chết nên Tr đã gọi điện báo cho mẹ biết.

Nghĩ rằng đối tượng sẽ manh động làm liều, chị Thắm đã gọi điện cho bố đẻ của mình biết để báo lên cơ quan công an. Khi lực lượng công an có mặt thì Quý cũng xuất hiện nhưng Quý liền quay đi rồi nhắn tin cho chị Thắm rằng chị đã báo công an nên hắn sẽ quay về nhà bố mẹ chị cách đó hơn 1 cây số để nổ mìn.

Bị HIV giai đoạn cuối, ôm mìn tìm vợ kích nổ 2
Sự việc khiến người dân địa phương kinh hãi.

Khoảng 15 phút sau, một đồng chí công an Thị trấn Đu gặp đối tượng đang đi về xóm trọ nên đã quay xe lại. Biết có người đuổi theo, Quý liền vạch áo ra bên trong có chứa mìn và thách thức “mày có muốn chết thì vào đây cùng chết!”. Khi đồng chí công an này quay lại mở cốp xe để lấy súng thì Quý chạy thẳng vào trong sân của anh Hội.

Khi vừa chạy đến sân thì Quý gặp người em đồng hao của mình là Trang Văn Hùng, anh Hùng có hỏi rằng: “Mày định làm gì thế Quý?” Bất ngờ một tiếng nổ chát chúa vang lên, thi thể nạn nhân vỡ thành nhiều mảnh trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh Hùng không may mắn đã bị thương được mọi người đưa vào bệnh viện để xử lý và khâu lại vết thương bị rách.

Kẻ nổ mìn đã nhiều lần dọa giết vợ

Ông Đặng Xuân Nghiêm (SN 1965), ở Tiểu khu Thọ Lâm, Thị trấn Đu, là bố của chị Thắm cho hay: “Trong cuộc sống hàng ngày, Quý thường xuyên quấy nhiễu gia đình, chỉ vì không chịu được nữa nên con gái tôi mới ly hôn nhưng hắn nào có buông tha, gây ra sự việc này. Không chỉ một mình nó chết mà con gái tôi cũng bị hoảng loạn rất lớn về tinh thần. Vài ngày nay, được mọi người động viên nên nó mới dẫn bình tĩnh trở lại.”

Theo ông Nghiêm, Quý và chị Thắm quen nhau từ trước, sau thời gian hai người tự tìm hiểu đã quyết định đi đến hôn nhân vào năm 2001, năm sau thì sinh được cháu Nghiêm Thu Tr. Trong hai năm đầu, Quý tỏ ra là người rất chịu khó, tu chí làm ăn và rất mực yêu thương vợ, gia đình ai cũng quý.

Bị HIV giai đoạn cuối, ôm mìn tìm vợ kích nổ 3
Xóm trọ nơi chị Thắm thuê để bán hàng nuôi con.

Nhưng rồi một thời gian sau đó, Quý hiện rõ là một “con nghiện”, bắt đầu chuyển sang phá phách gia đình, đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi.

Khi gia đình đã khánh kiệt, không còn gì đem bán để sử dụng, Quý liền đánh đập vợ, hành hung, thậm chí dọa giết… để đòi tiền. Vì không chịu được nữa nên chị Thắm đành phải chia tay người chồng nghiện ngập này vào năm 2011.

Sau ngày ly hôn, Quý tự do hơn, đến khi không còn cách nào ra kiếm ra tiền mua ma túy, hắn đã lao mình vào buôn bán ma túy rồi bị bắt.

Theo ông Nghiêm, trong thời gian Quý ở tù, chị Thắm tự lên thị trấn thuê nhà để buôn bán, tự kiếm sống và nuôi con. Tháng 11 năm ngoái, Quý từ trại cải tạo về sau hơn 3 năm trong tù, không những không từ bỏ được ma túy mà con ngập sâu hơn, rồi thường xuyên về hành hạ, đe dọa vợ cũ nên chị Thắm đã quyết định sang Malaysia lao động để trốn tránh chồng. Nhưng chưa được vài tháng, chị Thắm phải quay về do sức khỏe không đảm bảo để lao động, sau đó lên thuê trọ tại nhà anh Hội để buôn bán kiếm sống ở ngoài Thị trấn.

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top