Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài người phụ nữ đóng kịch lừa chồng để giấu chuyện vỡ nợ hàng trăm triệu

Thứ bảy, 13:00 25/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Vừa thấy chồng đi làm về, Sương liền lăn đùng ra khóc lóc, than trời trách đất. Thấy vợ như vậy, anh Nhứt (chồng Sương – PV) dựng vội chiếc xe ngoài đường chạy vào hỏi han sự tình.

 

Châu Thị Hồng Sương - đối tượng dựng hiện trường giả của vụ cướp gây xôn xao dư luận Đồng Tháp.

 

Lúc này, Sương vừa ôm mặt vừa sụt sùi nói: “Lúc anh vắng nhà, có 3 thằng thanh niêm vào nhà dùng dao kề vào cổ em rồi cướp sạch tiền vàng của nhà mình rồi…”. Nghe vợ nói vậy, người chồng thật thà vội đi trình báo cơ quan công an mà không hề biết một âm mưu được dàn dựng phía sau.

Từng nhiều lần làm “hụt” tiền gia đình

Trước nghi vấn này của chị Lý (chị chồng Sương), chúng tôi đã tìm gặp chị Châu Thị Hồng Thủy (SN 1982, ngụ khóm 3, phường 3, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) – em gái Sương. Chị Thủy cho biết: “Hôm đó, chị Sương có về đưa túi tiền vàng cho tôi. Tôi cũng không biết chị định làm gì nên chỉ mang về cất trong nhà như lời dặn của chị.  Sau đó, chị tới lấy mang đi đâu thì tôi không rõ. Rồi đùng một cái, tôi nghe mọi người kháo nhau chị dựng hiện trường giả một vụ cướp để lấy tiền của chồng. Nghĩ tới số tiền vàng hôm trước, tôi tới hỏi nhưng chị chỉ nói là làm vậy để có tiền trả nợ nhưng không nói là nợ ai. Trong chuyện này, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Nếu khi đó, tôi hỏi cho ra nhẽ thì đã không xảy ra chuyện khiến mọi người bàn tán như ngày hôm nay. Nhất là việc họ nói, chị Sương lấy tiền mang về nhà. Đây thực sự là điều hoàn toàn bịa đặt. Gia đình tôi không bao giờ làm chuyện như vậy”.

0h30 ngày 1/10, anh Phạm Ngọc Nhứt (SN 1983, ngụ tại phường 3, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) đến Công an phường trình báo việc vợ anh là Châu Thị Hồng Sương (SN 1976, cùng ngụ tại địa phương) vừa bị “cướp tài sản”, gồm: 20 chiếc vòng đeo tay, 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc lắc tay, 1 sợi dây chuyền, 2 chiếc nhẫn (tổng cộng 1,7 lượng vàng 18K) cùng số tiền mặt 26 triệu đồng. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an phường đã đến hiện trường nắm thông tin sự việc, phối hợp cùng các Đội nghiệp vụ Công an TP. Sa Đéc điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Sương cho biết bị 3 thanh niên dùng dao khống chế, cướp đi số tài sản nói trên. Tuy nhiên qua công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người bị hại và những người liên quan, lực lượng Công an phát hiện có dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, lời khai của bị hại còn nhiều mâu thuẫn. Sau nhiều lần quanh co, Sương không thể lý giải những điểm mâu thuẫn trong lời khai nên thừa nhận mình đã báo “cướp giả”.

Qua xác minh, Sương thiếu nợ không có khả năng chi trả, sợ chồng phát hiện nên mang số tài sản trên nhờ em ruột cất giấu rồi tự suy nghĩ nội dung vụ việc bị cướp và dựng hiện trường giả. Sau đó, Sương nói với chồng rằng mình bị cướp, rồi đem số vàng nói trên đi bán lấy tiền trả nợ nần cá nhân. Sau khi nhận được kết quả bẽ bàng này, anh Nhứt đành cay đắng dẫn vợ về nhà. “ Lúc đầu, tôi có mơ cũng không thể nghĩ được rằng, chính vợ mình là người dựng lên chuyện đó để “qua mặt” cả nhà. Chỉ tới khi chính miệng cô ấy khai nhận, tôi mới ngớ người ra. Khi về nhà, dù rất tức giận nhưng tôi cũng nhẹ nhàng gặng hỏi xem nguyên nhân do đâu. Cô ấy thú nhận rằng, do mờ mắt trước số tiền lời mà chủ hụi vẽ ra nên đã đi vay lãi để góp hụi mong kiếm tiền lời. Nhưng chưa kịp lấy đồng lãi nào thì kẻ vô danh kia đã biệt tăm, khiến cô ấy lâm vào nợ nần”, anh Nhứt kể lại.

 

Anh Nhứt sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi của vợ.

 

Những người thân cho biết đây không phải là lần đầu Sương làm hao hụt tiền của gia đình. Chị Phạm Thị Lý (SN 1972, chị gái anh Nhứt - PV) kể: “Trước kia, gia đình tôi nghèo và nhà Sương thì cũng không khá hơn là bao. Vì vậy lúc lấy nhau, hai đứa vẫn phải ở trong một túp lều tạm bợ. Lúc đó không biết nguyên nhân gì, Sương nợ người ta số tiền hơn 20 triệu đồng khiến hai vợ chồng lâm vào cảnh điêu đứng, đã có lúc phải nghĩ tới chuyện trốn đi nơi khác chạy nợ. Thương em, tôi liền kêu gọi mấy người trong gia đình gom góp tiền cho vợ chồng nó vay để trả nợ. Qua đận ấy, Sương đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm…”.

Tiếp lời chị gái, anh Nhứt cho biết: “Trong thời gian đó, tôi vừa phải đi làm trả nợ vừa phải lo cho cuộc sống gia đình nên rất bi quan về tương lai. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì ông trời lại thương, tôi trúng một tấm vé số độc đắc. Bỗng nhiên có số tiền lớn trong tay, hai vợ chồng liền mua đất cất nhà. Số còn lại, vợ tôi giữ một nửa, một nửa khoảng 300 triệu đồng còn lại thì gửi ngân hàng lấy lãi. Thế nhưng không hiểu sao chỉ trong vòng 1 năm, số tiền vợ tôi cầm đã bay biến đi đâu hết. Khi tôi hỏi thì cô ấy chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Vì không muốn con gái thấy cha mẹ cãi nhau nên tôi cũng bỏ qua không tính toán, coi như là cô ấy tiêu xài hết”.

Trước lời khai của em dâu, chị Lý cũng tỏ thái độ nghi ngờ. Chị Lý cho rằng, Sương nợ nần là vì mục đích khác chứ không phải do chơi hụi. “Tôi nghĩ Sương phá hết tiền của gia đình không phải do chơi hụi. Có thể, cô ấy vay tiền cho em gái và cha mẹ xây nhà, mua sắm. Tôi biết cả gia đình bên đó quanh năm chỉ trông vào một quán nước bé tẹo, bán đắt hàng lắm cũng chỉ đủ ăn. Vậy mà gần đây, họ xây nhà dựng cửa khang trang còn hơn nhà em trai tôi. Trùng hợp hơn, đó cũng là thời điểm em trai tôi phát hiện ra vợ tiêu hết tiền để dành. Dù không muốn đổ oan gì cho Sương nhưng chuyện này không thể trùng hợp như vậy được”, chị Lý cho hay.

Được biết, trước khi đến với anh Nhứt, Sương từng có một đời chồng nhưng cả hai chưa có con thì đã chia tay. Anh Nhứt và Sương đến với nhau do mai mối của hai bên gia đình. Tuy nhiên tới nay, cả hai vẫn chưa hề đăng ký kết hôn. Hai người đến với nhau từ lúc hoàn cảnh nghèo khó nên tình cảm rất mặn nồng, yêu thương. Nói về Sương, những người hàng xóm cho hay, người phụ nữ này sống khá kép kín, ít khi tiếp xúc với những người xung quanh. Nghi án Sương chơi hụi mất một số tiền lớn cũng khiến người dân nơi đây khá bất ngờ. “Cả ngày không thấy chị ta ra ngoài thì chơi hụi với ai, chắc lại giấu chồng làm gì rồi”, một người hàng xóm của gia đình Sương cũng tỏ ý nghi ngờ.

 

Bản tường trình của Sương tại cơ quan điều tra.

 

Sẵn sàng tha thứ cho vợ

Trao đổi với PV, Công an phường 3 (TP. Sa Đéc) cho biết, ngày 8/10, hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Công an TP. Sa Đéc tiếp tục điều tra. Hiện tại, Châu Thị Hồng Sương đang được tại ngoại . Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra những cá nhân liên quan điến vụ án hy hữu này để có cơ sở xử lý trước pháp luật.

Bất chấp người thân và bà con lối xóm tỏ ý nghi ngờ về sự trung thực của Sương, anh Nhứt lại không muốn truy cứu mọi chuyện nữa. Bởi, anh không muốn con gái chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, gia đình rạn nứt. Hơn nữa, chính bản thân anh cũng không muốn mất đi người vợ đã cùng chung chăn gối suốt 6 năm qua. Để vợ không phải thấp thỏm lo sợ trước những cuộc điện thoại đòi nợ, anh Nhứt còn rút hết số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng trước đây về giải quyết nợ nần. “Tiền có thể làm ra chứ hạnh phúc mất đi rồi khó lấy lại lắm. Tuy chênh nhau về tuổi tác nhưng 6 năm qua, vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Chính vì vậy, dù vợ có phạm sai lầm thế nào đi nữa, tôi cũng có thể bỏ qua, chỉ cần cô ấy thành thật. Ông bà xưa cũng có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Chỉ mong sau này, Sương biết hối lỗi để cùng tôi nuôi dạy con gái cho tốt…”, anh Nhứt chia sẻ.

Ban đầu khi chúng tôi tới nhà, Sương chỉ ngồi lặng thinh, không nói với ai bất cứ câu gì. Chỉ đến khi bị chị chồng nghi ngờ lấy tiền chồng cho gia đình, Sương mới lên tiếng phân bua: “Do em lỡ tin người khác nên mới vướng vào nợ nần như vậy. Em thề với trời em không hề lấy tiền đó mang về nhà cho cha mẹ. Chỉ đôi lần thấy các em túng quá, em mới lấy ít tiền cho họ làm ăn thôi…”. Khi nghe chồng chia sẻ sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm của mình, Sương bỗng òa khóc. Cô nói trong sụt sùi nước mắt: “Mọi việc tôi làm cũng vì muốn cho gia đình có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Lúc đó, tôi nghĩ số tiền để ở nhà cũng không làm gì, đem cho người ta vay được lãi tới 20% sẽ nhanh có nhiều tiền hơn. Không ngờ, tôi lại rơi vào bẫy của người ta. Sự việc xảy ra rồi, tôi chỉ mong gia đình có thể bỏ qua để tôi có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Sắp tới, tôi cũng sẽ đi làm để kiếm tiền phụ chồng chăm lo cho con”.                     

Hồng Châu - Lê Hằng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 16 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 18 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Có tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng không rõ ai là người phát tán nên Tẩn A Dao nảy sinh ý định tìm gặp Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ để trình bày sự việc.

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.

Top