Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị đâm chết vì hát karaoke “quên” boa

Thứ hai, 08:05 26/08/2013 | Pháp luật

Trong lúc hỗn chiến náo loạn, một khách hàng đã bị Lê Minh Sang - nhân viên của quán - dùng dao đâm liên tiếp đến gục ngã, tử vong tại chỗ.

Bị đâm chết vì hát karaoke “quên” boa 1
Quán Moon - nơi xảy ra vụ án

Bị giết vì không chịu “boa”

Vụ trọng án xảy ra vào chập tối 14.7, khiến cả khu vực vùng sâu, xa xôi vắng vẻ (ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) trở nên náo loạn.

Khi tiếng nhạc karaoke inh ỏi tại quán Moon đang vang lên, các vị khách trong quán cùng những người dân nghèo xung quanh giật mình nghe thấy những tiếng la hét thất kinh vọng ra. Vội vàng chạy lại, mọi người thêm một phen thất kinh khi chứng kiến ba vị khách đang nằm quằn quại cùng nhiều thương tích trên thân thể.

Ba nạn nhân sau đó được cảnh sát xác định là Nguyễn Văn Tình Nghĩa (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1984), Huỳnh Chí Bảo (sinh năm 1986, cùng ngụ ở xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản).

Ba người nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu; tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Nghĩa đã tử vong ngay sau đó. Hai nạn nhân còn lại vẫn đang được cấp cứu tại các bệnh viện thuộc tỉnh Bình Dương.

Bị đâm chết vì hát karaoke “quên” boa 2
Đối tượng Lê Minh Sang

Công an huyện Hớn Quản kết hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Phước lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra. Khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm 3 nhát bằng một vật sắc nhọn, bản mỏng, mũi nhọn vào thân thể, sốc, mất máu cấp gây tử vong.

Từ hiện trường vụ án kết hợp lời khai của nhân chứng, cảnh sát xác định hung thủ gây ra trọng án là Lê Minh Sang (sinh năm 1992), nhân viên quầy tiếp tân của quán. Đối tượng lập tức bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Sang cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo lời khai của hung thủ, khoảng 13h30 ngày 14h7, quán Moon đón tiếp 8 vị khách nam giới đến hát karaoke. Lúc này các “thượng đế” đều đã ngà ngà men rượu, họ gọi một số tiếp viên nữ vào phòng hát rót bia và “săn sóc” để chung vui. Cuộc vui kéo dài đến khoảng 15h30, thì cả nhóm dừng hát vì mọi người đều đã thấm mệt. Nghĩa cùng một số người đi cùng đi ra ngoài lấy xe để ra về, còn Lợi và Bảo ở lại tính tiền.

Sau khi thanh toán số tiền trong hóa đơn, hai người định đi ra thì bị một số tiếp viên giữ lại, với lý do phải đưa tiền “boa” mới được về. Hai vị khách không đồng ý, vùng vằng: “Bọn tao có làm được gì đâu mà phải cho bọn mày tiền”.

Một cuộc cãi vã lập tức diễn ra, lời qua tiếng lại gay gắt, hai vị khách vung tay tát vào mặt một nữ tiếp viên. Cũng không vừa, lập tức một nhân viên nam chạy vào can thiệp. Vừa thoạt trông thấy, các vị khách lấy vỏ chai bia làm vũ khí, ném thẳng vào người, rồi nhảy vào đánh liên tiếp.

Thấy bạn bị đánh, Huỳnh Minh Sang chạy đi lấy một con dao Thái Lan dài khoảng 23cm, xông vào phòng hát để “trừng trị khách gây rối”. Các vị khách cũng đã say, lại không có vũ khí nên bị Sang cầm dao tấn công. Thấy bạn chưa ra, lại nghe tiếng ồn ào phát ra từ phòng vừa hát, Nghĩa vội chạy lại.

Kéo toang cửa phòng, Nghĩa tá hỏa khi trông thấy hai người bạn đã bị Sang đâm gây thương tích. Chạy vào can ngăn đánh trả quyết liệt để giải cứu cho bạn, Nghĩa lĩnh trọn 3 nhát dao, đổ gục xuống. Ba nạn nhân được chuyển đi sơ cứu ở Trung tâm y tế xã Tân Khai, sau đó chuyển xuống Bệnh viện 502, Mỹ Phước (Bình Dương) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân Nghĩa đã tử vong vài giờ sau đó. Hiện tại, hai người bạn cùng đi vẫn đang trong cơn nguy kịch.

Góa phụ thẫn thờ ôm con khóc chồng

Sau ngày xảy ra trọng án, ngôi nhà của nạn nhân luôn đóng cửa, không một bóng người. Một người hàng xóm chua xót: “Thằng Nghĩa nó chết oan, xưa nay nó hiền lắm, chỉ vì can ngăn cho bạn mà nên nông nỗi. Sau khi nó mất, cha mẹ đẻ đã đưa về nhà lo an táng, vợ con cũng được đưa sang đó luôn. Các chú cứ về đó, ắt sẽ gặp”.

Nghĩa là con út trong gia đình có ba anh em cả trai lẫn gái, trong một gia đình nền nếp, có nhiều người là công chức trong các cơ quan nhà nước. Gia đình quê gốc Sài Gòn, chuyển lên Tân Khai (Hớn Quản) sinh sống từ 20 năm về trước. Hai năm về trước, chàng trai trẻ kết hôn với một nữ cán bộ ngành tư pháp của xã Đồng Nơ. Hạnh phúc ngắn ngủi, khi đứa con gái đầu lòng vừa chào đời được 6 tháng, thì nạn nhân đã ra đi tức tưởi.

Người vợ buồn rầu kể lại: “Hôm đó, chồng tôi đi ăn cưới một người bạn học tại xã Đồng Nơ. Sau khi tan tiệc thì ra về để nghỉ ngơi, chiều tiếp tục làm công việc chở gas đổi cho dân trong vùng. Sau đám cưới, nhiều bạn học điện thoại liên tục, rủ đi chơi ở xã Tân Hiệp, anh đã từ chối nhiều lần nhưng sau cũng cả nể, đồng ý đi hát karaoke. Nào ngờ chỉ vài tiếng sau đó thì nghe thông báo, chồng tôi bị đâm. Ban đầu chỉ nghĩ là thương tích bình thường, có ai ngờ lại nghiêm trọng đến vậy”.

“Lúc nghe anh ấy bị đâm, tôi chỉ mong đó không phải là sự thật, vì bấy lâu nay anh ấy chẳng hề thù oán với ai. Vội vã chạy ra xem thực hư thì thấy người ta đã đưa anh ấy lên xe cứu thương, trong tình trạng rất nguy kịch. Biết là trọng thương nhưng vẫn hy vọng anh ấy qua khỏi. Mặc dù đưa đi cấp cứu liền sau đó, nhưng do kẻ giết người ra tay quá tàn nhẫn nên không bảo toàn được tính mạng” - người vợ uất ức.

“Hai vợ chồng mới cưới được hai năm nay, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Anh ấy là trụ cột trong nhà, lo toan mọi việc lớn nhỏ. Giờ đây không biết phải sống ra sao những tháng ngày kế tiếp. Chỉ tội con bé, chào đời chưa được bao lâu đã phải gánh chịu nỗi đau mồ côi cha. Không biết tương lai sẽ về đâu nếu không có vòng tay của người cha che chở” - người vợ lo lắng.

Vẫn còn đớn đau trước cái chết của đứa con trai, người cha buồn bã: “Hôm con tôi mất, gia đình Sang cũng lên đây và hết lời xin lỗi. “Con dại cái mang”, bậc làm cha làm mẹ tôi rất thông cảm, không hề oán trách họ, ai làm thì người ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng phía chủ quán khiến tôi rất buồn. Tuy con tôi có gia đình chuyển sinh sống ở nơi khác, nhưng nhà tôi với quán Moon chỉ cách nhau mấy phút đi bộ, không thân nhưng chung một con hẻm. Vậy mà từ ngày con tôi mất, chủ quán chưa bao giờ có lời động viên, chỉ nhờ người anh rể sang thăm hỏi. Người chết thì không sống lại được, người sống làm sao cư xử cho có cái tình chứ”.

Quán karaoke kinh doanh bất chính?

Theo tìm hiểu của phóng viên, hung thủ sinh ra lớn lên ở Lấp Vò (Đồng Tháp). Gia đình cũng có hoàn cảnh khó khăn, mẹ vì không chịu được khổ cực đã bỏ nhà ra đi, người cha mắc bệnh tim phải điều trị nhiều năm nay, rất tốn kém. Sang phải tha phương lên Bình Phước kiếm kế sinh nhai, xin vào làm nhân viên tại quán Moon. Quán Moon kết hợp nhiều dịch vụ như karaoke, massage, tiền thân là quán Đủng Đỉnh, có nhiều dấu hiệu làm ăn bất chính. Theo người dân địa phương, quán tụ tập số đông “gái gọi” núp bóng nữ tiếp viên, vì vậy, sau đó bị cắt giấy phép kinh doanh.

Một thời gian sau thì quán đổi lại tên là Moon, tiếp tục hoạt động. Một người láng giềng cho biết: “Chủ quán này là một người đàn ông từng có tiền án, tiền sự về tội buôn thuốc lá lậu qua biên giới. Hai năm nay thì tổ chức kinh doanh rầm rộ, liên tục mở các quán càphê “đèn mờ”, dịch vụ giải trí có dấu hiệu kinh doanh bất chính. Tại đây, nhiều lần các nhân viên xảy ra cãi lộn, xô xát với khách gây mất an ninh trật tự. Nam nhân viên thực chất là những tay côn đồ núp bóng “bảo vệ” cho quán, sẵn sàng “xả thân” vì chủ”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, quán Moon sau ngày xảy ra trọng án đã bị đình chỉ hoạt động. Hiện công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Sang để tiếp tục điều tra về hành vi “giết người”.

Theo Lao Động

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 9 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 15 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 16 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 18 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top