Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí ẩn cái chết tức tưởi của cô bé 2 tuổi bị chị họ hành hạ dã man

Chủ nhật, 15:05 04/08/2013 | Pháp luật

Vì sao mọi việc diễn ra ngay ở trong gia đình mà những thành viên trong gia đình này giấu kín sự việc?.

 
Bí ẩn cái chết tức tưởi của cô bé 2 tuổi bị chị họ hành hạ dã man 1
Đứa bé 12 tuổi đánh chết em họ mà vẫn nở nụ cười vô cảm.

Ôm con cả đêm mà đứa bé chết cứng vẫn không hay?

Tìm về thôn Đăk Vang, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, chúng tôi ghi nhận nỗi bức xúc của người dân nơi đây. Chính mắt những người sống ở trong thôn đã chứng kiến toàn bộ bi kịch của đứa trẻ 2 tuổi nạn nhân. Họ cũng là người kịp thời trình báo lên công an khi phát hiện ra vụ việc. “Bé Trâm đã trải qua kiếp người quá khổ cực và ngắn ngủi”, một người hàng xóm nghẹn ngào chia sẻ.

Vào lúc 2h chiều ngày 11/7/2013, các chị phụ nữ ở gần nhà bé Hà không lên rẫy vì còn phải bận trông con. Họ tụ tập nhau xem hình cưới ở một nhà cạnh đó.

Đột nhiên, mọi người nghe thấy tiếng trẻ con khóc, một lúc sau thì thấy Hà lôi xềnh xệch em gái họ 2 tuổi ra trước cửa cầm tóc, dúi đầu em xuống nền nhà, còn vác thanh củi đánh vào đầu, co chân đạp túi bụi lên bụng em. Nhìn thấy vậy, mọi người hoảng quá lao sang can ngăn trong lúc Hà dùng cả lọ nước oxy già để rửa vết thương đổ đầy vào mặt, mắt và tai em nhỏ.

Khi được hỏi sao lại đánh em, cô bé 12 tuổi đáp: “Nó ở đây ăn tốn cơm tốn gạo nhà con” rồi ngừng đánh, chạy vào nhà lấy khăn lau mặt, bế bé Trâm vào trong phòng “cho em đi ngủ”.

Lúc này, người mẹ tâm thần của bé gái 2 tuổi cũng có nhà nhưng chỉ biết ôm con và đưa bé vào giường nằm. Người phụ nữ thần kinh có vấn đề không biết rằng con mình vừa bị đánh “thập tử nhất sinh”. Đêm hôm đó, bố Hà đi nhậu tới 2h sáng mới về, mọi hoạt động của gia đình vẫn diễn ra bình thường, chỉ thấy mẹ Hà cứ ra vào bồn chồn không ngủ được.

Đến sáng hôm sau, khi mọi người tụ tập đông đủ ăn sáng, bố Hà nhắc con gái vào gọi em họ dậy ăn cơm thì Hà trả lời: “Em vẫn chưa dậy”. Bố Hà thấy vậy, vào đánh thức thì thấy đứa cháu đã tử vong. Điều kỳ lạ là tuy con chết đã khá lâu, nhưng mẹ bé Trâm, người ôm con ngủ cả đêm, vẫn không phát hiện ra.

Bác trai nạn nhân vội vàng gọi điện cho một số gia đình thân quen báo “bé Trâm sinh ra đã ốm đau luôn, giờ lại mắc bệnh nặng nên qua đời rồi”. Những người làm chứng hay tin liền bán tín bán nghi gọi điện báo cho chính quyền xã về cái chết khả nghi.

Nhận được thông tin, công an xã ngay lập tức về tận nơi xác minh. Qua khám nghiệm ban đầu, cho thấy bé Trâm có dấu hiệu bị đánh, mặt bị đa chấn thương, trán bị sưng, phần tai bị thâm tím, phía sau đầu bị lõm vào, bụng cũng bị bầm tím dẫn đến tử vong.

Sự việc được cấp báo lên công an huyện và tỉnh. Ngay chiều hôm đó, công an huyện và các bác sỹ pháp y đã trực tiếp xuống tiến hành mổ tử thi. Theo kết luận ban đầu, bé gái hai tuổi bị chết do chấn thương sọ não, não tụ máu, dập lá lách.

Khốn khổ khốn nạn cuộc đời hai mẹ con điên “ăn nhờ ở đậu”

Mẹ nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tuyết (34 tuổi, quê Hải Dương) đã có tiền sử bệnh tâm thần từ trước nhưng lên cơn “tùy thời điểm”. Cách đây 3 năm, chị đi lấy chồng rồi sinh ra bé Trâm, có thể do quá trình sinh nở vất vả, căn bệnh của chị lại tái phát ở dạng nhẹ.

Bí ẩn cái chết tức tưởi của cô bé 2 tuổi bị chị họ hành hạ dã man 2
Phía trước căn nhà nơi đã xảy ra vụ án đau lòng bé 12 tuổi cướp mạng em họ 2 tuổi

Người chồng không chấp nhận một người vợ điên nên đã đuổi hai mẹ con về nhà bố mẹ đẻ. Trước cú sốc do người chồng bạc tình gây ra, bệnh của chị ngày càng trầm trọng.

Thương em gàn dở lại nuôi con nhỏ, bố mẹ già không ai chăm sóc, anh trai ruột của chị Tuyết tên là Nguyễn Hữu Mùi (42 tuổi, cha của cô bé gây ra cái chết cho em họ) đã đưa chị vào Kon Tum sinh sống cùng gia đình. Anh Mùi vào đây đã lâu, có vợ và bốn người con, trong đó có một cô con gái lớn 17 tuổi đang đi học ở Vũng Tàu. Ở nhà với bố mẹ chỉ có cô con gái 12 tuổi là Hà và hai cậu con trai.

Kể từ khi mẹ con chị Tuyết được anh trai đưa vào Tây Nguyên sinh sống vào tháng 2/2013, thì cũng bắt đầu chuỗi ngày gia đình anh Mùi lục đục. Người vợ của anh có vẻ không đồng ý “đèo bòng” thêm hai mẹ con người em.

Nhiều lần hàng xóm nghe vợ chồng cự cãi về chuyện cho cô Tuyết và cháu về quê nhưng anh Mùi không đồng ý. Từ đó, trong gia đình lúc nào cũng có tiếng cãi cọ, tiếng xô xát, có nhiều hôm bị chồng đánh đòn đau, người vợ lại phải chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ.

Sống cùng với anh trai, nhưng do chị dâu có thành kiến nên mẹ con chị Tuyết chỉ được ở nhà bếp, không được lên nhà trên. Ba đứa trẻ con của anh Mùi do không hiểu việc gì, cứ thấy bố đánh mẹ thì chúng chỉ nghĩ nguyên nhân là do mẹ con cô ở cùng. Thế nên mỗi lần bảo trông em thì bé Trâm đều bị anh chị cho “ăn no đòn”.

Đứa bé mới gần 2 tuổi mà sợ anh chị đến mức đi ra ngoài cũng phải ngó nghiêng xem anh chị đứng ở đâu để tránh. Người mẹ điên lúc tỉnh chỉ biết ôm con vào lòng, còn khi lên cơn lại cho bé Trâm vào bì tải rồi xách đi, miệng lẩm bẩm “để mẹ đưa con ra bờ suối vứt đi cho con khỏi sống khổ sở như thế này”.

Bí ẩn cái chết tức tưởi của cô bé 2 tuổi bị chị họ hành hạ dã man 3
Người mẹ tâm thần đáng thương không biết rằng con gái mình đã bị đứa cháu hại chết

Bé Hà thường ngày thấy mẹ đánh em họ, cũng bắt chước đánh theo, riết không bị mẹ mắng nên thấy em mà khóc mè nheo là đánh. Trong đầu óc non nớt của đứa bé mới 12 tuổi không lường trước được mình có thể vô tình “đánh chết em”. Những người dân ở đây cho biết ngày nào bé Trâm cũng phải bị chị đánh cho một trận khóc ngằn ngặt rồi mới thôi.

Cho đến hôm xảy ra sự việc không hiểu sao bé Hà lại lôi em ra trước sân nhà để đánh thì mọi người mới chứng kiến và biết được nguyên nhân cái chết của bé Trâm là do chị đánh. Còn không thì mọi chuyện cũng sẽ chìm trong im lặng.

Xa lộ Pháp luật đã tìm vào gia đình bé Hà thì bị bố bé từ chối không gặp. Phóng viên tiếp xúc cùng bé Hà ngay trước sân nhà cùng với chị Tuyết, mẹ bé Trâm.

Cho đến bây giờ, khi được hỏi, người mẹ tâm thần chỉ bảo: “Cháu ốm nên tôi đem đi gửi rồi”, chị vẫn không biết rằng con mình đã chết, vẫn thường ngồi thẫn thờ nhớ thương, chờ con về.

Còn hỏi bé Hà tại sao lại đánh em họ như vậy, cô bé “hồn nhiên” trả lời: “Không, em họ của con bị ốm lâu rồi, con cho em ấy ăn mà em ấy toàn nôn ra thôi, nên hôm 12/7 thì em ấy mất. Tại cô con bị điên nên hằng ngày đánh em, nên em mới ốm chết”.

Bé Hà mới chưa đầy 12 tuổi nhưng đã có những câu trả lời đổ lỗi cho người khác khi kết luận của cơ quan điều tra cùng nhiều nhân chứng đều nói lên hành vi của em.

Theo thông tin từ những người dân nơi đây, những ngày qua người vợ của anh Mùi đi tra hỏi ráo riết từ làng trên xóm dưới về hành tung của người đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Còn đối với một số nhân chứng xung quanh, chị sang từng nhà bảo sẽ trả tiền để mọi người không đứng ra làm chứng nữa?

Trao đổi với công an huyện, phóng viên được biết do trường hợp bé Hà chưa đủ 12 tuổi, nên được cơ quan chức năng trao trả lại gia đình, đợi đến khi bé đủ tuổi mới có thể xem xét đưa bé vào trường giáo dưỡng. Nhìn cảnh người mẹ tâm thần thẫn thờ ngồi đợi đứa con quay về, và những hành động “kỳ lạ” mà mẹ đứa trẻ đánh chết em họ đang làm, mọi người không khỏi xót xa, chạnh lòng trước sự đối nghịch của cái được gọi là “tình thân”, “một giọt máu đào hơn ao nước lã” trong căn nhà đầy sóng gió này.

Theo Xa lộ pháp luật

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 14 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top