Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bẫy tình kinh điển của gã họ Sở 3 đời vợ

Chủ nhật, 09:00 24/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Bộ mặt thật của gã họ Sở đã trải qua 3 đời vợ này chỉ lộ tẩy khi cơ quan Công an vào cuộc.

 

Những vật dụng Trường thường dùng để “khoe mẽ” và lừa đảo các cô gái nhẹ dạ.

 

Tự xưng là Đại úy Công an, Trường lên facebook lân la kết bạn với hàng loạt cô gái trẻ đẹp. Sau những lời tán tỉnh, gã trực tiếp mò đến tận nơi ở của các nạn nhân để hẹn hò. Khi “con mồi” sập bẫy tình, vẫn với mác Công an, Trường lại nhẫn tâm “đào mỏ”, lừa tài sản người thân của họ. Bộ mặt thật của gã họ Sở đã trải qua 3 đời vợ này chỉ lộ tẩy khi cơ quan Công an vào cuộc.

“Hồ sơ tình ái” của gã “đại úy” rởm

Ngày 8/5, TAND Long Hồ đưa đối tượng Nguyễn Văn Trường ra xét xử. HĐXX tuyên phạt Trường 3 năm tù cho tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tịch thu chiếc xe Suzuki Sport sung vào công quỹ. Sau phiên tòa xét xử lưu động ở Long Hồ, Công an tiếp tục di lý Trường đến huyện U Minh Thượng để xử lý một vụ lừa đảo khác. Điều đáng nói, ngoài một số nạn nhân công khai tố Trường lừa tình, lừa tiền, đối tượng còn thừa nhận đã quan hệ gió trăng với nhiều cô gái khác. Tuy nhiên, những nạn nhân này vì xấu hổ nên đã “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không tố cáo.

Nếu nhìn bề ngoài trắng trẻo, đẹp trai, ăn mặc lịch sự, ít ai nghĩ Nguyễn Văn Trường (SN 1979, An Giang) lại là một tên tội phạm xảo quyệt. Nếu hàng loạt vụ lừa tình, đào mỏ của gã không bị phát hiện, danh sách nạn nhân chắc chắn sẽ còn nối dài. Hôm TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên xét xử Trường, hàng chục phụ nữ đã có mặt. Họ đều đã từng “gửi trái tim” cho Trường, thậm chí đưa gã về ra mắt gia đình. Nay thì hai năm rõ mười, Trường lộ diện là gã Sở Khanh, đã trải qua 3 đời vợ.

Ngược dòng ký ức, Trường cũng từng là kẻ xuất thân khá giả, được học hành tử tế. Nhưng thay vì tu chí, gã tối ngày ăn chơi đua đòi. Thời thanh niên, Trường đã khiến cha mẹ xấu mặt bởi tai tiếng yêu rồi bỏ rơi nhiều cô gái. Cực chẳng đã, bậc sinh thành phải tìm cách mai mối, cưới cho con trai một cô gái cùng địa phương. Nhưng rồi không chịu trói chân lâu, Trường sớm bỏ mặc vợ trẻ, tối ngày “trăng gió” bên ngoài. Cuối cùng, cô vợ này không chịu nổi đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, cha mẹ lại nhờ mai mối cho Trường một đám khác. Nhưng dù đã làm cha, lại qua một lần đổ vỡ, Trường vẫn chứng nào tật ấy. Hệ quả tất yếu là không lâu sau, người vợ thứ 2 cũng bồng con bỏ đi biệt tích. 2 người vợ lần lượt rời xa, Trường càng rảnh chân, sa đọa hơn trên hành trình phiêu lưu tình ái.

Thời gian này, để dễ dàng dụ dỗ “con mồi”, Trường nghĩ ra giải pháp “cách mạng” bản thân. Gã tự nhận mình là Đại úy Công an, chuyên hoạt động ở phía Nam. Đồng thời, Trường lên mạng tìm hiểu, đặt mua bộ trang phục ngành và cả các công cụ hỗ trợ, bằng cấp... giả. Sau khi có đầy đủ hành trang, gã âm thầm rời nhà lên Bình Dương. Tại đây, với tài năng nói dẻo quẹo, Trường đã khiến không ít cô gái trẻ hoa mắt trước các mác Đại úy của Bộ Công an và dễ dàng ngả vào lòng gã. Trong đó, trường hợp chị L. (quê Trà Vinh - PV) là “đắng chát” nhất.

Là cô gái quê ra tỉnh, chị L. thậm chí còn tự cảm thấy may mắn khi được “đồng chí Đại úy” quan tâm. Không lâu sau khi góp gạo thổi cơm chung, chị L. đồng ý cùng Trường đăng ký kết hôn mà không cần cưới hỏi. “Lúc ấy, tôi không biết Trường giả mạo Công an, cũng không biết anh ta đã có đến 2 đời vợ. Giá như…”, nói đến đây, người phụ nữ uất nghẹn khóc nức nở.

Theo lời kể của chị L. thì thời gian chung sống, Trường thường xuyên vắng nhà, viện cớ đi… công vụ. Vò võ làm lụng chờ chồng, chị L. không ngờ những chuyến “công tác” của Trường thực chất chỉ là sự tiếp nối hành trình “đuổi bướm, hái hoa”. Với cái mác Công an, gã tiếp tục lừa tình, lừa tiền hàng loạt phụ nữ bên ngoài. Đáng nói hơn, trong số hàng chục nạn nhân bị gã lừa tình với một kịch bản, có cả những sinh viên trẻ đẹp, có học thức. “Anh Trường nói lên TP.HCM làm ăn nhưng nhiều tháng không gửi tiền về nhà lo cho con. Một hôm, tình cờ tôi lên mạng mới hay anh ấy bị bắt tội lừa đảo. Tôi thật sự bị sốc, không ngờ mình lại yêu và hy sinh cho một kẻ đểu giả như vậy”, chị L. tâm sự.

Kế hoạch tinh vi của gã họ Sở

Trở lại với thủ đoạn của Trường. Khoảng thời gian bỏ vợ đi biền biệt, gã thường lên mạng facebook và “săn” các sinh viên nữ hoặc các cô gái xinh đẹp để kết bạn. Dĩ nhiên với cái “mác” Công an, cộng thêm tài “chém gió” thành thần, gã nhanh chóng “đốn tim” nhiều cô gái nhẹ dạ. C. – quê Cà Mau – nữ sinh viên của một trường đại học tại Vĩnh Long là một trong số đó.

Sau nhiều lần tỏ tình trên facebook, Trường mò đến phòng trọ của C. để biết mặt nhau. Thấy bạn trai mặc cảnh phục, lại có vẻ nghiêm chỉnh, C. tin tưởng và còn đưa về Cà Mau để ra mắt gia đình. Trong thời gian này, cô cũng trao cả thứ quý nhất đời con gái cho Trường mà chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng với gã Sở Khanh này, việc chiếm đoạt tình cảm chỉ là bước đầu trong kế hoạch. Vừa “yêu” C., Trường vừa thả lưới tình với nhiều nữ sinh, phụ nữ trẻ khác. Sau khi đã “đánh chiếm đồn địch”, Trường mới đi bước tiếp theo trong kế hoạch là “đào mỏ”.

Trong số nạn nhân của gã có chị B. ở ấp Xẻo Lùn A (xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang). Khi hẹn hò chị B., Trường “nổ” mình có quan hệ với nhiều cán bộ cấp cao trong ngành Công an. Tưởng thật, bà Nguyễn Thị Bảy (cô ruột của B.) đã đặt vấn đề nhờ Trường giúp đứa con vào ngành. Sau khi thỏa thuận, bà Bảy chuyển cho Trường hơn 20 triệu đồng phí “bôi trơn” rồi chờ tin mừng. Nhưng tiền gửi rồi mà việc chẳng thấy đâu, bà Bảy cứ thế “ngồi trên đống lửa” cho đến khi ngỡ ngàng biết tin Trường bị bắt.

Một nạn nhân khác của Trường là chị C. (xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, quê Cà Mau). Sau khi sập bẫy tình, người phụ nữ này còn dẫn gã Sở Khanh về tận nhà giới thiệu với cha mẹ, họ hàng. Tại quê chị C., gã làm quen với anh Tạ Văn Lắm. Khi biết người đàn ông này đang có nhu cầu mua chiếc xe hiệu Suzuki Sport, Trường đã “nổ” rằng cơ quan đang thanh lý xe Suzuki Sport. Nếu Lắm đồng ý, gã sẽ mang về bán giá rẻ.

Khi “cá cắn câu”, Trường mua chiếc xe Suzuki Sport không đủ giấy tờ, giá 35 triệu đồng của một thanh niên lạ. Trường hẹn anh Lắm đến Vĩnh Long để bán xe và 2 người thỏa thuận giao dịch giá 53 triệu đồng. Khi nạn nhân thắc mắc về giấy tờ xe không hợp lệ, Trường trấn an sẽ sang tên chủ sở hữu và làm cho Lắm biển số xe đẹp 69U-3434. Tin tưởng Trường làm trong ngành Công an, anh Lắm đồng ý mua xe và trả trước 30 triệu đồng. Phần còn lại, hai bên hẹn sẽ thanh toán nốt khi nào anh Lắm nhận đủ giấy tờ. Không lâu sau, Trường quay lại Vĩnh Long, đem theo giấy tờ, biển số xe (đều là giả mảo-PV) theo yêu cầu của anh Lắm để nhận nốt 23 triệu đồng thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 6/12/2014, cơ quan Công an đã kiểm tra nơi tạm trú của Trường và thu giữ 2 bộ trang phục công an (áo quần, nón, dây thắt lưng), công cụ hỗ trợ, bao thư bên ngoài có ghi Cục Công an (Trường tự in). Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 1 bằng tốt nghiệp đại học Luật, cao cấp lý luận chính trị, giấy CMND, nhiều giấy đăng ký xe gắn máy… tất cả đều là giả. Vậy là cuối cùng, kẻ lừa đảo đã bị bóc trần chân tướng. Chỉ khổ cho những cô gái trót trao cả tình lẫn tiền cho gã Sở Khanh, giờ ân hận thì đã quá muộn.

Hàn Phi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 16 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 17 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top