Bài báo nối tình mẹ con của người thẩm phán
Sợ mắc bệnh hiểm nghèo, không thể sống lâu nuôi dạy con, người mẹ đã mua bán ma túy nhằm kiếm thật nhiều tiền để cho con.
1. Nội dung vụ án không có gì phức tạp. Bị cáo H. bán nước mía tại nhà và biết trong xóm có nhiều đối tượng nghiện ma túy. Có một số lần con nghiện thông qua bị cáo để thanh toán tiền cho người bán. Cũng từ đó, bị cáo quen với một số đối tượng mua bán ma túy nên nảy sinh ý định trực tiếp bán để kiếm lời. Nghĩ rồi làm, bị cáo quyết định bỏ vốn mua ma túy, bán lại cho con nghiện. Sau hai lần mua bán trót lọt, bị cáo bị bắt quả tang.
Vị thẩm phán nói: “Ngay sau khi đọc hồ sơ, trong đầu tôi hình dung ngay tới một phụ nữ ngổ ngáo, táo tợn… Nhưng hoàn toàn ngược lại, ngày phiên tòa diễn ra, trước vành móng ngựa là một phụ nữ quê mùa với bộ quần áo màu nâu đã sờn, mái tóc bạc trắng. Người phụ nữ với dáng người khắc khổ, già hơn so với tuổi, suốt phiên tòa chỉ nắm chặt vành móng ngựa, run run nói không nên lời. Tại phiên tòa, bị cáo đã kể lại hoàn cảnh gia đình mình trong tiếng nấc nghẹn giọng”.
35 tuổi, sau hơn 10 năm lấy chồng bị cáo mới sinh được con trai đầu lòng. Thế nhưng ngày đầy tháng cho con cũng là ngày chồng qua đời vì tai nạn giao thông. Một mình bị cáo bồng con trong căn nhà dột nát, kê chiếc giường là hết chỗ đặt nôi cho con ngủ. Nhưng rồi vì lời hứa với người chồng quá cố, bị cáo nhủ lòng “bằng mọi giá phải nuôi con ăn học đàng hoàng”. Đến năm con trai học lớp 10, sức khỏe của bị cáo yếu dần, ốm đau triền miên và phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú. Biết sức khỏe yếu, khó lòng sống thọ để lo cho con, bị cáo đã nghĩ tới chuyện tích lũy tiền để dành dụm làm vốn cho con sau này bằng cách mua bán ma túy dù biết rõ là sai trái.
Ngày bị cáo bị bắt cũng là ngày con trai nhận giấy báo trúng tuyển vào trường ĐH. Đau đớn hơn, đứa con trai sau khi biết chuyện mẹ buôn bán ma túy để lấy tiền nuôi mình ăn học đã bỏ nhà ra đi và bặt vô âm tín.
Sự thương cảm của vị thẩm phán càng nhân lên gấp bội khi bà nhận được một lá thư nguệch ngoạc chữ của người mẹ đó. Người mẹ cầu mong bà giúp đỡ. Một phần nội dung thư kể lại hoàn cảnh của người mẹ… Cuối bức thư người mẹ tiếp tục đề cập tới nỗi mong muốn con trai tha thứ và quay về tiếp tục học hành nên người. “Cầm lá thư trên tay, tôi đã gần bật khóc. Tôi trách người phụ nữ kia sao hành động nông nổi, nại hoàn cảnh để phạm tội nhưng tôi khâm phục một tấm lòng thương yêu và lo lắng cho con”. Nói tới đó bà im lặng trong chốc lát rồi tiếp lời: “Lúc đó tôi lo lắng không biết làm gì để giúp người mẹ này”.
Sau nhiều ngày suy nghĩ vẫn không thể nào tìm ra cách giúp đỡ, vị nữ thẩm phán đã tâm sự cùng chồng và cả hai cùng nghĩ ra cách viết một bài báo. Theo vị thẩm phán: “Con trai của H. đã bỏ đi, người thân, bạn bè còn không biết tin tức để động viên, an ủi thì việc tìm gặp cậu bé với tôi càng khó. Nhưng một bài báo thì rất có thể cậu bé sẽ vô tình đọc được”. Nghĩ vậy, bà đã viết bài với những dòng thương cảm của một người cầm cán cân công lý thông cảm và mến phục trước sự lo lắng của người mẹ. Bà cũng trích những lời nói của người mẹ rằng “mẹ nuôi con bằng mồ hôi nước mắt, số tiền mẹ kiếm từ việc bán ma túy mẹ chưa sử dụng một đồng”.
Bài báo đó, tới giờ vị thẩm phán còn giữ, câu cuối cùng trong bài báo khiến tôi ấn tượng: “Tiền bạc là cái mốc sai lầm mẹ đặt ra nhưng tình thương con thì mẹ không hề sai”. Cuối bài báo, vị thẩm phán còn viết địa chỉ nơi làm việc và nhà riêng của mình cùng mong muốn sớm nhận được hồi âm của con trai nữ tù.
3. Trời không phụ lòng người, con trai của H. đã đọc và hiểu ra lòng người mẹ. Một ngày không xa ngày bài báo được đăng, cậu con trai tìm tới tận nơi làm việc của vị thẩm phán, òa khóc và hỏi thăm về mẹ. Cậu nói lý do bỏ đi vì mình mà mẹ khổ, mình làm gánh nặng nên mẹ phải phạm tội, vì thấy tủi hổ với bạn bè cùng lứa và luôn ám ảnh bởi mẹ dùng tiền bán ma túy để nuôi mình ăn học. Ngoài ra, cậu còn thú thật với vị thẩm phán rằng khi bỏ đi đã lao vào con đường nghiện ngập nhưng cậu cũng hứa sẽ gắng cai nghiện và trở lại giảng đường.
Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả
Pháp luật - 24 phút trướcGĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.
Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.
Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc
Pháp luật - 5 giờ trướcSau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.
Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.
Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà
Pháp luật - 16 giờ trướcTòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.
Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong
Pháp luật - 18 giờ trướcBức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.
Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Có tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng không rõ ai là người phát tán nên Tẩn A Dao nảy sinh ý định tìm gặp Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ để trình bày sự việc.
Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
Thiếu nữ 17 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ: Hành vi mất nhân tính
Pháp luậtGĐXH - Do mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.