Hà Nội
23°C / 22-25°C

Anh trai nạn nhân tiết lộ linh cảm đặc biệt trước thời điểm xảy ra vụ thảm án

Chủ nhật, 08:00 14/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Trong đêm định mệnh về thăm cha mẹ, chị Lâm Thị Hiền (SN 1992, trú tại xã Thành công, huyện Phổ Yên, TP.Thái Nguyên) đã bị sát hại ngay tại nhà.

 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án đau lòng nằm giữa ngọn đồi vắng vẻ, khi có người tới giúp thì đã quá muộn.

 

Đau lòng hơn, người gây ra sự việc kinh hoàng trên không ai khác lại chính là Lâm Quảng Ba (SN 1965, cha ruột nạn nhân). Bi kịch xảy ra khiến mọi người trong gia đình hết sức bất ngờ và đau đớn...

Linh cảm đặc biệt của người anh trai

Liên quan đến vụ án mạng gây rúng động dư luận này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Liêm, Trưởng công an xã Thành Công. Ông Liêm cho biết: “Ông Lâm Quảng Ba ở địa phương là người thường xuyên rượu chè, chửi mắng, đánh đập vợ con. Trước tình hình đó, chính quyền xã đã nhiều lần cử cán bộ xuống tận nhà để hòa giải nhưng ông Ba vẫn chứng nào tật nấy. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự việc đau lòng này xuất phát từ chuyện phân chia đất đai. Ngoài ra, ông Ba cũng thường xuyên bị vợ con nhiếc móc bởi khi có tiền, ông thường để sử dụng với mục đích riêng. Trước đó, ông Ba từng bỏ nhà đi đâu đó một thời gian rồi mới trở về”.

Những ngày qua, người dân thôn Nhội (xã Thành Công, huyện Phổ Yên, TP. Thái Nguyên) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót trước vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn. Chia sẻ với người viết về sự việc này, cô Lâm Thị Thao (hàng xóm của gia đình hung thủ) cho biết: “Sống gần nhà nên chúng tôi biết, ông Ba suốt ngày rượu chè bê tha. Cứ uống rượu xong là ông ấy lại hành hạ vợ, chửi mắng các con cho thỏa miệng. Trong thôn này, chẳng ai ưa gì ông ấy cả. Nhưng không ai ngờ, ông ấy lại có thể đang tâm tước đoạt mạng sống của con, của cháu mình như vậy. Chỉ khổ những người ở lại, phải hứng chịu nỗi đau và mất mát quá lớn. Không chỉ mất đi hai người thân, họ còn phải gánh chịu tiếng đời dị nghị vì có người chồng, người cha bạc ác, tù tội”.

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc, một bầu không khí tang thương bap phủ cả căn nhà. Trong ngôi nhà cấp 4 xập xệ, bà Vui (mẹ nạn nhân – PV) dáng người xiêu vẹo, đang gục đầu bên bàn thờ của con gái khóc nức nở. Cảnh tượng đó làm nhói lòng người đến viếng. Tiếp chuyện chúng tôi, anh Lâm Văn Đình (anh trai nạn nhân) buồn rầu nói: “Từ ngày em gái mất, hôm nào mẹ tôi cũng ra trông ảnh em rồi khóc như vậy. Đáng nói, sự việc lại xảy ra ngay tại nhà nên cứ bước chân vào đến cửa, hình ảnh về cái chết của em gái lại như tái diễn trước mắt khiến mẹ tôi khóc lịm đi. Mấy ngày nay, sức khỏe của mẹ tôi suy sụp, anh em tôi định đưa đi truyền nước nhưng bà quá yếu nên không thể truyền được”.

Dừng lại giây lát như muốn nén nỗi đau vào trong, anh Đình cho biết thêm: “Quả thật sự việc xảy ra quá bất ngờ. Hôm nhận được tin báo tôi đang đi làm dưới Hà Nội, vội vã bắt xe về ngay trong đêm. Khi tôi về tới nơi thì sự việc đã quá muộn”. Theo lời anh Đình kể thì hôm xảy ra sự việc đau lòng, chị Hiền được chồng đưa về thăm quê ngoại. Chồng nạn nhân chỉ đưa vợ đến rồi quay về nhà ngay chứ không ở lại. Sau khi ăn cơm xong, giữa ông Ba và vợ con có xảy ra cãi cọ về việc thừa kế đất đai. Biết chồng nóng tính, vợ ông Ba có ý định bỏ sang nhà hàng xóm. “Tôi nghe mẹ tôi kể lại, lúc đó Hiền vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại với bố tôi. Trong cơn tức giận, bố tôi đã xuống bếp lấy một con dao với ý định đe dọa Hiền nhưng bị cô ấy túm cổ áo và giằng co. Trong cơn giận dữ, bố tôi đã dùng dao quắm chém liên tiếp vào người em gái tôi (3 nhát ở cổ, 1 nhát ở tay) khiến Hiền tử vong ngay tại chỗ”.

Một điều đặc biệt được anh Đình tiết lộ là trước khi sự việc xảy ra, anh đã có linh tính về chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với gia đình mình. “Vài ngày trước khi sự việc xảy ra, tôi đi làm xa nhưng trong lòng luôn có cảm giác bất an, lo lắng. Có đêm, tôi còn mơ thấy bố cầm dao đuổi chém mẹ. Người ta thường bảo “sinh dữ tử lành” nhưng không hiểu sao tôi lại có giấc mơ kinh khủng như vậy. Khi tỉnh dậy, tôi lạnh hết sống lưng. Biết bố tôi vốn hay rượu chè rồi gây sự, tôi liền gọi điện về nhà hỏi thăm thì mọi chuyện vẫn ổn. Không ngờ tối hôm đó, tôi nhận được tin báo như “sét đánh ngang tai”, nó gần giống như trong giấc mơ của tôi, chỉ có điều em gái tôi là người xấu số. Thật tội con bé quá, nó đang mang thai. Nếu hôm đó nó không về thăm nhà, chắc đã không phải chết oan uổng”, anh Đình nghẹn giọng.

Cuộc đời bất hạnh của nạn nhân xấu số

Được biết, Hiền là con thứ ba trong một gia đình có 4 anh chị em. Mặc dù là người hiền lành, xinh xắn nhưng cô lại gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Anh Đình kể lại: “Hiền từng có thời gian chung sống với một người đàn ông và hai người đã có với nhau một bé gái. Tuy nhiên do không hợp nhau, cả 2 đã “đường ai nấy đi”. Sau đó, Hiền đưa con gái về ở nhà cha mẹ ruột một thời gian. Đầu năm 2014, Hiền mới đi thêm bước nữa với một người đàn ông ngụ cùng xã và cũng đã từng trải qua một “lần đò””.

Nói về Hiền, chị Thảo (hàng xóm của gia đình nạn nhân) cho hay: “Chị Hiền rất lành tính, ít xảy ra va chạm với bà con trong thôn. Thường ngày, Hiền rất chăm chỉ làm ăn, vun vén cho gia đình. Không ai ngờ, cuộc đời Hiền lại bi thảm đến vậy. Sau khi quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất, gia đình chồng của Hiền đã lên nhận thi thể của cô ấy về mai táng. Lúc nhìn chiếc xe tang chở Hiền về bên nhà chồng, người dân trong xóm không ai cầm được nước mắt. Một mạng mà hai con người”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại địa phương, đối tượng không biết chữ nên trình độ hiểu biết kém hơn người khác. Hơn nữa, hàng ngày ông Ba thường xuyên say xỉn và mỗi lần như thế lại hành hạ, đánh đập vợ con. Vì quá bức xúc trước hành vi bạo lực của bố, có lần anh Định đã ra tay đánh trả. Bởi vậy, không khí trong gia đình thường xuyên căng thẳng. Được biết, ngay sau khi ra tay sát hại con gái, hung thủ đã bỏ một ít tư trang vào ba lô, cùng hung khí gây án và hai chiếc điện thoại (một của mình, một của Hiền) rồi bỏ trốn. Đi được cách nhà khoảng 30m, y vứt bỏ hung khí gây án rồi tiếp tục chạy trốn về phía địa phận Tam Đảo. Đến khoảng 19h ngày 24/11, hung thủ đã bị bắt giữ tại hồ Núi Cốc (xã Tân Thái, huyện Đại Từ, TP. Thái Nguyên). Hiện, Cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ để sớm đưa hung thủ ra xét xử trước pháp luật.

Nhắc tới việc bố mình có ý định tử tử trên đường trốn chạy, anh Đình cho rằng có lẽ ông ấy thấy ân hận về việc mình đã làm. “Trong quá trình trốn chạy, bố tôi có gọi điện về cho một người họ hàng trong xóm. Ông gọi về vờ hỏi ở xóm có chuyện gì không. Khi được thông báo em gái tôi đã mất thì bố tôi tắt máy luôn. Có lẽ trong lúc nóng giận, bố tôi không kiềm chế được cảm xúc nên mới sát hại con gái như vậy. Đến khi nghĩ lại thấy ân hận nên ông mới có ý định tự tử”, anh Đình buồn rầu cho biết. Mặc dù người cha đã gây ra tội lỗi không thể tha thứ nhưng anh em anh Định vẫn thể bỏ ông. Bởi lẽ “gia đình mất đi một người em, một người cháu là đã đủ đau đớn lắm rồi. Tội lỗi của bố tôi thì đã có pháp luật xư lý, gia đình cũng không biết làm gì hơn”.     

Minh Khuê

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top