Hà Nội
23°C / 22-25°C

20 năm “địa ngục trần gian” của người vợ lấy nhầm "sâu rượu"

Thứ bảy, 07:12 28/05/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Thời gian sống với Dâng, chị H. phải chịu đủ mọi cay cực. Tối ngày lô đề, cờ bạc, nhưng mỗi khi vợ làm gì trái ý, Dâng không ngại ngần chửi bới, đánh đập thậm tệ. Để tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, chị H. đã nộp đơn xin ly hôn.

Thời gian sống với Dâng, chị H. phải chịu đủ mọi cay cực. Tối ngày lô đề, cờ bạc, nhưng mỗi khi vợ làm gì trái ý, Dâng không ngại ngần chửi bới, đánh đập thậm tệ. Để tự giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, chị H. đã nộp đơn xin ly hôn. Thế nhưng, ngay cả khi không còn ràng buộc với nhau về pháp lý, chị vẫn không thể thoát khỏi bi kịch từ gã chồng cũ.


Bà của chị H. kẻ lại những tháng ngày nạn nhân phải sống chịu đựng, khổ cực cùng người chồng vũ phu

Bà của chị H. kẻ lại những tháng ngày nạn nhân phải sống chịu đựng, khổ cực cùng người chồng vũ phu

Vết trượt dài của “ma men”

Chị Đ.T.T.H. (SN 1970) bị sát hại giữa ban ngày, ngay tại trường mầm non đang công tác. Thật xót xa, khi trước ánh mắt chứng kiến của hàng chục người, hung thủ gây ra cái chết của chị, không ai khác chính là Bùi Văn Dâng (SN 1971, trú tại xã Minh Đức, Mỹ Hào, Hưng Yên). Khó ai ngờ nổi, kẻ đã xuống tay tàn độc kia, một thời lại từng được chị H. trao gửi cuộc đời, thề non hẹn biển.

Những người thân quen với nạn nhân cho biết, chị H. và Dâng chỉ mới chia tay được ba tháng. Ngày ra tòa, chị H. chỉ biết khóc nức nở, cầu xin Dâng hãy buông tha cho cuộc đời mình. Chị không thể chịu đựng hơn nữa cuộc sống địa ngục khi ở bên Dâng. Những người hàng xóm, khi chúng tôi hỏi chuyện, cũng cho biết: Giai đoạn căng thẳng lên đến đỉnh điểm, chị H. đưa đơn ly hôn nhưng Dâng nhất định không ký. Lý do hắn đưa ra cũng thật lãng xẹt, “ký đơn rồi thì ai sẽ đưa tiền cho tôi uống rượu?”.

Đến tháng 2/2016, chị H. quyết định gửi đơn lên tòa án và được cơ quan chức năng giải quyết cho ly hôn. Sau khi chuyện xong xuôi (dù Dâng không hề muốn – PV), chị H. nhận nuôi đứa con chung của hai người. Nhưng theo một số bà con xóm giềng, do không hài lòng với việc phân chia tài sản, nhà cửa, đất đai, Dâng nhiều lần tìm chị H. nói chuyện. Hết tình, hết nghĩa, chị H. nhất quyết lẩn tránh chồng cũ. Sáng 18/5 vừa qua, Dâng tìm đến tận nơi chị H. công tác. Lời qua tiếng lại, hắn đã dùng con dao thủ sẵn trong người sát hại vợ cũ.

Vụ án xảy ra như một cơn ác mộng ập xuống gia đình chị H.. Trong tiếng nức nở nghẹn ngào, một người thân kể cho chúng tôi biết: Nạn nhân và Dâng kết hôn cách đây gần 20 năm. Thời ấy, chị H. biết Dâng qua giới thiệu của một người họ hàng. Dần dần, được hai bên vun vén, lại bị vẻ ngoài bảnh trai hào nhoáng của Dâng làm choáng ngợp, chị H. đã thuận lòng yêu.

Trước khi hai người yêu nhau, chị H. có biết về thói quen rượu chè của Dâng. Nhưng lúc ấy, Dâng lại bảo vợ: “Đàn ông ai chả phải có chút men. Lập gia đình rồi, anh sẽ biết điểm dừng. Quan trọng nhất là lo làm ăn, chăm lo cho con cái”. Những lời nói bùi tai ấy khiến chị H. không chút nghi ngại. Thời gian đầu chung sống, Dâng tỏ ra biết nghe lời vợ, không ngừng tu chí làm ăn, phấn đấu cho hạnh phúc gia đình. Nhưng qua thời gian, bản tính ham ăn lười làm Dâng lại quay về. Ngày ngày, anh ta chỉ biết theo lũ bạn “sâu rượu” chìm vào những cơn say.

Từ ngày ngập trong men rượu, Dâng cũng bỏ luôn việc cày thuê cuốc mướn. Ngày thì rượu chè, cờ bạc, tối tối anh ta lại chạy theo những cuộc sát phạt đỏ đen. Có những hôm, Dâng bỏ đi đến tận 2h sáng mới về rồi gõ cửa ầm ĩ, khiến cả khu thức giấc. “Khi H. chạy ra dìu vào thì anh ta xô vợ ngã ngửa vào thanh sắt. Bận đó, tôi thấy chị H. kêu cứu. Lúc chạy sang thì thấy trán chị ấy va đập tứa máu. Vậy mà trong cơn say, Dâng vẫn không ngừng đấm, đá. Cũng may, chúng tôi sang đến nơi, kịp thời can ngăn. Nếu không, chắc anh ta sẽ đánh đập vợ đến sáng mới thôi. Trong người Dâng lúc nào cũng nồng nặc hơi men, lúc mê, lúc tỉnh như người trên trời. Khi mới cưới về, H. còn nhờ được mấy việc vặt vãnh như quét sân, lau nhà chứ mấy năm trở lại đây tôi chưa thấy Dâng cầm cây chổi quét cái sân”, chị Linh (người dân trong xóm) trần tình.

Tan vỡ “giấc mơ”

Thời gian cùng nhau chung sống, chị H. không biết bao nhiêu lần muốn buông xuôi, bỏ mặc tất cả. Nhưng nhìn Dâng bệ rạc, tự “đánh đắm” đời mình trong men rượu, chị lại không đành lòng. Khi tình thương dâng lên, chị lại hy vọng mái ấm gia đình, sự quan tâm của mình có thể giúp cải hóa được con người này. Những phút hiếm hoi Dâng tỉnh táo, chị H. lại nhẹ nhàng khuyên bảo. Không còn rượu chi phối, Dâng chỉ im lặng, rồi hứa hẹn cho xong chuyện.

Cuộc sống của chị H. cứ thế trôi đi, trong chuỗi dài những hy vọng mong manh và bế tắc kéo dài. Sau mỗi lần thề thốt hứa hẹn là mỗi lần, Dâng đánh đập, chửi bới vợ tàn tệ hơn. Mỗi lần như thế, chị H. lại phẫn chí bỏ về nhà mẹ đẻ, rồi đâm đơn ly dị. Dĩ nhiên, Dâng không ký và chờ lúc tỉnh rượu, lại sang ngọt nhạt xin lỗi, đón vợ về. Nhưng rồi chỉ dăm ba bữa, mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Những người hàng xóm sống gần đó cũng quá quen với chuyện Dâng thề thốt. Lần nào cũng vậy, gã luôn tìm được lý do để được vợ tha thứ. Song ngay sau đó, lời nói luôn trái ngược với hành động. Một buổi trưa tháng 5/2010, Dâng đang đi làm thì có bạn nhậu gọi nên bỏ ngang công việc để nhập cuộc vui với bạn bè. Hôm đó, mãi đêm khuya anh ta mới trở về nhà, vợ hỏi lý do nghỉ việc và nhắc những lời thề thốt khi trước thì Dâng biện lý do có bạn ở xa mới về nên “phá lệ” một hôm. Những lần sau, Dâng bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của vợ để đi theo tiếng gọi của bạn rượu, hơi cay. Đôi lần, Sẵn men cay trong người nên Dâng lên mặt quát mắng, đánh đập vợ cho hả dạ.

Trong suốt thời gian đó, Dâng không chịu khó đi làm để đỡ đần cho vợ con mà chỉ ngồi ở nhà ăn bám vợ, đợi bạn nhậu rủ rê tụ tập tối ngày. Giữa tháng 8/2013, Trong một lần đi nhậu về, Dâng sai vợ lấy cốc nước uống cho giã rượu. Chỉ vì chị H. không nghe rõ, gã đã “dằn” cho chị H. một trận từ nhà ra ngõ, giật tóc, đấm đá vợ với lý do “chồng nhờ một việc xíu cũng không được”.

Theo thời gian, Dâng viện hết lý do này đến lý do khác để bạo hành vợ. Một lần, thấy vợ đang làm việc với đồng nghiệp trước khuôn viên sân trường, Dâng nổi máu hùng hục xông vào đánh ghen. Thế là từ đó, chị H. phải hết sức hạn chế và đề phòng mỗi khi làm việc với đồng nghiệp nam. Tuy chị H. đã nhiều lần giải thích đó chỉ là mối quan hệ làm việc và bàn bạc trong khuôn viên trường với rất nhiều người chứng kiến nhưng Dâng vẫn bỏ ngoài tai những lời nói. Cũng từ đó, mỗi lần đánh đập vợ, Dâng lại viện lý do chị “thay lòng đổi dạ”, không biết vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Giờ thì cái hạnh phúc, vốn đã đổ vỡ ấy, vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội trở lại. Giá như sau khi vợ ly hôn, Dâng biết tu chí làm ăn... Giá như trong cái khoảng khắc điên dại ấy, Dâng không lạnh lùng buông những nhát dao chí mạng? Nhưng sau tất cả, chỉ còn lại thực tế là nỗi đau khôn cùng và bản án nghiêm khắc của pháp luật chờ kẻ sát nhân...

Ông Đặng Văn Học, Phó thôn Sài Phi cho biết: Ngay sau khi gây án Dâng chạy một mạch ra cánh đồng gần đó để tự vẫn nhưng bất thành. Về phần chị H. do bị mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu. Sau đó ít giờ, công an Xã Minh Đức đã phối hợp bắt Dâng. Trong ngày, Công an xã Minh Đức đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Đội điều tra công an huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

Trí Kiên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 20 phút trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 18 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 19 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Có tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng không rõ ai là người phát tán nên Tẩn A Dao nảy sinh ý định tìm gặp Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ để trình bày sự việc.

Top