Hà Nội
23°C / 22-25°C

12 năm săn “người rừng” giữa đại ngàn Mường khương

Thứ năm, 11:04 18/03/2010 | Pháp luật

Tay lăm lăm con dao phát sắc lẻm, thấy anh Dín vẫn bám theo, gã “người rừng” liền quay ngoắt lại, vác dao chém thẳng vào người anh...

Sự việc bắt đầu ngày 28/9/1997 khi lực lượng dân quân xã Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai bắt được một đối tượng nam giới có nhiều biểu hiện bất minh, sống trong hang đá ở khu vực bờ sông Chảy. Đối tượng được đưa về trụ sở UBND xã để điều tra, xác minh.

Chuyên án 12 năm

Thế nhưng ngay đêm đó, lúc 3h sáng, lợi dụng sơ hở, đối tượng đã tìm cách tự tháo dây trói rồi lấy trộm một khẩu súng AK của dân quân làm nhiệm vụ canh gác và bỏ trốn. Khi lực lượng bảo vệ phát hiện, truy đuổi, hắn nổ súng loạn xạ rồi tẩu thoát.
 
Ngay lập tức, Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Mường Khương đã lập chuyên án để truy tìm đối tượng và khẩu súng quân dụng. Ban chuyên án nhận định, đối tượng lấy trộm súng có nhiều khả năng là Ma Seo Chứ (SN 1954, trú thôn Phìn Chư 1, xã Nàn Sín, huyện Si Ma Cai, Lào Cai). Năm 1974, Chứ đi bộ đội, từng là trung đội trưởng.
 
Năm 1980, Chứ xuất ngũ về địa phương và được tín nhiệm bầu làm phó chủ tịch xã phụ trách tài chính. Sau mười năm làm phó chủ tịch xã, đến năm 1990, do cơ cấu của xã và có liên quan đến một số vấn đề về tài chính dẫn đến thâm hụt ngân sách, UBND xã Nàn Sín cho Ma Seo Chứ thôi giữ chức, chuyển xuống làm xã đội trưởng phụ trách dân quân xã.
 

Hang đá, nơi “người rừng” trú ngụ.

 
Bất mãn, lại lo sợ bị truy cứu trách nhiệm về việc làm thâm hụt ngân sách, cho nên giữ chức xã đội trưởng được vài tháng, Ma Seo Chứ bỏ việc, bỏ vợ và bốn đứa con nheo nhóc, vào rừng sống.
 
Dọc hai bên bờ sông Chảy dài khoảng 50km qua các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, về Mường Khương của tỉnh Lào Cai có rất nhiều núi đá, có ngọn núi cao hàng cây số, độ dốc tới 700 - 800m. Trên vách núi đá có vô vàn hang hốc, hàm ếch, được che chắn bằng những tán cây um tùm. Ma Seo Chứ chọn những hang hốc đó làm nơi trú ngụ.
 
Mấy năm đầu, thỉnh thoảng vợ con Chứ còn tìm lên rừng để tiếp tế đồ ăn thức uống. Nhưng lâu dần, Chứ cứ sống như người rừng, lang thang nay đây mai đó. Dần dần, chính vợ con Chứ cũng không biết Chứ đi đâu, làm gì và trong tiềm thức của họ, Chứ như một người đã mất tích.
 
Bẵng đi nhiều năm sau, đến đầu năm 1997, những người dân đi rừng săn bắn, hái thảo quả phát hiện một người đàn ông sống như người rừng, liền báo cho dân quân xã bắt giữ. Sau đó đã xảy ra vụ đối tượng tự cởi trói, lấy trộm súng rồi tẩu thoát.
 
Một trong những căn cứ để xác định đối tượng có thể là Ma Seo Chứ bởi vì trước đây, khi bỏ làm xã đội trưởng và vào rừng sống, Chứ đem theo một khẩu súng AK, sau đó quay về nộp lại cho xã.
Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Mường Khương đã nhiều lần tổ chức truy lùng, lần theo dấu vết đối tượng ở nhiều khu vực núi đá thuộc xã Tả Gia Khâu, Cao Sơn, Tả Thàng của huyện Mường Khương và các xã Quan Thần Sán, Nàn Sín của huyện Si Ma Cai.
 
Những người dân đi rừng săn bắn, trồng thảo quả, đi làm nương nhiều lần báo cho Công an việc phát hiện có “người rừng” sống trong hang đá. Công an cũng đã rà soát nhưng hắn vẫn thoắt ẩn thoắt hiện.
 
Gần một năm sau, lúc 10h sáng 4/8/1998, ông Hoàng Chín Dìn (SN 1942, ở thôn Văng Đẹt, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, Lào Cai), cùng con gái là Hoàng Thị Vân và con rể là Vàng Khái Hòa đi cắt cỏ tranh ở khu vực đồi Đầu Nguồn, sát đường quốc lộ 4D Lào Cai - Mường Khương thì phát hiện trong khu rừng già đối diện bên kia suối có chiếc áo của ai đó đang phơi.
 
Nhìn kỹ thì đó là chiếc áo màu xanh thẫm phơi ở ghềnh đá gần khu vực hang khỉ. Sau đó, cả ba người vẫn tiếp tục cắt cỏ tranh. Một lát sau, ông Dìn lại phát hiện có bóng người thấp thoáng đi lại trong hang. Vì cây cối che khuất không nhìn rõ, ông Dìn hú gọi mấy lần vẫn không thấy người kia trả lời.
 

Đoàn khám nghiệm thu hồi súng, thuốc súng trong vách đá.

 
Nghĩ rằng đó có thể là một số người ở xã khác đến xẻ trộm gỗ, cho nên đến 15h30 trở về nhà, anh Vàng Khái Hòa đã chạy đến báo cho anh Vàng Dĩ Hòa, trưởng thôn Văng Đẹt. 16h cùng ngày, anh Tráng Sín Trà, Phó chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng ban Công an xã Thanh Bình đã hội ý nhanh với tổ công tác của Công an huyện Mường Khương là Cù Xuân Hòa, Hoàng Văn Dũng, Trương Mạnh Hùng và cử hai công an viên thôn Văng Đẹt đến khu vực rừng già để kiểm tra nguồn tin.
 
Khi hai công an viên về báo cáo đúng là có một người ở hang khỉ đang nấu cơm, Tráng Sín Trà cùng năm đồng chí khác chia làm hai tổ tiếp cận, bao vây hang đá. Tại đây, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đầu húi cua, mặc quần áo bộ đội đang ngồi quay mặt vào vách đá ăn cơm.
 
Cách đối tượng chừng 15m, anh Cù Xuân Hòa nói to: Ai? Ra đây cho anh em tôi nhờ một chút! Lập tức người đàn ông quay ngoắt lại. Thoáng nhìn thấy sắc cảnh phục, hắn bỏ bát cơm, vơ súng AK bắn trả quyết liệt làm đồng chí Tráng Sín Trà trúng đạn, hy sinh ngay tại chỗ, bốn đồng chí khác tránh đạn lăn xuống vực đá bị thương.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mường Khương kết hợp với các lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng nhưng không có kết quả. Tại hiện trường, ngoài những đồ dùng sinh hoạt như nồi nhôm, đồng hồ điện tử Trung Quốc, dao nhọn tự chế, điếu hút thuốc lào bằng nứa..., Ban chuyên án còn thu được những vỏ đạn AK, nhiều cạm bẫy bằng sắt rải rác trong hang. Loại bẫy này tuy thô sơ nhưng khá nguy hiểm, có thể gây thương tích nặng cho ai vô tình giẫm phải.
Chạm mặt "người rừng"
Công an tỉnh Lào Cai đã quyết định thành lập chuyên án để tập trung điều tra. Ban chuyên án nhận định khẩu súng bắn chết anh Trà chính là khẩu súng bị đối tượng lấy trộm của dân quân xã Tả Thàng, huyện Mường Khương gần một năm trước.
 
Người ta thường gặp người đàn ông này đeo địu đi chợ mua sắm, sang cả Trung Quốc để mua đồ dùng nhưng khi quay vào rừng thì thoắt ẩn thoắt hiện, khi ở khu rừng già này, lúc lại ở vách đá trên núi cao chót vót.
Tố giác tội phạm và tổ chức nhiều đợt truy tìm dọc hai bờ sông Chảy ở khắp các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Ban chuyên án được biết, sau khi xảy ra vụ bắn chết đồng chí Tráng Sín Trà, liên tiếp xảy ra những vụ người dân đi rừng đã bị một gã “người rừng” dùng súng uy hiếp.
 
Ngày 31/12/1998, anh Thào Nhà, ở thôn Sì Khờ Lá, xã Tả Thàng, huyện Mường Khương đi làm trên rừng thảo quả, bị một người đàn ông dùng súng AK dọa bắn, phải bỏ chạy. Ngày 11/3/2002, anh Hằng Hồ, cũng ở xã Tả Thàng, khi đi câu cá dọc bờ sông Chảy đã gặp “người rừng” và bị hắn giương súng đe doạ.
 
Sau đó một thời gian, anh Sùng Seo Lao và Sùng Seo Sì, ở thôn Cốc Dế, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai đi lấy lá dong rừng cũng bị một đối tượng dùng súng AK hăm dọa... Liên tục trong thời gian từ đó đến những năm 2007 - 2008, nhiều người dân trong vùng đã báo cho lực lượng công an những dấu vết của “người rừng”.
 
Tuy gọi là “người rừng” nhưng theo mô tả của những người từng chạm mặt hắn thì đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi trông khá khoẻ mạnh, da trắng trẻo hồng hào, trán hói, tóc xoăn luôn được cắt tỉa gọn gàng.
 
Mỗi khi gặp bà con trong bản, hắn thường giương súng AK, súng kíp dọa bắn làm ai nấy đều rất sợ. Ban chuyên án đã nhiều lần truy quét vào tận các khu vực rừng già, nhưng đại ngàn thăm thẳm, hàng ngàn vạn hang hốc trên vách đá cheo leo nên việc bắt giữ đối tượng vẫn không đạt kết quả.

Vào hang ổ "người rừng"

Cho đến ngày 31/1/2010, nhân dân xã Thào Chư Phìn (huyện Si Ma Cai) phát hiện một người đàn ông mặc quần áo rằn ri, đeo địu đi bộ ở khu vực thôn Thào Chư Phìn ra phía bờ sông Chảy.
 
Nguồn tin được báo cho đồng chí Sùng A Dín, Trưởng Công an xã Thào Chư Phìn. Anh Dín một mặt báo cho chủ tịch xã để huy động lực lượng vây bắt, còn mình thì huy động nhân dân phối hợp kiểm tra đối tượng nghi vấn. Nắm trước được quy luật của hắn là khi đi xuống chợ thường phải giấu súng vào bìa rừng để tránh bị phát hiện, trong người chỉ có dao để trong địu, anh Dín quyết định chặn lại kiểm tra.
 

Ma Seo Chứ.

Nhưng hắn lập tức rút dao, hung hăng đe doạ: “Tao chỉ đi chợ, không làm gì mà bắt tao. Đứa nào vào tao giết!”. Nghe vậy, nhiều người dân không dám đi theo hắn. Tay lăm lăm con dao phát sắc lẻm, hắn rảo bước đi theo lối tắt ra phía bờ sông Chảy. Thấy anh Dín vẫn bám theo, gã “người rừng” liền quay ngoắt lại, vác dao chém thẳng vào người anh.
 
Do đã đề phòng từ trước nên anh Dín nhanh chóng tránh được nhát dao chí mạng. Đúng lúc đó, lực lượng huy động của UBND xã Thào Chư Phìn cũng ập tới. Nhanh như sóc, tên “người rừng” định tháo chạy vào rừng. Vừa chạy hắn vừa vung dao chém về phía những người truy đuổi nhưng chạy được khoảng 4km, hắn bị anh Thào Seo Chớ, xã đội phó quật ngã.
 
Trên đường về, hắn khai tên là Ma Seo Chứ, ở làng Sín, từng là xã đội trưởng, từng đi bộ đội, bây giờ rất khổ, không có anh em, vợ con gì, phải vào rừng đào củ mài sống.
 
Thấy vẫn bị đưa về UBND xã xử lý, hắn lập tức đổi “bài”, nằm thu lu, mắt nhắm tịt, không nhìn, không nghe, không nói, báo hại lực lượng bắt giữ phải cho hắn lên cáng khiêng về. Công an huyện Si Ma Cai đã khởi tố Ma Seo Chứ về hành vi chống người thi hành công vụ.
 
Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Đội trưởng Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cho biết, suốt nửa tháng trời, hắn không chịu tiếp xúc với ai, giả vờ câm, không nghe, không nói, không đi, suốt ngày chỉ nằm thu lu một chỗ. Quá trình dẫn giải, cán bộ chiến sĩ phải thay nhau khiêng hắn.
 
Khi anh Thắng trực tiếp vào hỏi, phải động viên, giải thích tỉ mỉ, nhưng cũng phải một thời gian sau Chứ mới tỏ ra gần như bình thường. Những ngày Tết Nguyên đán, các điều tra viên đã phải lấy thêm áo ấm, chăm sóc Chứ như người thân bởi ngoài bà mẹ già đã ngoài 80 tuổi lọ mọ lên thăm Chứ, anh em, vợ con hắn vẫn chưa hề gặp mặt.
 
Đích thân thượng tá Giàng Ly Pao, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã vào tận trại tạm giam động viên, giải thích những chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với những người biết ăn năn, hối cải.
 

Nơi đun nấu của “người rừng”.

 
Sau hơn một tháng, Ma Seo Chứ mới tỏ thái độ cộng tác bằng cách diễn tả vì hắn “nói” hắn bị câm bẩm sinh (!). Ma Seo Chứ ra hiệu thừa nhận hắn chính là đối tượng lấy trộm khẩu súng AK của dân quân xã Tả Thàng, trốn lên hang Khỉ, bắn chết đồng chí Tráng Sín Trà.
 
Chứ cũng cho biết hắn giấu súng trong hang đá gần nơi hắn ở. Ngày 9/3/2010, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức một đoàn gồm 50 người thuộc nhiều lực lượng để thực nghiệm điều tra, truy tìm vật chứng.
 
Lực lượng điều tra án phải mất ba giờ đồng hồ leo qua những vách núi đá cao tới 700 - 800m, lởm chởm, dựng đứng, cách mặt nước sông Chảy khoảng 300m, tiến hành rà soát ba hang đá trên hai quả núi thuộc thôn Thào Chư Phìn và Sín Pao Chải, xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai.
 
Đến 11h trưa 9/3/2010, ngoài khẩu súng kíp thu được khi bắt Chứ, đoàn thực nghiệm đã thu được hai khẩu súng (1 súng AK, 1 súng kíp) giấu dưới các khe đá. Tại mỗi nơi giấu súng, Chứ đều ma mãnh đặt những chiếc bẫy bằng sắt rất nguy hiểm. Dù đã quá trưa, những người dân khắp vùng vẫn cố chờ để nhìn tận mặt “người rừng”.
 
Từ nay, người dân trong vùng không còn phải hoang mang, lo sợ về một “con thú dữ” trên vách đá đôi bờ sông Chảy luôn đe doạ cuộc sống của họ hơn mười năm qua.
 
Theo CA TPHCM
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 26 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 29 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 23 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Top