"Nữ hoàng trứng" và cái nghiệp gia cầm

GiadinhNet - Năm 1967, khi mới 13 tuổi, Ba Huân giấu mẹ lên Sài Gòn bán trứng. Nhìn thấy cảnh tư thương ép giá nông dân, cô quyết định đứng ra làm đầu mối thu mua. 42 năm sau, từ hai bàn tay trắng, bà Ba Huân đã sở hữu một công ty có số vốn nhiều trăm tỷ đồng.

Gần lắm Trường Sa

GiadinhNet - "Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, cùng mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa ngàn bão tố phong ba ta vượt qua vượt qua...".

Những cứu tinh áo xanh ở Săm Pun

GiadinhNet - "Tôi đã đi nhiều nơi trên đất nước mình, thầy mùa đông ở Săm Pun là khắc nghiệt nhất. Chai dầu gội đầu để ngoài trời 1 đêm là đóng băng, muốn dùng phải ngâm vào nước đun sôi mới ta ra được. Người dân ở đây quen chịu đựng gian khổ, họ thấy đó là chuyện bình thường. Những người lính cũng như vậy, mỗi hành động của họ là những sẻ chia, đùm bọc ấm áp với nhân dân".

1 [2]