GiadinhNet - Sau khi đoạt giải Quốc tế năm 1970, bức ảnh mang tên“Sự trừng phạt đích đáng” đã nổi tiếng, được nhiều khán giả trong nước và quốc tế sưu tầm. Nhưng người nữ dân quân kéo xác máy bay năm ấy bây giờ như thế nào đã mấy ai tỏ tường?
GiadinhNet - Chúng Chải được ví như “chiếc nôi” của người Phù Lá. Đó là bản nhỏ rất đẹp, nằm trên sườn núi Gia Long, dãy Tây Côn Lĩnh. Đường vào bản bé nhỏ, heo hút, hai bên đường đầy hoa dại nở. Những nương lúa bậc thang nối đuôi nhau hình xoáy trôn ốc chạy lên ngọn núi cao chạm mây.
GiadinhNet - Khi chẳng may có tai nạn hầm lò, người ở trong cố tìm cách thoát khỏi vùng tử địa thì họ lại tiến vào, đối diện với vô vàn hiểm nguy để giành giật sự sống dù có thể rất mong manh. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, hơn lúc nào hết, lòng dũng cảm của con người được thử thách.
Giadinhnet - Xuân đã tràn về muôn nẻo đường, ùa vào từng bản làng núi rừng Tây Bắc. Mùa xuân bao giờ cũng là mùa của lễ hội, những điệu múa xòe truyền thống của đồng bào Thái như khoe sắc bung nở cùng đào mai trên hiên nhà, lưng núi.
GiadinhNet - Ăn mặc lèng xèng, chạy xe gắn máy rẻ tiền, trên xe bọc theo chai nước mát, khát đâu uống đó. Sáng ra vuông tôm đội mưa đội nắng, trưa nằm ghế đá ngủ vùi, chiều tối mới về đến nhà. Đó là "khái quát" cuộc sống của nông dân Sáu Ngoãn, 54 tuổi, người được mệnh danh"vua" tôm đất Bạc Liêu- tỷ phú chân đất nức tiếng cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
GiadinhNet - 24h một ngày và 365 ngày một năm, đó là lịch làm việc của nhân viên quan trắc các trạm khí tượng – thủy văn. Nhiều cơn bão được “tóm” gọn, không ít con lũ bị “vô hiệu hóa”, tính mạng của hàng triệu người dân nhờ đó mà được an toàn.
GiadinhNet - Chiếc đồng hồ trên nóc nhà bưu điện Hà Nội thì ít ai không biết nếu như đã một lần đến Hồ Gươm. Thế nhưng hiểu sâu, biết kỹ về nó thì không phải ai cũng rõ.
GiadinhNet - Theo lời kể của những người già trong làng, từ thời nước Đại Việt tự chủ cho đến các triều đại về sau, thời nào làng Hòa Mục cũng được ban sắc phong, ban ruộng vườn do có nhiều công trạng với đất nước.
GiadinhNet - Cận Tết Canh Dần 2010, chúng tôi có dịp đến thị xã ven biển Koh Kong và Cửa khẩu quốc tế Cham Yeam, tỉnh Koh Kong, Vương quốc Campuchia, gặp gỡ nhiều gia đình người Việt, cùng bà con đón xuân sớm trên đất khách.
GiadinhNet - Không chỉ nổi tiếng với “mó nước tình nhân” mà vùng Ngọc Chiến (Sơn La) còn có phong cảnh đẹp như cõi tiên.