Cần canh vợ đi vắng rồi cạy két sắt 'khoắng' hàng chục lượng vàng cùng 200 triệu đồng đem chôn trong vườn cao su.
Cho rằng gia đình hàng xóm làm ảnh hưởng đến máy phát điện của mình, Ngô Xuân Thượng đã cầm súng bắn chết ông Nguyễn Cao Đà và bà Đoàn Thị Tâm.
Sau gần 2 tháng ra tay sát hại nữ thầy bói cướp tài sản, người đàn bà 36 tuổi làm nghề cắt tóc đã bị bắt giữ.
Thu được Phượng nhắn tin "tìm cho chị bạn 9X xinh xinh" nên đã cử hai cô gái đến khách sạn trên đường Láng, Hà Nội, để bán dâm.
Nữ nhân viên tại quán tẩm quất, massage do Tâm làm chủ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu.
Mặc dù vợ chồng bạn đã kết hôn nhưng thiếu úy CSGT Phùng Minh Thắng vẫn nhắn tin rủ cô vợ đi khách sạn.
“Những lần đến gặp con ở công an huyện và tỉnh, tôi thấy con luôn khóc và tỏ ra sợ hãi về những việc mình đã làm" - bố Giang kể.
GiadinhNet - Hàng trăm người thân và người dân có mặt tại tòa tỏ ra thất vọng khi chưa nghe được phán quyết cuối cùng.
Nhiều cô gái trong đường dây gái gọi cao cấp là sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội.
Khoảng 7 giờ 30 ngày 22/5, người dân phát hiện bà Trần Thị Miên (sinh năm 1961, trú tại xóm 1, xã Liêm Chung, Thanh Liêm, Hà Nam) - Thẩm phán TAND huyện Thanh Liêm - chết cạnh mương nước ven Quốc lộ 21, thuộc địa phận xóm 3, xã Liêm Chung.