Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phải làm gì khi mẹ không đủ sữa?

Thứ năm, 14:00 18/02/2010 | Gia đình

Đừng quá lo lắng khi bạn không thể đủ sữa cho con, vì nếu tìm được loại sữa công thức phù hợp, bà mẹ nào cũng sẽ có những đứa con khoẻ mạnh, tinh anh.

Sự lựa chọn thứ nhất luôn hoàn hảo, nhưng đôi khi cuộc sống không như ta mong đợi, và sự lựa chọn thứ hai lại là một lựa chọn sáng suốt.

Đón nhận đứa con với biết bao mong đợi từ tay nữ hộ lý, tôi xúc động, vui sướng nhưng thực lòng không khỏi ngỡ ngàng, lo lắng. Con tôi sinh non nên cháu rất nhỏ. Tôi thì sinh khó, đẻ mổ, day ngực suốt cả đêm mà sữa không về.

Ngay khi bác sĩ trả con về giường, trong khi các bà mẹ khác thì vồ vập ôm ngay con vào lòng, cho bé bú những giọt sữa non ấm nồng, béo ngậy. Tôi – người đàn bà vụng về lần đầu tiên được làm mẹ, một tay ôm con, một tay lóng ngóng với bình sữa, hộp sữa, nào nước nóng, nào nước lạnh… pha sữa cho con. Giờ này, bệnh viện không cho phép người nhà vào thăm bà đẻ, chỉ có các mẹ và con, ai cũng như ai, đau đớn và khó khăn cho con ti.
 
Tôi chẳng quen ai, cũng chẳng dám nhờ ai giúp, rồi thì cũng có lưng một bình sữa cho con gái yêu của tôi bú. Mọi việc không dễ dàng như tôi vẫn tưởng tượng. Và chẳng hề thơ mộng như hình ảnh bé hai tay ôm bình sữa mút chùn chụt ngon lành như trên tivi người ta vẫn quảng cáo. Phải mất dăm phút tôi mới cho đúng đầu ti của bình sữa vào được miệng con. Cái miệng bé xíu xiu của bé tỏ vẻ bất hợp tác với bình sữa. Bé ngậm trong miệng mà chẳng mút tẹo nào.
 

Tôi bắt đầu lo lắng. Lắc lắc bình sữa một hồi, con vẫn không ý kiến, ý cò gì, tôi bất lực và cảm thấy chân tay mình thật vô dụng, thừa thãi. Chị nằm giường bên ngó sang thấy thế thì khẽ khàng: “Chắc bé chưa đói, em cứ bình tĩnh”. Ừ, bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh, tôi làm mẹ rồi kia mà, sao lại trẻ con thế này.

Ngồi ôm con, tựa lưng vào tường cho đỡ đau nhức và khó chịu. Được một lúc, tôi mơ màng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Con tôi khóc, đúng rồi, con tôi khóc, có lẽ bé đã đói. Tôi vội vàng vỗ về con bằng bản năng của người mẹ. Vừa à ơi, dỗ dành, tôi lại phải nhanh chóng pha bình sữa mới cho con. Vẫn vụng về và lóng ngóng như lần pha sữa đầu tiên, vừa thấy thương mình, lại thương cho con. Thật may, lần này, bé đã chịu bú. Đôi môi bé xíu đỏ mọng mút chặt lấy núm ti, hai má bé bú hóp vào, có vẻ bé đã đói, tôi mừng rỡ ra mặt. Con tôi đã bú, cho dù đó không phải là sữa mẹ nhưng tôi vẫn thấy lòng thật vui sướng.

Sau khi sinh vài ba ngày, sữa của tôi cũng bắt đầu về, giống như các bà mẹ khác tôi bắt đầu cho con ti. Nhưng sữa của tôi quá ít nên dường như không thể làm con đủ no. Bé quấy khóc cả ngày lẫn đêm. Đến khi pha thêm sữa ngoài cho bé uống, tôi thấy bé bú xong nín liền và lăn ra ngủ. Vậy là đã rõ, con khóc vì đói.

Những ngày sau đó, tôi ăn uống rất hăng say và nhiệt tình. Ai mách ăn gì để nhiều sữa, tôi đều ăn hết. Cháo gạo nếp móng giò đu đủ, tôi ăn tì tì dù nhiều người nói tôi đẻ mổ không nên ăn đồ nếp. Sữa vẫn không nhiều hơn mấy, tôi lại chuyển sang ăn cháo chân chó đen, lại còn tẩm bổ gà, chim câu, thịt bò hầm suốt ngày. Tôi ăn nhiều đến ngán tận cổ, thế mà tình hình vẫn chẳng khả quan mấy.

Bạn tôi làm bác sĩ nói sữa nhiều hay ít cũng còn do cơ, trong khi nhiều người “nhồi bổ” như tôi mà vẫn ít sữa. Lại vớ phải đứa trẻ phàm ăn như con gái tôi thì chẳng có một giải pháp nào tốt hơn là phải cho con uống thêm sữa ngoài. Vậy là tôi lại phải kết hợp cho con bú thêm sữa ngoài mặc dù trong thâm tâm chỉ muốn 6 tháng đầu nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ đúng như khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới WHO.

Đến bây giờ, con tôi đã gần hai tuổi và tôi nhận thấy rằng “lựa chọn thứ hai” của mình đã không sai lầm. Loại sữa đầu tiên, vợ chồng tôi cùng chọn lựa quyết định cho con bú rất phù hợp với bé. Sau một thời gian, nghe theo lời khuyên của vài người bạn, tôi có thử đổi sang 1-2 loại sữa khác nhưng thấy con bú có vẻ không ngon miệng và hơi táo, tôi lại cho con dùng loại sữa cũ.

Việc thay sữa của mẹ vì những lý do nào đấy, có thể tác động không tốt đến sự phát triển đồng nhất của đứa trẻ khi con tôi đã “chịu” loại sữa công thức có nguồn dinh dưỡng lâu dài. Hơn ai hết, tôi ý thức khá rõ, sự phát triển về tương lai của con trẻ từ nguồn sữa là điều không thể chối cãi, thì không cớ gì tôi lại để con tôi chịu thiệt thòi. Bú nguồn sữa mẹ kết hợp với sữa ngoài và dinh dưỡng hợp lý giúp con tôi cao lớn và khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình chúng tôi và cũng là sẻ chia chân tình tôi muốn gửi đến những ai đang nuôi con nhỏ như mình. Đừng quá lo lắng khi bạn không thể đủ sữa cho con, nếu tìm được loại sữa công thức khoa học phù hợp kết hợp với tình yêu con vô hạn, bà mẹ nào cũng sẽ có những đứa con khoẻ mạnh, tinh anh.

Theo Vietnamnet
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 8 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 9 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top