Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những teengirl "nuôi" tình ảo

Thứ ba, 09:02 21/04/2009 | Gia đình

Chẳng phải là những mối tình qua Internet, nhiều thiếu nữ đang đắm mình trong những cuộc tình đẹp tròn trĩnh mà “một nửa” kia hoàn toàn do họ tưởng tượng ra.

Người bạn trai… hoàn hảo

Một câu chuyện “tưởng chỉ có trong mơ” nhưng lại có thật xảy ra ở ký túc xá Mễ Trì. Nguyệt, cô sinh viên năm thứ nhất trường ĐH KHXH&NV Hà Nội nhan sắc không, lại lớn tuổi hơn bạn bè cùng lớp, tính tình hay nhắn nhó nên chẳng mấy ai ưa. Các em trong phòng, ít nhiều đều có người để mắt, tán tỉnh còn Nguyệt vẫn thui thủi một mình. Nhưng cô đâu có cần vì Nguyệt vẫn thường nói với mọi người: “Bạn trai chị làm ở Thông tấn xã, công tác bên Trung Quốc”.
 

Ảnh minh họa.

Thế là từ miệng Nguyệt, mọi người hình dung ra anh chàng của cô. Anh ta không chỉ đẹp trai mà còn lịch lãm, thông minh và kiếm được nhiều tiền. Đúng là không dễ tin nhưng Nguyệt kể rất nghiêm túc, rất cụ thể nên ai cũng phải ngưỡng mộ. Không chỉ dừng ở lời nói, Nguyệt còn làm mọi người tin bằng các thứ đồ hiện hữu. Điện thoại Samsung đời mới, máy ảnh, máy nghe nhạc… Nguyệt đều nói là của “anh Phong tặng”. Lâu lâu, về quê xuống, Nguyệt lại xách một đống quà cáp cho mọi người trong phòng nói là “anh Phong gửi”. Rồi cô lại tỏ ra rầu rĩ: “Tiếc là anh ấy về vội quá, không kịp đến thăm mọi người”.

Thứ 7 nào cũng vậy, lúc 10 giờ tối khi mọi người đều có mặt trong phòng thì y như rằng điện thoại Nguyệt lại đổ chuông. Nguyệt hí hửng: “Anh Phong gọi ý mà” rồi trèo lên giường buôn đủ thứ chuyện với người yêu. Từ chuyện trong ký túc, đến chuyện lớp học và những lời giận dỗi, nũng nịu cô đều nói oang oang cho mọi người cùng nghe.

Không phải là “người yêu” như Nguyệt, nhưng Sương, cô sinh viên ngành Luật cũng luôn tự hào với mọi người vì mình có “chàng trai trong mộng” theo đuổi. Anh chàng này tên Hoàng, cùng quê với Sương, đang làm việc trong Sài Gòn. Bạn bè phải bất ngờ khi nhìn ảnh Hoàng, đúng là anh rất bảnh trai, trong khi Sương không dễ nhìn cho lắm. Các ngày lễ, bạn bè hẹn hò thì Sương cũng nhận được những món quà Hoàng gửi bằng đường bưu điện. Lúc thì điện hoa, lúc thì bưu thiếp, gấu bông…

Mọi người thắc mắc, sao Sương không nhận lời yêu Hoàng đi thì cô tỏ vẻ buồn rầu: “Anh ấy nói mình ra trường sẽ xin việc ngay cho trong Sài Gòn. Nhưng nói thật là người ta yêu và theo đuổi mình thế thôi chứ mình không rung động lắm”.

Yêu ảo, mất chứ chẳng được

Tình yêu của Nguyệt tưởng thế là êm, cô ra trường, người yêu hết hạn công tác sẽ kết thúc bằng một đám cưới thì đột nhiên cô đau khổ: “Bố mẹ chị không chịu, ép chị phải lấy con trai phó chủ tịch tỉnh. Anh này mê mệt chị từ lâu lắm rồi ”.

Chuyện “con ông phó chủ tịch” chưa biết Nguyệt giải quyết thế nào thì anh người yêu tên Phong của cô bị “lật tẩy”. Thấy Nguyệt ngày càng nói quá về người mình yêu, mà ngay tìm trong đời thực cũng khó gặp nên bạn bè trong phòng đâm nghi ngờ. Tối thứ bảy hôm ấy, Nguyệt đang giãi bày tâm sự với người yêu thì bỗng nhiên điện thoại cô lại đổ chuông liên hồi. Nguyệt lúng túng rồi đỏ bừng mặt.

Hóa ra, mọi ngày khi diễn vở kịch “nói chuyện với người yêu bên Trung Quốc” Nguyệt đều tắt điện thoại nhưng hôm đó cô quên mất. Mấy em trong phòng thử nháy số vào số cô, “lật tẩy” việc Nguyệt “độc diễn” với chiếc điện thoại chứ chẳng có “anh Phong” nào hết. Việc này còn truyền đến tận lớp nhưng như mất dây thần kinh xấu hổ, đến lớp Nguyệt vẫn luyên thuyên về anh chàng người yêu của mình mà không hề biết bạn bè đều nhìn cô đầy ái ngại.

Anh bạn tên Hoàng của Sương là có thật nhưng không phải anh ta yêu Sương mà ngược lại Sương yêu anh ta đơn phương. Bí mật của Sương bị lộ khi mọi người biết Hoàng chẳng phải học ở Sài Gòn mà học ở ngay Hà Nội, cậu ta đã có người yêu hai năm nay. Người yêu Hoàng chẳng ai xa lạ mà chính là cô bạn hồi phổ thông với Sương.

Tiếc cho Sương, vì “ảo mộng” tình yêu mà không biết rằng cô đã gạt đi nhiều cơ hội trong tình yêu của mình. Có một vài chàng trai có tình cảm với Sương, có ý định theo đuổi nhưng nghe mọi người nói về “anh chàng tên Hoàng” của Sương thì họ đều tìm đường tháo lui.

Theo các chuyên gia tâm lý, mỗi bạn gái đều có một “mẫu đàn ông trong mộng” của mình. Với những người quá “ảo tưởng” hoặc quá tự ti về bản thân, thay vì đối diện với thực tế họ lại chìm đắm với một người không có thật. Thậm chí mức độ trầm trọng hơn có thể thành bệnh lý. Bởi thế họ phải học cách “đối diện với sự thật” vì như thế chính họ đã gạt đi nhiều cơ hội đến với tình yêu của mình.
 
Theo Zing
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Tôi ngoại tình bỏ vợ, sau đó ân hận khi nghe mẹ đẻ tiết lộ điều này

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Chạy vào bệnh viện, tôi thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi từng chút một. Tự dưng nghĩ đến người vợ mới, tôi không khỏi nhói lòng.

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Bị chồng bạo hành dã man, vợ gọi cho người yêu cũ để cầu cứu và cái kết bất ngờ gây xôn xao dư luận

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Câu chuyện của người phụ nữ ở Malaysia đang khiến dân mạng dậy sóng với những phản ứng trái chiều.

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Top 5 cung hoàng đạo gặp nhiều may mắn nhất trong tình yêu, hạnh phúc năm 2024

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Khi bánh xe vận mệnh quay tròn, năm 2024 sẽ mở ra một chương mới đầy sắc màu cho cuộc đời 5 cung hoàng đạo trong hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 9 giờ trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Làm con rể hiếu thảo 20 năm, tôi 'điếng người' khi biết được kế hoạch chia tài sản của bố vợ

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Sau khi biết dự định của bố vợ, tôi hoài nghi liệu tôi có phải người thừa trong gia đình này?

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

3 chị em ruột giống nhau 'như sinh 3' cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ

Gia đình - 20 giờ trước

3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Cùng 70 tuổi nhưng hàng xóm được con trai đón về dưỡng già còn tôi vào viện dưỡng lão: Đời chẳng nói trước điều gì!

Gia đình - 21 giờ trước

Người đàn ông Trung Quốc này luôn so sánh bản thân với người bạn hàng xóm và hạnh phúc khi thấy mình hơn bạn. Tuy vậy mọi việc đảo lộn khi họ bước vào tuổi nghỉ hưu.

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Nàng dâu chuyển giới chăm tặng vàng khiến mẹ chồng mê mệt, dẫn đi khoe khắp xóm, đáp lễ bằng chiếc SH

Gia đình - 22 giờ trước

Ngày về ra mắt, Mị đã khiến mẹ chồng tương lai đi từ bất ngờ này sang ngỡ ngàng khác vì giới tính "gái mà trai, trai mà gái" của mình.

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

'Sau khi kết hôn, có nên đưa lương cho vợ không?' Câu trả lời từ những người đàn ông có gia đình nhiều năm rất thực tế!

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Theo bạn, sau khi kết hôn, người đàn ông có nên đưa tiền lương cho vợ không?

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Top