Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ kế không phải là mẹ

Thứ tư, 07:25 23/05/2012 | Gia đình

Nghĩ đến câu: “Mồ côi cha ăn cơm với cá - Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, tôi thấy tình thương dành cho thằng con riêng của mình dâng lên nghẹn họng.

Vợ mất khi tôi chưa qua tuổi 30, lại đang phục vụ trong quân đội. Vì hoàn cảnh, con trai bé bỏng của tôi phải ở với bà nội và chú thím. Năm tháng thấm thoắt trôi qua, tôi chuyển ngành với một phần thân thể gửi lại chiến trường. Ban ngày đi làm, buổi tối đi học, sau mấy năm, tôi cũng đã sở hữu tấm bằng đại học tại chức.
 
Được bạn bè khuyến khích, tôi quyết định đi bước nữa.
 
Thu làm cùng cơ quan với tôi - cô gái hoạt bát, biết cách làm ăn và thu vén gia đình. Sau nhiều đêm trăn trở, với sự giúp sức của ban lãnh đạo cơ quan, chúng tôi đã có một đám cưới đơn giản và trọn vẹn. Hai đứa con lần lượt ra đời. Con trai riêng của tôi ở quê có lẽ do thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ nên rất hay bị bệnh. Mẹ tôi thì ngày càng già, không thể lo cho cháu, chú thím lại nghèo nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều suy tư lo lắng, tôi bàn với vợ, đưa con vào sống cùng để tiện việc chăm sóc. Cứ tưởng cô ấy khó lòng chấp thuận nhưng không ngờ lại đồng ý ngay.
 
Những ngày đầu, nhìn ba đứa con chơi với nhau, tôi rất mừng và thầm nghĩ, từ đây yên tâm làm ăn, không phải khắc khoải lo về đứa con riêng nơi miền Trung gió cát.

Nhưng sự đời chẳng dễ, được nửa năm là bắt đầu có chuyện. Có hôm đi làm về thấy mặt con bầm tím, hỏi chuyện thì con khóc nức nở, còn vợ thì hầm hầm kể tội. Nhìn hai đứa em mập mạp trắng trẻo bên thằng anh đen thui gầy còm mà lòng tôi chua xót. Khi nhà có thức ăn ngon thì quyền ưu tiên thuộc về hai em, vợ tôi còn tranh thủ công việc để đưa hai đứa đi mua sắm quần áo mới và vào những nơi vui chơi, bỏ thằng Hai ở nhà thui thủi một mình. Tôi cũng biết như vậy nhưng vì công việc quá bận rộn khiến tôi không thể bù đắp được nhiều cho con.

Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, các con ngày càng khôn lớn. Sống trong cảnh thiếu cảm thông, con riêng của tôi bị ức chế bởi những tiếng nặng nhẹ của vợ tôi nên một hôm nó đi học và không về. Lúc này nó đang học cấp III, lại chuẩn bị thi học kỳ nên tôi rất lo lắng, đi tìm kiếm cháu khắp nơi, còn vợ thì vẫn bình thản như không có chuyện gì. Thì ra vì buồn mẹ kế mà cháu đã đến “tị nạn” ở nhà một bạn cùng lớp.
 
Được một thời gian ngắn, ba mẹ của bạn đã khuyên cháu trở về sau khi biết hoàn cảnh và con tôi cũng đã về nhà. Nhìn con, tôi giận lắm nhưng không thể mở miệng, những giọt đắng cứ chảy vào lòng. Đợi vợ ra khỏi nhà, tôi mới lại gần khuyên con lần sau không nên làm chuyện dại dột nữa và hãy cố gắng học tập.
 
Năm đó cháu đã thi đậu đại học. Việc học khá bận bịu nên cháu không giúp được việc nhà nhiều, vì vậy, sự căng thẳng giữa thằng Hai và mẹ kế ngày một tăng. Nhất là khi đến bữa ăn, nhìn ánh mắt thiếu thiện cảm của vợ thì tôi hiểu con tôi đau khổ lắm.
 
Không dám nói gì với mẹ kế, cũng không được sự đồng ý của tôi, cháu đã lẳng lặng ra thuê nhà ở riêng rồi từ đó vừa đi học vừa dạy kèm để tự trang trải cuộc sống. Sau bốn năm trầy trật, cháu cũng đã ra trường và tìm được một công việc đủ sống.
 
Bây giờ, tất cả các con tôi đều đã trưởng thành, hai đứa sau nhờ sự thu vén của mẹ, chúng đều có nhà riêng. Còn vợ chồng thằng Hai thì vẫn đang ở nhà thuê. Tôi nghỉ hưu, lương hưu đủ qua ngày, dù rất thương thằng con riêng của mình nhưng cũng không giúp được gì hơn cho nó. Nhiều lần bàn với vợ nhưng cô ấy cứ gạt đi và nói “lớn rồi, để nó tự lo”.
 
Nhớ về hành trình khốn khó đã đi qua và người vợ trước đây rồi thầm nghĩ đến câu: “Mồ côi cha ăn cơm với cá - Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”, tôi thấy tình thương dành cho thằng con riêng của mình dâng lên nghẹn họng. Nghĩ lại thấy mình là thằng đàn ông không đến nỗi nào, thu nhập không thấp, ra ngoài xã hội việc gì cũng giải quyết rốt ráo, nhưng về nhà thì vô số điều “tế nhị” khó xử và có khi không giải quyết được. Những điều này tôi chỉ biết gặm nhấm riêng mình chứ chưa hề nói với ai.
 
Theo PNO
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 42 phút trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 13 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Top