Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoảng hồn vì tin nhắn... bậy bạ

Thứ tư, 06:08 06/05/2009 | Gia đình

“Em đang học đấy à? Sinh năm 1991 là sắp thi đại học đúng không? Thế thi xong thì đi ngủ với anh nhé!” (!??). Đây là nguyên văn nội dung cái tin bậy bạ, quấy rối từ sim 01…2163 gửi cho một teen lớp 12.

Chuyện tin nhắn bậy bạ quấy rối teen đã không còn quá mới mẻ. Nhưng gần đây, rất nhiều nữ sinh tuổi teen đang phải đau đầu vì hàng trăm tin nhắn bệnh hoạn, rác rưởi từ sim khuyến mại cứ đổ vào điện thoại mỗi ngày.

Tiện ích của điện thoại di động không ai có thể phủ nhận. Thế nhưng, một số kẻ thừa thời gian và thừa cả sự bệnh hoạn đã lợi dụng tin nhắn để chửi bới, quấy rối và hành hạ tinh thần người khác. Việc sim khuyến mại được bán tràn lan, dễ dãi khiến những kẻ bệnh hoạn càng có thêm cơ hội gửi tin quấy rối. Nạn nhân thì đa dạng, nhưng hầu hết đều là những nữ sinh có sim số năm sinh hoặc số đẹp nổi tiếng trong trường. Có bạn chỉ trong 1 đêm đã nhận được… 40 cái tin quấy rối, hết khen cơ thể đến rủ lên… giường. Đọc được mà chỉ muốn phát khóc!

Minh Hà (lớp 10 trường TP) mất ăn mất ngủ đã gần tháng nay chỉ vì tin quấy rối. Không hề gây thù chuốc oán với ai, thế mà từ 10h tối là cô phải tắt chuông, tắt rung, mặc kệ cái điện thoại cứ 2 phút lại sáng lên một lần.

Cách đây một tháng, giữa đêm đang ngủ say thì “dế yêu” của Hà kêu inh ỏi, rung lên bần bật. Cô bạn lật đật giở ra thì choáng mà tỉnh luôn cả ngủ: “Em gái ơi, đi nhà nghỉ đi. Anh thèm em lắm rồi!”. Bực tức, Hà nhắn lại thì kẻ bệnh hoạn lại tiếp tục “Làm gì nóng tính thế, càng nóng anh càng thích. Cởi đồ ra đi em”. Tức nghẹn họng mà không làm được gì, gọi thì hắn dập đi, nhắn tin lại chỉ tốn tiền. Hà đành tắt máy đi ngủ, sáng hôm sau điện thoại treo cứng vì 20 cái tin dồn dập gửi đến.
 
Mua cái sim 09xx001992 chưa lâu, Ngân (lớp 11 trường MC) đã phải “bỏ của chạy lấy người”. Tối tối, cứ đến tầm 11 rưỡi là Ngân lại nhận được tin nhắn “Em sinh năm 92 hả? Tuổi trẻ tài cao nhỉ. Đi … với anh đi em” hoặc những tin bậy bạ khác. Đã dùng đủ mọi cách để ngăn chặn, gọi hẳn lên tổng đài yêu cầu khóa số nhưng chỉ 1 ngày sau là lại số khác, cũng nội dung tin như thế nhắn vào.

Kẻ bệnh hoạn thừa tiền này mua hẳn 5 cái sim khuyến mãi, cứ thay nhau “khủng bố” Ngân hàng ngày. Hắn không thèm gọi hay nháy máy mà chỉ thích mỗi trò nhắn tin, càng im lặng hắn càng nhắn nhiều hơn, cấp độ bậy bạ cũng theo đó mà nhân đôi nhân ba. Có đêm, những tin nhắn khủng bố khiến Ngân bị phân tán không học nổi, tức điên mà không làm được gì. Cuối cùng, cô đành “sang tay” sim này cho một cậu bạn, dùng số khác mới mong yên ổn. Nạn nhân là cậu bạn kia lại tiếp tục hứng chịu trận “mưa tin rác” hàng đêm, nghe nói đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm.

Những tin nhắn kiểu này gây phiền phức cực lớn, nhất là khi teen 12 đang trong giai đoạn ôn thi gấp rút. Bận rộn, học hành căng thẳng, ngày ngày lại phải tức điên khi nhận hàng chục tin quấy rối mà hoàn toàn bó tay, không tìm được thủ phạm. Có những kẻ quấy rối suốt một thời gian dài, chuyển sang tỉ tê như thân thiết lắm mặc dù nội dung thì bậy bạ hết sức, kiểu “Em đang học đấy à? Khổ thân nhỉ, sinh năm 1991 là sắp thi đại học đúng không? Thế thi xong thì đi ngủ với anh nhé!” (!??). (Nguyên văn tin quấy rối từ sim 01…2163 gửi cho một teen lớp 12).

Thùy Trâm (sn1991) tâm sự cô bạn cũng đang mệt mỏi hết sức vì tin nhắn quấy rối. Lớp 12, đang trong tâm điểm ôn thi và luôn phải nhận tin học thêm từ bạn, vậy mà cô bạn đành phải set chế độ không rung, không chuông, bỏ lỡ biết bao cuộc gọi thông báo trọng tâm ôn. Thế nhưng, đó vẫn chưa là gì so với “bão táp” mà Ngân đang phải chịu đựng.

Buổi tối ăn cơm xong, Ngân vứt điện thoại dưới tầng 1 rồi chạy vội lên gác học bài. Mẹ vô tình cầm máy đúng lúc có tin đến, và đập vào mắt phụ huynh là dòng tin bậy bạ, miêu tả lại cảnh… quan hệ mà kẻ bệnh hoạn nỡ gán cả tên Ngân vào. Trận lôi đình nổi lên, bố mẹ một mực cho rằng Ngân hư hỏng, còn cô bạn vừa tức nghẹn cổ, vừa phải minh oan cho mình. Sau vụ đó, khi bố mẹ đã tạm tin đó chỉ là tin nhắn quấy rối, Ngân cũng bỏ dùng luôn điện thoại, để thi xong mới tính tiếp.

Teen là nạn nhân của tin nhắn quấy rối đều rơi vào tâm trạng mệt mỏi, bực dọc và ức chế khi bị hành hạ về mặt tinh thần kiểu này. Nhưng hầu hết đều không có khả năng tìm ra thủ phạm, gọi lên tổng đài thì chỉ cắt được lúc đó, vài ngày sau y như rằng lại xuất hiện số khuyến mại khác tiếp tục “khủng bố”. Hoặc may lắm là bỗng một ngày thủ phạm… chán, bỏ qua không nhắn nữa thì mới mong thoát nạn!
 
Theo Kênh 14
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Top