Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí mật con vẫn giấu mẹ

Thứ tư, 10:06 20/10/2010 | Gia đình

Mẹ có tin nổi không, thiên thần bé nhỏ ấy, được 7 tháng tuổi rồi mà mẹ không hề hay biết. Con đã làm mẹ từ hơn nửa năm trời rồi mẹ ạ…

Mẹ ơi! Mẹ à! Ngày nào cũng thế, cả trong mơ lẫn ban ngày con cứ nhắc thầm trong lòng mình hai tiếng thân thương ấy…

Trời đã trở mình sang thu. Cái se lạnh và những cơn gió hiu hiu làm lòng con quặn lại. Con ôm ấp đứa con gái bé bỏng của mình trong lòng, cái hơi ấm ngọt ngào của con đủ để che chở cho giấc ngủ thơ ngây của bé. Thế nhưng con lại nhớ về mẹ, về cái hơi ấm những ngày giá lạnh của mẹ ngày xưa con còn bé mẹ ấp con trong lòng. Con nhớ, con hay được mẹ kẹp hai chân con vào hai chân mẹ và được mẹ vỗ lưng cho ngủ. Giờ đây, con lại làm như thế với thiên thần bé bỏng của con.

Mẹ có tin nổi không, thiên thần bé nhỏ ấy, được 7 tháng tuổi rồi mà mẹ không hề hay biết. Con đã làm mẹ từ hơn nửa năm trời rồi mẹ ạ… Con đã dấu mẹ bí mật này hơn một năm nay…

Mẹ ơi, con đã lang thang khắp nơi để che dấu điều tội lỗi này của con. Con không đủ dũng cảm để nói lên sự thật ấy với mẹ bởi con sợ rằng mẹ sẽ suy sụp không thể nào gượng lại được. Con biết rằng mẹ không thể nào tin nổi vào đứa con gái của mẹ - niềm tự hào và hy vọng của cả gia đình lại “hư hỏng… như thế”. Lẽ ra, chí ít nó cũng phải có một gia đình và một người chồng tử tế cho sự phấn đấu của con.
 
Con đã nói dối mẹ rằng con làm việc ở tỉnh này tỉnh kia và kiếm đủ lý do để ít liên lạc cho mẹ và không về nhà ăn Tết. Và mẹ đã buồn lắm lắm vì sao con mình phải vất vả như thế, rồi mẹ cũng lại an ủi lòng mình rằng con còn trẻ nên thích bay bổng. Mẹ vẫn tự hào mà kể cho hàng xóm, láng giềng nghe về con. Mẹ à, con đã cam tâm chịu mọi đau khổ miễn sao mẹ không biết rằng con như thế. Nhưng cũng may mắn thay cho con, con có đủ sức mạnh và niềm tin để giữ đứa con mình khỏe mạnh cho đến ngày sinh nở và cho đến tận bây giờ. Con đã gặp người này, người kia họ giúp đỡ chút ít. Con ở chùa, ở nhà trọ rồi sinh con trong một nhà tình thương. Con đang ở nơi chỉ cách nhà mình có hơn chục km. Và mẹ ạ, cuộc đời chẳng bất công khi đứa con của con cứ lớn lên khỏe mạnh từng ngày và trộm vía nó có vẻ “vượt trội” hơn những đứa trẻ khác.

Cho đến tận bây giờ, con cũng chưa có dũng cảm để nói lên tất cả sự thật với mẹ. Những ngày đầu trốn khỏi gia đình, con cứ ngủ mơ bị tóm cổ lôi về và phải tìm cách trốn đi. Tiếp đến là những giấc mơ không ai trong gia đình mình biết rằng con đang mang trong mình một giọt máu. Con lại tiếp tục mơ về chuyện ấy một thời gian dài. Không lần nào tỉnh giấc mà con không nhận thấy rằng mình đang tỉnh hay mơ, vì chính con không tin nổi rằng mình đang có bầu mà phải sống trốn tránh như thế. Con cũng nghĩ rằng lẽ ra mình đang phải đi làm ở một công ty tầm cỡ nào đó với mức lương ngót nghẹt chục triệu cơ chứ. Rồi suốt một tháng lâm bồn, con phải nói dối là con hỏng điện thoại để kiêng cữ. Con đã quay trở về cách nhà mình không xa mà vẫn nói đang đi làm xa mẹ ạ. Lần nào nói chuyện điện thoại với mẹ, mẹ lại hỏi con ngày nào về. Con cứ lại giả vờ tỏ ra bực mình để lờ đi chuyện đó.

Mẹ ơi, mẹ biết không, con không tìm thấy lối về mẹ à! Con có ở cách mẹ xa lắm đâu, chỉ 30 phút là con có thể về tới nhà mình mà, nhưng con không tìm được đường về với mẹ.
 
Các anh chị em con đều biết được chuyện này, họ còn lén lút giúp con nhưng cũng cấm không cho con nói với mẹ sự thật. Các anh chị ấy cũng sợ mẹ biết, mẹ không chịu nổi. Con cứ phải tát vào mặt mình nhiều lần mới tin nổi sự thật này, con là một bà mẹ đơn thân đúng nghĩa mẹ à.

Nhiều lần con thử mạnh dạn nói với mẹ, bởi con cần mẹ hơn lúc nào hết và đứa con của con cũng cần hơi ấm của bà chăm sóc nó. Suốt ngày chỉ có hai mẹ con con với nhau, mà bé lớn rồi, nghịch ngợm và bò lung tung nên con phải để mắt liên tục. Con cũng chẳng làm được gì để kiếm ra tiền vì bé chưa đủ tuổi gửi nhà trẻ. Con cần mẹ lắm mẹ ơi!

Ôm ấp, chơi đùa với đứa con thơ ngây và tội nghiệp, con thương yêu nó nhiều vô kể. Con lại nhớ đến mẹ, nhớ đến tất cả những gì mẹ và bố đã làm cho con để con thành người như ngày hôm nay. Con lại nghĩ con yêu con mình như thế, mẹ có yêu con như thế không? Tình yêu của mẹ có tha thứ cho lỗi lầm của con không?

Nhưng con lại sợ mẹ đau, mẹ giận, mẹ sốc …Mỗi khi khóc nhớ mẹ, con lại nhắn tin xin chị nói cho mẹ biết và lại nhận được sự cấm đoán ấy. Mẹ ơi! con đang khóc vì mơ ngày về với mẹ, được mẹ và yêu thương và tha thứ.

Mẹ ơi, con đã hứa với mẹ cuối năm nay con về, nhưng giờ này con chưa tìm được đường về mẹ ạ!
 
Hơi gió lành lành lại làm cho hai đầu gối con nhức lên như kim châm vì sinh con xong con không kiêng được nhiều cho lắm.
 
Theo Vnexpress
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 28 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 3 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 21 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top