Thứ Tư, 11/07/2012 16:05 (GMT+7)

Bác sỹ dạy con 8 tuổi về tình dục

Khi tôi nhận thấy con nảy sinh nhu cầu tình dục, tôi sẽ hỏi xem con đã muốn “yêu” chưa theo cách vui nhộn. Tôi sẽ dạy con những kỹ thuật để tình dục trở nên an toàn, lành mạnh và vui thú. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất con cần biết, là giá trị của sự chờ đợi, sự trọng đại của lần “yêu” đầu tiên trong đời - Đặng Hoàng Nam (bác sỹ PK Việt Mỹ, TPHCM).

 
Người ta đang phát cuồng vì tình dục?

Tôi không biết xã hội này đang có chuyện gì nhưng có vẻ như tình yêu không quan trọng bằng tình dục. Có vẻ như người ta đang phát cuồng vì tình dục, và đánh đồng tình dục là kết quả của tình yêu.

Sự thăng hoa trong tình dục đến từ đâu? Phải chăng đến từ cái mới, cái lạ như nhiều đàn ông Việt Nam thường nói "Vợ mình là phở người ta, chán ăn cơm nhà kiếm phở mà ăn"? Đó là lý do họ tự cho phép mình ngoại tình như là điều hiển nhiên, như là bản chất của đàn ông.

Tôi cực lực phản đối lối sống thiếu chung thủy và thiếu trách nhiệm của đàn ông Việt Nam. Nhưng phải chăng hiện tại chỉ có đàn ông là không có trách nhiệm với thân thể, tình yêu và gia đình của mình?

Tôi thấy nhiều phụ nữ trẻ Việt Nam hiện nay cũng thay đổi và thiếu trách nhiệm nữa. Họ buông xuôi, không tranh đấu và chiều theo lòng ham muốn bản năng của chính mình, là cái mà đàn ông hay dùng để biện hộ. Họ nhân danh tự do, giải phóng thân thể để sống một đời sống tình dục thiếu tình yêu.

Trong bối cảnh như thế này, chúng ta sẽ dạy con em của mình về tình dục như thế nào?

Chúng ta chấp nhận sự thật về nhu cầu và ham muốn trải nghiệm tình dục sớm của giới trẻ. Chúng ta dạy vị thành niên về biện pháp tránh thai, về tình dục an toàn. Nhưng bằng cách coi tình dục trước hôn nhân, ngoài hôn nhân như là điều hiển nhiên, phải chăng chúng ta đã hạ thấp giá trị của trinh tiết, của sự chung thủy, của sự nhẫn nhịn chờ đợi để được thăng hoa trong tình yêu?

Ngay cả đến các cuộc trao đổi thảo luận trên các diễn đàn cũng không giúp cho người trẻ hiểu rõ giá trị của sự chờ đợi, của sự gìn giữ cho nhau. Tất nhiên phải giáo dục giới tính cho trẻ, nhưng giáo dục và truyền thông theo cách chúng ta đang làm đã gây ra sự hiểu sai thông điệp mà người lớn muốn nhắn nhủ.
 
Ảnh minh họa.

Hay là người lớn cũng nghĩ sai?!

Hãy chờ đợi để tình yêu thăng hoa

Năm tôi 37 tuổi, vợ tôi 39 tuổi và chúng tôi yêu nhau khi tôi còn học đại học năm thứ hai. Vợ tôi học Sư phạm, tôi học Y Dược. Chúng tôi quen nhau khi cùng đi học Anh văn và người yêu tôi phải chờ đến khi tôi học xong Bác Sĩ nội trú thì mới có đám cưới. Tôi đã chờ đợi 9 năm để nếm vị ngọt tình yêu, dù rằng tôi có thể bước qua lằn ranh mỏng manh ấy dễ dàng trong suốt thời gian yêu nhau.

Hiện tại, tôi đang dạy con trai 8 tuổi về cơ thể nam, nữ và tiếp tục đồng hành với cháu. Tôi sẵn sàng kể cho con nghe ngày xưa tôi đã yêu mẹ cháu thế nào, chúng tôi đã kiềm chế và giữ gìn cho nhau như thế nào trong suốt 9 năm trời.
 
Tôi sẽ dạy con tôi rằng sự thăng hoa của tình dục chính là tình yêu, chứ không phải là sự chinh phục, sự sở hữu, sự mới lạ! Tôi khuyến khích các bạn hãy trải nghiệm điều này và khi ấy các bạn sẽ quý giá mối quan hệ vợ chồng, từ cả thể chất lẫn tinh thần.

Dầu vậy chúng tôi không lý tưởng hóa vấn đề và sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho việc cháu làm sai để hỗ trợ cho cháu. Tôi chuẩn bị sẵn cách nói chuyện vui nhộn để nói về tình dục an toàn. Tôi tự tin với năng lực truyền thông và dạy dỗ của mình vì tôi là chuyên gia và tư vấn viên, cũng như BS chuyên điều trị HIV, trong chương trình hợp tác với ĐH Harvard.

Tôi sẽ dạy con tôi các kỹ thuật để tình dục thật sự lành mạnh và vui thú! Nhưng điều quan trọng nhất khi tôi dạy con về tình dục chính là: Tình dục chỉ là dấu chấm trên chữ “i” của “iêu”. Sự chờ đợi trong sinh hoạt tình dục trên nền tảng của tình yêu sẽ giúp con người trở nên Người hơn, hạnh phúc hơn.      
 
Theo Bee.net.vn

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân