Hà Nội
23°C / 22-25°C

nhân dân

Trà trộn ngoại tệ âm phủ vào quỹ để rút 400 nghìn đô la tiền thật

Trà trộn ngoại tệ âm phủ vào quỹ để rút 400 nghìn đô la tiền thật

Pháp luật

GiadinhNet- Lợi dụng công việc được giao, một trưởng quỹ kho tín dụng của Ngân hàng Xăng dầu PG Bank, chi nhánh Hải Phòng đã nghĩ ra kế trà trộn ngoại tệ âm phủ vào trong két quỹ hòng rút ruột ngoại tệ thật ra ngoài với số lượng lớn.

Nêm bột ngọt khi nào là phù hợp?

Nêm bột ngọt khi nào là phù hợp?

Sống khỏe

GiadinhNet - Bột ngọt là một trong các loại gia vị được sử dụng rộng rãi trong bếp ăn của mỗi gia đình. Vậy nêm bột ngọt như thế nào là đúng?

Không đổi tên nước thành "Việt Nam dân chủ cộng hòa"

Không đổi tên nước thành "Việt Nam dân chủ cộng hòa"

Xã hội

GiadinhNet - Đại đa số ý kiến tán thành việc giữ nguyên tên nước.

Bất chấp mưa bão, dòng người vẫn đến thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bất chấp mưa bão, dòng người vẫn đến thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xã hội

GiadinhNet- Rất nhiều đoàn thể, cá nhân không quản ngại mưa gió, bão lụt đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nơi an nghỉ Vũng Chùa – Đảo Yến…

Hướng về nhân dân vùng bão lũ

Hướng về nhân dân vùng bão lũ

Xã hội

GiadinhNet - Để bày tỏ tấm lòng tương thân tương ái, với đạo lý lá lành đùm lá rách, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Thủ đô Hà Nội đã kêu gọi bà con cô bác đồng hương và các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, những tấm lòng nhân ái… dành sự quan tâm tới đồng bào vùng bị bão lũ ở miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Hoa vẫn xếp tầng trong vườn nhà Đại tướng

Hoa vẫn xếp tầng trong vườn nhà Đại tướng

Xã hội

GiadinhNet - Dẫu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở về với đất Mẹ song mấy ngày nay, căn nhà ở 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) vẫn tràn ngập tình yêu, sự kính trọng của đồng bào. Những cánh thư chia buồn, những ngọn nến tỏ lòng thương tiếc và rất nhiều hoa đã được dâng viếng lên Vị tướng của nhân dân.

Lũ lụt tại Quảng Bình: Các tuyến giao thông huyết mạch đã thông

Lũ lụt tại Quảng Bình: Các tuyến giao thông huyết mạch đã thông

Xã hội

GiadinhNet - Đến 8h sáng nay (17/10), các tuyến QL12A, đường sắt nước lũ đã rút và các phương tiện đã đi lại bình thường...

Đàm Vĩnh Hưng và “bệnh cuồng” trong đám tang Đại tướng

Đàm Vĩnh Hưng và “bệnh cuồng” trong đám tang Đại tướng

Xã hội

GiadinhNet - Gần 10 ngày nhân dân cả nước đau xót tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, niềm tiếc thương vô hạn đã gắn kết mỗi con người Việt Nam với nhau. Những cảnh chen lấn, xô đẩy thường thấy trong mỗi cuộc xếp hàng đã biến mất, kể cả nạn trộm cắp, móc túi, gây gổ của đám đông cũng không hề xuất hiện.

Cảm thấy như mất đi người thân của mình

Cảm thấy như mất đi người thân của mình

Xã hội

Triệu trái tim như ngừng đập. Những dòng nước mắt đã chảy. Bao cảm xúc không nói nên lời. Người đã nằm lại nơi đất mẹ Quảng Bình nhưng với người dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi trong trái tim mọi người.

Thời gian Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thời gian Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xã hội

GiadinhNet - Vào lúc 7 giờ 30 phút hôm nay (12/10), lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được bắt đầu tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Trong buổi sáng, lễ viếng sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.

Cả nước bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cả nước bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xã hội

Giadinh.Net- Từ 12 giờ ngày hôm nay, 11/10, cả nước chính thức bước vào hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc đã qua đời hôm 4/10, thọ 103 tuổi

Hết giờ viếng, người dân không chịu rời khỏi nhà Đại tướng

Hết giờ viếng, người dân không chịu rời khỏi nhà Đại tướng

Xã hội

Theo kế hoạch, 18h ngày 10/10 là thời điểm chấm dứt viếng Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu. Song số người đến viếng Đại tướng vẫn còn rất đông và gia đình Đại tướng quyết định mở cửa đến 12h đêm nay để đón nhân dân vào viếng tại 30 Hoàng Diệu

Chàng rể say xỉn mất mạng dưới tay cha vợ

Chàng rể say xỉn mất mạng dưới tay cha vợ

Pháp luật

Nhiều năm “cam chịu” tính khí thất thường của chồng, hễ say là đánh đập; nhưng hết say lại “không nhớ gì”, rất thương vợ yêu con… chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1988, trú thôn An Ngãi Tây, xã Hoà Nhơn, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) không ngờ anh chồng cuối cùng lại bị chính cha ruột của mình đánh chết.

Nhớ lời Đại tướng 'chỉ còn hai chúng ta thôi'

Nhớ lời Đại tướng 'chỉ còn hai chúng ta thôi'

Xã hội

Tròn một trăm tuổi, cụ Lù Thị Đôi ở bản Phăng, xã Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn nhớ như in lời dặn của Đại tướng: "Chỉ còn hai chúng ta thôi, cụ cố gắng sống khỏe!".

Về quê, Đại tướng an giấc nơi nào?

Về quê, Đại tướng an giấc nơi nào?

Xã hội

GiadinhNet- Bao nhiêu năm xa quê, hôm nay Đại tướng trở về là niềm vinh dự của người dân Quảng Bình. Họ đã chờ từng giây, từng phút để được gặp Đại tướng và có thể thăm Đại tướng hàng ngày, chăm lo cho Đại tướng trong giấc ngủ ngàn thu…

Từ 2h30 chiều nay toàn thể nhân dân có thể vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từ 2h30 chiều nay toàn thể nhân dân có thể vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Xã hội

Văn phòng Đại tướng cho biết, bắt đầu từ 2h30 chiều nay sẽ mở cửa số nhà 30 Hoàng Diệu để nhân dân vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Những kỷ niệm giản dị đầy xúc động về cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Những kỷ niệm giản dị đầy xúc động về cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Xã hội

GiadinhNet - Hình ảnh người ông vừa tôn kính nhưng cũng rất mực gần gũi vẫn vẹn nguyên trong ký ức của những người thân trong gia đình. Nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của ông (30/9/1988 – 30/9/2013), chúng tôi được nghe những câu chuyện đầy xúc động xen lẫn tự hào về ông tại ngôi nhà số 3, phố Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội, nơi gắn bó với cố Tổng bí thư lúc sinh thời, in đậm những dấu ấn cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông.

Top