Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Văn hóa
Thứ tư, 11/7/2007, 14:57(GMT+7)
 
Khánh Huyền: Có duyên không có phận
Thật lâu không thấy Khánh Huyền xuất hiện một cách thường xuyên trên truyền hình kể từ thời kỳ hoàng kim, thời làm thổn thức trái tim bao khán giả truyền hình với vai diễn cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh trong Ngọt ngào và man trá.

Cái duyên lớn trong đời

Điện ảnh và truyền hình là một cái duyên, duyên lớn trong đời, như chị vẫn tự nhận. Xuất thân là dân nhạc viện, khoa thanh nhạc, nhưng Khánh Huyền lại rẽ ngang sang điện ảnh. Và cũng chính từ sự tình cờ này khán giả đã có một Khánh Huyền mặn duyên với màn ảnh nhỏ. Và cũng từ đây, chị đã ghi danh vào lớp đào tạo diễn viên sân khấu khoá 2 của Nhà hát Tuổi Trẻ để quyết tâm theo đuổi bộ môn này một cách bài bản và nghiêm túc hơn.

Bẵng đi một thời gian khá lâu mới thấy chị xuất hiện trở lại với bộ phim truyền hình Gió mùa thổi mãi, thấy mừng vì Khánh Huyền vẫn vậy. Mà hình như cũng chẳng như cũ nữa, đã có sự thay đổi, rất may đó lại là theo sự tích cực. Cái mặn mòi của người phụ nữ đã có gia đình và hai con có lẽ làm diễn xuất của Huyền được chín hơn. Và đó có lẽ cũng là lý do chính để đạo diễn Đào Duy Phúc mời chị vào vai thứ chính trong phim mới nhất của anh: Hoài Vũ trắng. Mặc dù chỉ là một vai thứ chính nhưng khi nhận được lời mời Khánh Huyền vẫn rất hào hứng bởi một lý do đơn giản: kịch bản hay.

Một người phụ nữ có chồng là một lính Nguỵ đem lòng yêu một cô gái Việt cộng. Vai của Khánh Huyền chính là một mắt xích quan trọng trong câu chuyện tình tay ba vượt qua cả ranh giới thù địch, bởi tình yêu đâu có phân biệt quân ta, quân mình. Một người phụ nữ phải đối mặt với sự phản bội của người chồng, có lẽ là điều đau khổ nhất. Và Khánh Huyền đã được tin tưởng được giao vai diễn đầy nội tâm này.

Gần hai tháng lăn lộn cùng đoàn quay tại Huế, dầm mình trong những cơn mưa đầu hạ, rồi tại Hà Nội với giá rét đầu đông đã làm chị như “cảm” nhân vật này hơn. Vẫn biết là phim “cúng cụ” nhưng vẫn háo hức chờ xem sự “sự hoá thân” giữa truyền hình và điện ảnh khác nhau như thế nào của nữ diễn viên có khuôn mặt khả ái này.

Và như Khánh Huyền tiết lộ thì lần đầu tiên được hợp tác với các diễn viên miền Nam như Võ Thành Tâm - vai nam chính, Phúc An - vai nữ chính đã giúp Khánh Huyền có thêm hai người bạn dễ thương với phong cách làm việc hết sức chuyên nghiệp. Phim kết thúc cũng là lúc những người bạn mới quen nhưng cũng sớm trở nên thân thiết phải chia tay nhau.

Có duyên không có phận

Khánh Huyền ngoài đời không “xấu” như trên phim, đó có lẽ cũng là một thiệt thòi của chị. Với lối nói chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng, Huyền làm cho người đối diện cảm giác tin tưởng vào sự chân thành không màu mè của chị. Câu chuyện cứ hào hứng như vậy về chuyện nghề, về điện ảnh và sân khấu.

Tin bài liên quan

* Khánh Huyền: "Chuyện riêng thì...buồn lắm"

* Khánh Huyền: "Tôi đã không còn là người phụ nữ hạnh phúc"

* Khánh Huyền - Thăm thẳm nỗi niềm

Thế nhưng khi tôi chuyển đề tài hỏi về chuyện gia đình thì không khí có vẻ như trầm lắng hơn. Đôi mắt như biết nói của người đối diện đã cho tôi biết mình đã đi quá giới hạn cho phép của một người bạn. Và cũng chẳng hiểu tại sao, khi hỏi chuyện Khánh Huyền về gia đình, trong tôi lại có cảm giác như đang hỏi chuyện Nora, nữ nhân vật chính của vở kịch Ngôi nhà búp bê của nhà soạn kịch vĩ đại Ibsen (Nauy), nhân vật mà Khánh Huyền đã thủ diễn. Một nỗi buồn nào đó thật xa xôi vẫn cứ như thật gần mà tôi cảm nhận được khi ngồi đối diện với người phụ nữ tuổi Hợi “chẳng đợi mà ăn” này. 

Và rồi nỗi buồn đó cũng qua đi rất nhanh trong mắt người phụ nữ này để chị lại tiếp tục hào hứng kể về những dự định tiếp theo với điện ảnh và sân khấu. Chị tâm sự: “Khi hai nhóc nhà mình đã lớn thì có lẽ cũng là lúc thích hợp để mình quay lại với điện ảnh một cách thường xuyên hơn”.

Nói là vậy nhưng Khánh Huyền vẫn giữ những nguyên tắc nhất định cho mình khi nhận vai diễn, không thể là những vai diễn hời hợt và lặp lại.

Theo Thúy Phương

Thế Giới Điện Ảnh

Các nhà khoa học Đức vừa chế tạo thành công vật liệu có khả năng "bẻ cong" đường đi của tia sáng khiến con người không thể nhìn thấy vật thể trong...