Xuất hiện tại Thượng Hải trong buổi lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Bạch Kim quốc tế khu vực Trung Quốc trong vai trò là người đại diện cho hiệp hội này, Chương Tử Di hứa sẽ dốc sức cho sự phát triển của hiệp hội. Được biết vị trí này trước đây là của người đẹp Trương Mạn Ngọc.
Là một người thích các đồ trang sức bằng bạch kim, Tử Di hi vọng có thể tự tay thiết kế một bộ đồ trang sức bằng chất liệu này.
Chương Tử Di đen hơn nhiều so với những lần xuất hiện trước đây. Cô cho biết, đó là do cô cố tình làm mình đen đi. Tử Di không bình luận gì về việc cô thay thế vị trí của Trương Mạn Ngọc, cô chỉ thể hiện sự ngưỡng mộ cách tận hưởng cuộc sống của Mạn Ngọc: “Tôi thích cái cách chị ấy điều khiển cuộc sống của mình, chị ấy muốn làm gì thì sẽ làm cái đó. Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi cũng có thể sống cuộc sống tự do như Trương Mạn Ngọc, một cuộc sống không có nhiều âu lo”. Cô cũng hi vọng sẽ có cơ hội được hợp tác với Mạn Ngọc. Tử Di đang suy nghĩ về kế hoạch trở thành nhà sản xuất phim, tuy nhiên công việc này tương đối khó.
Chương Tử Di đến với điện ảnh một cách ngẫu nhiên. Lúc đầu cô theo học vũ đạo nhưng do quá vất vả nên chuyển sang đóng phim. Tử Di cho biết cô không ngờ sau này mình sẽ nổi tiếng nhờ đóng phim.
Sắp tới cô sẽ tham gia cùng nam diễn viên người Anh Hugh Grant trong bộ phim về câu chuyện tình yêu “Thất ngữ” (tạm dịch: Mất tiếng).
Thu Hương (theo Xinhua)