Lo cụ nội và bố cháu Tèo không qua khỏi Tết này
 |
|
Ông Nguyễn Hoàng Minh trao đổi với phóng viên (phải). |
Ông Nguyễn Hoành Minh, trưởng xóm Vĩnh Đình, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho hay, cảm thông cuộc sống cơ cực của cháu Tèo, bà con láng giềng đã và đang chia sẻ, cưu mang cụ nội và bố cháu: "Thời gian gần đây, hai ông cháu (cụ nội 91 tuổi và bố cháu Tèo 30 tuổi - PV) thập tử nhất sinh, nhiều bà con đã chăm lo thuốc thang cơm nước nhưng bây giờ chỉ còn vài ngày nữa là tết, chúng tôi lo nhất là hai ông cháu không qua khỏi. Nghĩa tử là nghĩa tận, có mệnh hệ gì vào thời điểm tết nhất, làng xóm cũng phải lo lắng. Mong hai ông cháu có mệnh hệ gì thì để qua đận tết, cho dân làng ăn tết đã".
Theo thông tin của bác họ cháu Tèo là ông Bùi Hữu Tân, chúng tôi được biết ngày hôm qua (8/2), sức khỏe của anh Thanh đã xấu đi trông thấy, toàn thân đã chuyển từ trạng thái co giật sang run, tiên liệu là khó qua khỏi Tết.
Hiện tại, cháu Tèo đã được gia đình anh Nguyễn Văn Hậu, là người trông giữ trang trại Sơn Bổn, cách bãi tha ma chưa đến 500m đón về ở tạm. Tuy nhiên, nơi ở của vợ chồng anh Hồng chỉ là túp lều lợp bằng ngói pro xi măng giữa cánh đồng với vài đồ vật tạm bợ, cuộc sống kinh tế còn nghèo khó nên việc nuôi dạy và cho cháu Tèo đến trường là một điều gần như không thể. Chính vì vậy, cháu Tèo vẫn thường xuyên ra nghĩa địa lấy đồ cúng để ăn và vẫn ngủ ở tại các nhà mồ.
|
|
|
Ba năm qua, bé Tèo sống được nhờ những đồ cúng người chết và nước ruộng,mương gần bãi tha ma. (Ảnh: Lê Văn Vỵ) |
Trăn trở và xót thương cho tương lai của cháu Tèo, anh Hậu tâm sự: “Tôi là người theo đạo. Tôi đã trao đổi với các sơ trong trường dòng ở giáo xứ Thạch Trung (Thạch Hà) mang cháu về nuôi, nhưng khó khăn đến từ hai phía, các sơ chưa sẵn sàng và cháu Tèo cũng chưa muốn đến đó”.
Một số tấm lòng hào hiệp đã đến với cháu Tèo
Theo ông Bùi Hữu Tân thì sau một ngày GiadinhNet
đăng bài viết về cảnh đời cơ cực, 3 năm phải sống lăn lóc trên các ngôi mộ ở bãi tha ma của cháu Tèo, gia đình đã nhận được sự quan tâm của một số tấm lòng hào hiệp. Ngày 6/2, UBND xã Thạch Vĩnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình cháu Tèo và chuyển đến suất quà 300.000 đồng. Ngày 7/2, Phó phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Thạch Hà đã về Thạch Vĩnh tìm hiểu hoàn cảnh và ngay sau đó đã chuyển cho gia đình 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Thầy Trần Quang Đại - giáo viên văn Trường THPT Trần Phú (Hà Tĩnh) sau khi đọc bài viết về cháu Tèo đã đến tận bãi tha ma Thạch Vĩnh để tìm hiểu sự thật. Cám cảnh trước số phận bi đát của cháu bé, thầy đã tặng quà trực tiếp cho Tèo.
4 năm qua, từng ngôi mộ, lối đi và ngả rẽ nơi bãi tha ma Thạch Vĩnh thật thân thuộc với cậu bé Tèo vậy nhưng cháu chưa bao giờ được đặt chân đến lớp học. Việc cắp sách đến trường giống như bao bạn bè cùng trang lứa vẫn là một điều xa vời. Để giúp cháu Tèo trở lại hòa nhập với cuộc sống đời thường, được đến trường và có một cái Tết ấm áp nghĩa tình, báo Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình và Xã hội mong muốn các tấm lòng hảo tâm tiếp tục giúp đỡ cháu Tèo.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Gia đình và Xã hội, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Tài khoản số: 10201.000.000.3919, Ngân hàng Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Về mong muốn nhận nuôi cháu Tèo, độc giả có thể liên hệ:
Ông Lê Văn Vỵ - Phóng viên Thường trú Báo GĐ&XH tại Hà Tĩnh; ĐT: 0982.170.955 hoặc ông Bùi Hữu Tân (bác họ của cháu bé) xóm Vĩnh Đình, xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; ĐT: 0393.648.541.
Lê Văn Vỵ