Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Văn nghệ Xuân
Thứ ba, 9/2/2010, 10:18(GMT+7)
 
Thơ xuân: NGHỊCH LÝ
GiadinhNet - Mời bạn đón đọc những bài thơ xuân đặc sắc của báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần.
LÊ CẢNH NHẠC
 
 
Mẹ ơi sao ngày Tết

Trẻ con mặc áo đẹp

Thì mới được lì xì

Vậy trẻ sống vỉa hè

Lấy đâu ra áo mới?

Mẹ ơi cái phong bì

Dùng để gửi thư đi

Sao phong bì có khi

Gửi tiền tem chả dán?

 *

Mẹ bảo con gắng học

Lớn nhàn nhã chân tay

Chú học giỏi học tài

Sao xin đi "lao động"?

 *

Mẹ ôm con thinh lặng

Mắt cứ  dõi đăm đăm

"Mai sau con lớn khôn

Học đi rồi sẽ rõ..."
 
Báo Gia đình & Xã hội Cuối tuần Xuân Canh Dần

 

Các tin khác
 
Vụ “xe điên” gây tai nạn nghiêm trọng tại quận Cầu Giấy ngày 10/3 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của Phạm Thị Lan Anh, một sinh viên ngoan hiền, hiếu học, luôn đứng...