|
|
|
Con dao ngập sâu đến 15 cm ở gáy của cô gái. |
Julia Popova, 22 tuổi, nhân viên văn phòng, sống ở Moscow, đã gặpkẻ gian trên đường đi bộ về nhà từ chỗ làm. Tên du côn cướp túi xách của cô. Cuộc tấn công bất ngờ làm Julia sợ hãi nhưng cô không hay biết gì về việc trước khi giật túi, tên cướp đó đã dùng một con dao làm bếp đâm vào sau gáy cô, chỉ cách tủy sống có 2,5 cm.
Cho tới lúc về tới nhà, Julia mới biết khi cha mẹ cô tỏ vẻ hãi hùng. Con dao vẫn bị cắm trên gáy và máu đang chảy ra từ vết thương. Còn Julia lại không hề nhận thấy một chút cảm giác gì. Gia đình Julia lập tứcđưa cô tới bệnh viện để rút con dao, tránh làm tổn thương tới xương sống của cô gái.
Tính xác thực của câu chuyện trên vẫn còn gây tranh cãi bởi ảnh chụp có chất lượng khá kém, không công bố khuôn mặt Julia hay ảnh của cô sau khi được phẫu thuật thành công. Thời gian và địa điểm cụ thể diễn ra cuộc tấn công trên cũng không được nói rõ.
Tuy nhiên, trên thực tế, đã có một số trường hợp nạn nhân bị chấn thương mà không hề có cảm giác đau đớn như người bị cá mập cắn mất nửa cơ thể, hay nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông không hề hay biết gì về việc mình đã bị mất một bộ phận nào đó.
Theo Báo Đất Việt