Thắng Singapore, mà ngỡ như chúng ta đã là nhà vô địch. Thực tế, có rất nhiều CĐV giương cao khẩu hiệu “Việt Nam vô địch!” sau trận đấu đó. Đó là điều họ muốn. Nhưng sự thật là chúng ta chưa vô địch.
Vẫn được ví như chuyên gia tâm lý, ông “Tô” bắt mạch được sự hưng phấn của các học trò. HLV người Bồ chủ động kéo người trẻ trở lại mặt đất, bằng một bài tập không bóng, tất nhiên cũng không “fighting” như thường thấy. Ông dạy cho học trò cách tôn trọng đối thủ.
Đối thủ của U23 Việt Nam, trong trận chiến cuối cùng chiều mai (17/12), lại là người Mã - bại quân của chúng ta ở vòng bảng. So với đội hình từng tham dự các kỳ SEA Games trước, U23 Malaysia ở kỳ Đại hội này rõ ràng là mạnh hơn. Kinh nghiệm chiến trường, cũng như tâm lý thi đấu cũng tốt hơn. Đá với Thái, thua trước, nhưng Malaysia đâu có dễ dàng đầu hàng?!
U23 Malaysia hoàn tất chiến dịch đi đến trận cuối cùng (như mục tiêu đề ra), bằng trận thắng nhẹ nhàng chủ nhà Lào ở bán kết. Bài học về khát vọng chiến thắng cũng như ý chí vươn lên của Malaysia rất đáng để học hỏi.
Cũng tựa như lần gần đây nhất đứng trước thời khắc lịch sử - trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008, HLV Calisto tỏ ra rất điềm tĩnh. Ông tránh không nói điều đao to búa lớn, và rằng: Cơ hội đang thuộc về chúng ta. Phải, ông “Tô” muốn các học trò có được sự tập trung cao nhất.
Mùa Xuân, mùa cây cối đâm trồi nảy lộc, trăm hoa đua nở. Mùa của Cách mạng, của chiến công và của hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều đang đợi tin thắng trận của U23 Việt Nam báo về. Vinh quang chỉ còn cách thầy trò HLV Calisto một bước chân nữa.
Hà Trần (từ Vientiane)