Vợ bị dọa chôn sống...
CQĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để tiếp tục làm rõ hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".
Đầu tháng 9/2009, kẻ gian đột nhập vào nhà Nguyễn Nam Bảo (SN 1975, ở khối Quang Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh) lấy trộm một số tài sản có giá trị, trong đó có chiếc máy tính xách tay rất quan trọng đối với Bảo do chứa nhiều dữ liệu liên quan đến việc làm ăn. Sau thời gian tìm kiếm, Bảo được một người bạn cho hay về một đôi vợ chồng (ở xóm 13 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) hay trộm cắp tài sản.
Chỉ nghe phong thanh có vậy, Nguyễn Nam Bảo lập tức huy động người thân, bạn bè truy tìm đôi vợ chồng này, 8h sáng ngày 17/9/2009, nhóm của Bảo đi trên hai xe ô tô tìm tới nơi trọ của vợ chồng anh Phạm Văn Dũng (vợ là chị Trần Thị Minh Thủy).
Đến nơi, thấy chỉ có chị Thủy ở nhà, Bảo cùng nhóm người doạ dẫm, tra khảo bắt phải nhận tội. Chị Thủy không chịu liền bị Bảo chỉ đạo đám tay chân lôi lên ô tô chở ra nghĩa địa phường Hưng Dũng. Tại đây, Nguyễn Nam Bảo và Nguyễn Thị Hoài (chị gái Bảo) đánh đập chị Thuỷ không thương tiếc.
Chúng còn dọa nếu không nhận tội sẽ chôn sống chị tại nghĩa địa. Quá sợ, chị Thủy đành nhận bừa mình cùng chồng là Dũng đã thực hiện vụ trộm tài sản của Bảo.
... chồng bị gí thuốc lá đang cháy vào người
Từ lời "nhận tội" của chị Thủy, khoảng 18h cùng ngày, Nguyễn Nam Bảo cùng đàn em xuống Nghi Phong tìm Dũng. Phát hiện Dũng đang ở nhà một người bạn, nhóm của Bảo liền bắt đưa về nhà "hỏi tội". Bảo và đám tay chân tiếp tục buộc Dũng phải khai nhận đã cùng vợ trộm tài sản ở nhà y.
Ban đầu, anh Dũng không nhận cũng bị các đối tượng lao vào đấm đá, hành hung dã man. Bọn chúng còn sử dụng nhục hình bằng cách nhiều lần gí điếu thuốc lá đang cháy vào người Dũng, bắt nhận tội. Quá đau đớn và kinh khiếp trước màn khảo đả vô nhân tính, anh Dũng phải nhận bừa mong thoát các trận đòn. Sau khi có lời "thú tội" của Dũng. Nguyễn Nam Bảo cùng đồng bọn đưa vợ chồng anh đến Công an phường Hưng Phúc.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP Vinh đã làm việc với ba người được cho là "thủ phạm" của vụ trộm tài sản gồm: Phạm Văn Dũng, Trần Thị Minh Thủy và Phạm Văn Hòa. Tuy nhiên, quá trình xác minh cùng các tài liệu cho thấy không đủ cơ sở xác định số người trên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của Bảo, nhưng do bị đánh đập nên họ phải nhận bừa để tìm cách thoát thân.
Xét hành vi của Nguyễn Nam Bảo, Nguyễn Thị Hoài và Hoàng Văn Mạnh (đàn em của Bảo) đã cấu thành tội "Bắt giữ người trái pháp luật", CQĐT Công an TP Vinh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với ba đối tượng trên.
Theo Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an TP Vinh các đối tượng trên đã hành xử theo kiểu "xã hội đen", coi thường kỉ cương pháp luật nên phải xử lý thật nghiêm để răn đe. Đặc biệt, tham gia vụ bắt giữ người trên đều là những đối tượng có thành tích bất hảo, trong đó tên Hoàng Văn Mạnh đã có 1 tiền án, đang bị khởi tố, tạm giam, vừa được tại ngoại, về hành vi "Cố ý gây thương tích".
Theo Nông thôn