Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Thể thao
Thứ ba, 8/9/2009, 10:22(GMT+7)
 
"Hãy cuốn xéo khỏi châu Phi!"
Dù cho điều luật cấm chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi chưa được FIFA thông qua nhưng các CLB Anh đã sớm tìm ra khe để lách êm. Tất cả đều phục vụ mục đích khai thác tối đa nguồn tài nguyên từ các quốc gia khác, điển hình là lục địa Đen.

Sau khi “lobby” Tổ chức phát triển bóng đá của châu Phi, Ian Wright cùng 6 cầu thủ khác của Premier League đã lập nên một học viện đào tạo tài năng trẻ núp dưới bóng của CLB có tên Cape United. Lò này sẽ bắt đầu đi săn lùng, tập trung những viên ngọc thô ở địa phương và bắt đầu huấn luyện họ. Và khi những viên ngọc thô này được “mài bóng”, tất cả chúng sẽ được mang bán cho các CLB lớn của châu Âu. Đứng đầu kế hoạch rất khôn ngoan này là cựu danh thủ Ian Wright cùng 6 cầu thủ khác gồm Mart Poom (vừa giải nghệ), Julio Arca (Middlesbrough), Stephen Warnock (Aston Villa), Alex Song (Arsenal), Mamady Sidibe và Danny Collins (Stoke City).

Tài năng lục địa đen luôn là mỏ vàng của các CLB châu Âu

Theo cam kết, khi đến dịp thu hoạch, các “ông chủ” sẽ nhận về tổng cộng 40% giá trị chuyển nhượng mỗi sản phẩm của Cape United. Xét về lý, việc thành lập ra 1 tổ chức đào tạo và buôn bán tài năng bóng đá như vậy là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng, nếu xét về tình, ai cũng thấy rõ rằng số cầu thủ trên đang kiếm tiền trên công sức, trên tiềm năng của nguồn nhân lực lục địa Đen. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, lò Cape United đã bị phản đối dữ dội. Và nay, nó còn phải chịu tác động mạnh mẽ hơn gấp bội từ sự kiện Gael Kakuta. Raymond Hack, GĐĐH LĐBĐ châu Phi (SAFA) là người đầu tiên lên tiếng: “Bạn không thể tới một quốc gia nào đó, đục khoét họ và rồi sau đó bỏ chạy. Tôi đã nghe tới kế hoạch này từ lâu và chưa bao giờ đồng tình với nó, cả SAFA cũng vậy”.

Ian Wright trong lễ khai trương Cape United

Còn theo ý kiến của Xolile Madikane, người đã có 10 năm gắn bó cùng 1 lò đào tạo thuộc vùng Cape Town, nơi Cape United đặt địa điểm cho rằng kế hoạch trên thể hiện rõ bộ mặt thực dân của nước Anh, của Premier League: “Ngay khi thông qua dự án này, tôi đã biết rõ động cơ của họ. Họ chỉ muốn thâu tóm hết tài năng địa phương và chờ đến khi được giá, sẽ bán chúng như những món hàng để thu lãi. Thật đáng buồn vì lục địa Đen vẫn còn bị cái bóng của chế độ thực dân bao phủ. Họ khai thác chúng ta, mưu lợi chúng ta và rồi khi họ ra đi, chúng ta chẳng còn lại gì”.

Bấp chấp những chỉ trích, những công kích của dư luận, Ian Wright cùng 6 ngôi sao Premier League vẫn vận hành cỗ máy kiếm tiền khá thuận lợi kể từ khi lập ra nó hồi tháng Tư vừa qua. Chỉ có một rắc rối nho nhỏ trong quá trình vận chuyển sản phẩm của họ là giấy phép lao động cho các cầu thủ tại Anh. Song, nếu vận chuyển gián tiếp qua các quốc gia khác, điều này sẽ không còn là trở ngại nữa.
 
Theo Báo Bóng đá
GiadinhNet - Tối qua 11/3 Jennifer Aniston lộng lẫy trong bộ váy mầu bạc cực ngắn, xuất hiện cùng với Gerard Butler tại London, Anh để quảng cáo cho bộ phim mới The Bounty Hunter. Cặp...