Cải tổ thượng tầng
Những năm qua, bóng đá Nghệ An lận đận. Hết mùa giải này sang mùa giải khác, những ngôi sao sáng nhất trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng này lần lượt “bỏ xứ” ra đi. Ngay trước V- League 2009, người hâm mộ SLNA còn bị “sốc”, khi 2 tuyển thủ Công Vinh và Minh Đức đồng loạt nói lời chia tay để đầu quân cho các đội bóng phía Bắc. SLNA tưởng chừng suy sụp. Bởi cùng thời điểm đó, nhà tài trợ Tài chính Dầu khí cũng tuyên bố “cắt” hợp đồng, đẩy SLNA rơi vào cuộc khủng hoảng tiền bạc lớn chưa từng có.
Bất chấp khó khăn chồng chất đó, HLV Nguyễn Văn Thịnh vẫn cùng các học trò vững tay “chèo lái” SLNA thi đấu thành công tại V-League. Suốt một thời gian dài, đại diện xứ Nghệ là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch cùng SHB.ĐN. Thành tích của họ cuối mùa giải (giành HCĐ) cũng là mơ ước của những “đại gia” như XM.HP hay T&T. HN. Dù so với các đội bóng này, mỗi trận thắng của SLNA chỉ được định giá bằng... 1/10 (50 đến 70 triệu đồng).
Thành công vượt qua mùa giải khó khăn nhất trong lịch sử, lãnh đạo SLNA tin rằng đội bóng hoàn toàn có tiềm năng để trở lại là một thế lực. Tiền, giờ không phải là vấn đề nan giải của SLNA khi nhà tài trợ Ngân hàng Bắc Á đã “nhảy” vào và sẵn sàng đầu tư lớn. SLNA chỉ còn thiếu một bộ máy lãnh đạo để thực thi những chiến lược, bởi GĐĐH và cả HLV trưởng mùa giải trước đều được cho là chưa đủ “tầm”.
Để giải quyết, lãnh đạo SLNA đã cho mời lại “Khổng Minh xứ Nghệ” Nguyễn Hồng Thanh (từ HN.ACB) về nắm giữ cương vị GĐĐH đội bóng. Tên tuổi và uy tín của ông Thanh với bóng đá xứ Nghệ thì không phải nói nhiều. Quan trọng hơn, ông vẫn được đánh giá là nhân vật có tầm nhìn chiến lược vào loại nhất nhì làng bóng đá Việt.
Sau “Khổng Minh xứ Nghệ”, SLNA đã kéo được cả HLV trẻ tài năng Hữu Thắng về từ T&T. HN. Tài năng của Hữu Thắng không còn phải “thẩm định”. Nhưng hơn cả, với tầm ảnh hưởng của mình, HLV này sẽ giúp SLNA sớm ổn định lực lượng. Bởi những Huy Hoàng, Văn Quyến và rất nhiều trụ cột khác trong đội hình hiện tại của SLNA đều coi Hữu Thắng là “anh cả”.
|
|
| HLV Hữu Thắng (ảnh trái) đã về SLNA để giúp đội bóng tái thiết. Ảnh: Minh Hoàng |
Chiêu mộ nhân tài
Mùa giải 2009 khép lại, SLNA đã chấp nhận chuyển nhượng cầu thủ trẻ Hồng Tiến cho XM.HP. Nhưng chắc chắn, đây sẽ người cuối cùng rời Nghệ An, bởi hiện tại, lãnh đạo CLB đã đạt được thỏa thuận với hầu hết các trụ cột khác trong đội như Huy Hoàng, Văn Quyến. Đồng thời, xúc tiến nhanh chóng hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để gia cố sức mạnh đội bóng.
Mới nhất, SLNA đã đạt được thỏa thuận với V.NB mượn trung vệ Cao Xuân Thắng thêm 1 mùa giải. Trường hợp của hậu vệ trái Trọng Bình (cũng thuộc biên chế V.NB) cũng đang được thương lượng. Nếu Trọng Bình đến Nghệ An, hàng phòng ngự của SLNA mùa tới sẽ rất mạnh.
Lãnh đạo CLB cũng vừa tiến hành thanh lý hợp đồng với 4/5 ngoại binh kém chất lượng là Kizito (về T&T. HN), Kankam, Muranda và Diego. Qua rồi cái thời SLNA phải dùng người kiểu “vơ bèo gạt tép”, 3 tháng tới, GĐĐH Nguyễn Hồng Thanh và tân HLV trưởng Hữu Thắng sẽ trực tiếp thẩm định một số ngoại binh “hàng khủng” từ các nhà môi giới uy tín. Ông Thanh tiết lộ: “Trong trường hợp cần thiết, SLNA sẵn sàng ra nước ngoài để trực tiếp tìm cầu thủ. Chưa biết khả năng thành công thực tế ra sao, nhưng ít nhất, những ngoại binh được chọn phải đáp ứng được đòi hỏi về trình độ vượt trội so với mặt bằng V-League”.
Nhìn những chuyển động mạnh mẽ ở SLNA, nhiều người đang hy vọng vào một diện mạo mới cho đội bóng đại diện xứ Nghệ. Liệu sau tấm HCĐ mùa giải này, SLNA có trở lại là một thế lực, như thời họ liên tiếp thống trị V-League mùa giải 2000 và 2001? Dù thế nào, SLNA mùa giải tới chắc chắn sẽ là một trong những đội bóng rất đáng xem.
Bảo Nghi