Marilyn cho biết, cuộc đời bà đã trải qua nhiều thăng trầm, bà gần như phải nằm bẹp trên giường, nhưng mỗi khi gặp William, tính hài hước của cậu đã khiến ngôi nhà của bà bừng sáng. Sau vài tuần kể từ lần đầu tiên gặp mặt, William trở thành vị khách thường xuyên của gia đình.
William và Marilyn hạnh phúc bên nhau.
Vì Marilyn không thể làm việc nhà nên William đã “tranh thủ” đi chợ, cắt cỏ giúp gia đình để thường xuyên được gặp bà. Sau 3 tháng, cậu đã tỏ tình với Marilyn và trong một lần đỡ bà ra khỏi giường, hai người đã trao nhau nụ hôn đầu tiên. Trong suốt 1 năm đầu, hai người chỉ dám trao nhau những nụ hôn chớp nhoáng trong những cuộc hẹn vụng trộm, vì lo sợ gặp phải sự phản ứng dữ dội của gia đình. Quả đúng như vậy, khi Marilyn, bà mẹ của 7 đứa con công bố tình yêu với chàng trai mới 16 tuổi William, các con bà đã rất phẫn nộ và phản đối kịch liệt.
3 năm trôi qua, tình yêu của hai người vẫn ngày càng sâu nặng và họ đã kết hôn vào tháng 4 vừa qua. Marilyn cho biết, bà không quan tâm tới những lời dèm pha về tình yêu của hai người. Bà nói: “Tôi biết, 30 năm là một khoảng cách lớn, nhưng tôi và William có rất nhiều điểm chung. Chúng tôi đồng điệu về tâm hồn. Rất khó để giải thích cho mọi người hiểu, nhưng chúng tôi đang cố gắng để hai gia đình chấp nhận tình cảm đó”.
Marilyn và các con trong lễ cưới. (Ảnh: The Sun)
Chàng thanh niên Willam đã bị gia đình từ bỏ và mất hầu hết bạn bè sau khi quyết định kết hôn với Marilyn. Cậu cho biết: “Kết hôn là điều tuyệt vời nhất mà tôi đã từng làm. Không có một từ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi”. William hài lòng với vai trò bố dượng và ông của 8 đứa cháu.
N.Linh (Theo The Sun)