Đường dây nóng: HN: 04.38235807 - 0904852222/ TP HCM: 08. 22405776 – 0975989901

Chọn ấn phẩm
Thời tiết
  • HÔM NAY

    oC
  • NGÀY MAI

    oC
  • NGÀY KIA

    oC
 
Pháp luật
Thứ sáu, 3/7/2009, 8:28(GMT+7)
 
HÀ NỘI:
Vụ Giết người trong đêm: Người giúp việc là nghi can số một
Giadinh.net - Vào hồi 4h15 phút sáng 2/7, tại số 36 Hai Bà Trưng (Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Kim Khanh (SN 1942, trú tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm). Khi có mặt tại hiện trường lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện bà Khanh nằm gục trên vũng máu, đồ đạc có dấu hiệu bị lục soát.
 
Nhiều dấu vết
 
Những thông tin ban đầu cho thấy, căn phòng tại tầng 1 nằm trong ngôi nhà số 36 Hai Bà Trưng thuộc quyền sở hữu của vợ chồng anh Trương Công H. (SN 1963) và chị Phạm Thị Hoài A. Bà Khanh là mẹ vợ của anh H. Trước đó, do đi nghỉ mát nên vợ chồng anh H. có nhờ bà Khanh đến trông coi giúp nhà cửa cùng với một người giúp việc năm nay 17 tuổi là Trần Thị Vân quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Vân đến làm thuê cho gia đình anh H. được gần 4 tháng nay.
 
Tại hiện trường, cơ quan công an xác định bà Khanh tử vong do nhiều vết chém trên người. Trong đó có hai vết nghiêm trọng là vết cắt dài ở cổ và vết đâm vào ngực. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng phát hiện một con dao Thái Lan gẫy cán dính máu được giấu tại khe bể nước gần lối đi lại.
 
 
Mở rộng khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện một bọc nilon dính máu trong đó có hơn 80 triệu đồng tiền mặt, một số chất kim loại mầu vàng (nghi vàng) được cất giấu tại sân thượng tầng 4.
 
Trong nhà nạn nhân, đồ đạc có nhiều dấu hiệu bị cậy phá, chiếc két sắt bị mở toang, chìa khóa vẫn cắm trong ổ. Trong két, cơ quan điều tra phát hiện nhiều nghi vấn. Toàn bộ cửa ra vào trong nhà nạn nhân không thấy có dấu hiệu cậy phá. Điều này chứng tỏ nghi can có thể là người sống cùng.
 
Nghi can số một
 
Sống cùng bà Khanh trong căn hộ số 107 (36 Hai Bà Trưng) là người giúp việc tên Vân (17 tuổi, quê Thanh Hóa). Theo một người dân sống cùng tòa nhà, vào khoảng hơn 4h ngày 2/7, Vân chạy lên tầng 4 gọi một người quen (cũng làm giúp việc) để nhờ gọi điện báo công an vì nhà bị trộm. Người này đã nhờ một gia đình cùng khu gọi điện báo cho cơ quan công an.
 
Theo Vân trình bày, cô gái này cũng bị kẻ gian đâm vào tay. Khi lực lượng công an đến nơi đã phát hiện bà Khanh tử vong trên vũng máu với nhiều vết thương. Những thông tin ban đầu cho thấy, Vân tường trình với công an rằng nhà bị 2 thanh niên đột nhập.
 
Bà Khanh tử vong là do 2 người này gây ra. Bản thân Vân cũng bị 2 tên này khống chế, dìm vào bể nước nhưng đã trốn thoát. Từ dấu vết hiện trường cộng với lời khai của Vân, Công an quận Hoàn Kiếm cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội nhanh chóng xác minh các nghi vấn.
 
Trong đó, nghi phạm đầu tiên được để ý chính là cô giúp việc tên Vân, cũng chính là người nhận đã phát hiện ra vụ việc. Qua đấu tranh, khai thác cho đến đầu giờ chiều cùng ngày, một số thông tin cho thấy Vân đã bước đầu khai nhận sự thật về vụ cướp và cái chết của bà Khanh.
 
Theo đó, rạng sáng 2/7 Vân đã trở dậy dùng dao đâm bà Khanh rồi lục soát lấy đi hơn 80 triệu đồng, hơn 3.000 USD và một số dây chuyền vàng. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Được biết, tòa nhà 36 Hai Bà Trưng có 4 tầng và có nhiều hộ dân cùng sinh sống. Theo một người dân thì gia đình anh H. mới mua và chuyển về sinh sống tại đây.        

Trước đó, vào hồi 18h10 ngày 30/6 tại làng Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) cũng xảy ra một vụ giết, cướp nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Chua (SN 1932, trú tại Xóm 1, Triều Khúc, Thanh Trì) tử vong ngay trong căn nhà của mình.
 
Người phát hiện ra vụ án là cháu gái bà Chua đã báo với cơ quan công an. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định trên người bà Chua có hàng chục vết thương do bị chém. Đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi, xáo trộn. Được biết, bà Chua sống độc thân trong căn nhà ngay mặt đường liên xã.
 
Hiện vụ án trên đang được Công an Thanh Trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC 14, Công an Hà Nội) điều tra, truy bắt hung thủ.

 Thanh Sơn