Chuyện tưởng như đùa vì cả mức độ tội phạm lẫn mức độ hình phạt đều lớn đến mức khó có thể tin được là thật.
Bernard Madoff bị kết tội và cũng thú nhận đã lừa đảo 64,8 tỷ USD. Thiên hạ chỉ biết lắc đầu vì không hiểu nổi vì sao một cá nhân lại có thể lừa được nhiều người trong thời gian dài với số tiền lớn như vậy, không bị pháp luật dòm ngó đến, không bị dư luận để ý tới, cũng không bị chính những cá nhân và tổ chức giao phó tiền của họ cho Madoff, nghi ngại. Vậy là ở đây có 3 chuyện: Ý đồ tội lỗi của Bernard Madoff, những kẽ hở về pháp lý và sự thiếu cẩn trọng của những bên có tiền muốn ủy thác đầu tư chứng khoán.
Mức phạt của tòa án quả thật nghiêm khắc, nhưng lại nghiêm khắc đến mức tưởng như vô lý. Madoff năm nay đã 71 tuổi, nên có sống thêm được 2 kiếp nữa mới may ra được tự do. Rõ ràng mục đích chính của phán quyết này không chỉ để trừng phạt kẻ có tội, mà còn để răn đe những kẻ đang phạm tội nhưng chưa bị phát hiện và những ai có ý định tương tự như Madoff; đồng thời cũng để trấn an tinh thần những người không còn cơ hội nhìn thấy lại số tài sản của mình. Phán quyết cuối cùng về một vụ án tày đình như vụ nói trên phải có tác dụng của nó, dù không ở chỗ này thì cũng phải ở chỗ khác chứ!
Vy Nhân